thethaovanhoa.vn

HLV của Celtic suýt bị ám sát bằng bưu kiện bom

21/04/2011 11:46 GMT+7

Những quả bom được ngụy trang trong các bưu kiện đã được gửi đến HLV CLB Celtic Neil Lennon lẫn hai CĐV có máu mặt của CLB này, và cảnh sát hiện đang truy tìm thủ phạm.

(TT&VH) - Những quả bom được ngụy trang trong các bưu kiện đã được gửi đến HLV CLB Celtic Neil Lennon lẫn hai CĐV có máu mặt của CLB này, và cảnh sát hiện đang truy tìm thủ phạm.

Các bưu kiện bom nhắm vào ông Lennon và luật sư của ông ta là Paul Mc Bride, cùng nghị sĩ quốc hội Scotland Trish Godman đã được tìm thấy ở rất nhiều địa điểm ở phía Tây Scotland trong tháng qua. Ban đầu, cảnh sát cho rằng các quả bom chứa đầy chất lỏng chỉ là một trò chơi khăm rẻ tiền, nhưng những xét nghiệm đã đưa đến kết luận rằng chất liệu nổ trong quả bom có thể làm thương tổn và thậm chí giết người nào mở gói bưu kiện ra. Các gói bưu kiện gửi cho Lennon được phát hiện tại một bưu điện ở thị trấn Kirkintilloch vào ngày 26/3 vừa qua. Các gói bưu kiện gửi đến nghị sĩ Godman được phát hiện trong văn phòng bầu cử của ông ở Bridge of Weir, cách Glasgow 15 dặm về phía Tây, trong khi bưu kiện bom gửi cho ông McBride đã bị chặn lại vào ngày 15/4, khi nó đang trên đường đến văn phòng luật của ông ở Edinburg. Đó được xem như một hành động dằn mặt của các CĐV của Rangers đối với Celtic, trong một cuộc chiến không chỉ nóng bỏng trên sân cỏ, mà còn mang màu sắc tôn giáo. Các CĐV Celtic vốn là tín đồ Công giáo, còn CĐV Rangers phần lớn là người theo đạo Tin lành. Thời gian gần đây, bạo lực trong các trận đấu Kinh điển của Scotland giữa Celtic và Rangers gia tăng đột biến, và bom bưu kiện là biến tướng cực kỳ nguy hiểm của hận thù giữa những tên hooligan của 2 CLB này.

H.D
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN