Trung vệ Mamadou Sakho, người đang khoác áo Paris Saint - Germain, chính là cái tên mới nhất được HLV Arsene Wenger điền tên vào danh sách mua sắm trong mùa hè này của Arsenal.
(TT&VH Online) - Trung vệ Mamadou Sakho, người đang khoác áo Paris Saint Germain, chính là cái tên mới nhất được HLV Arsene Wenger điền tên vào danh sách mua sắm trong mùa hè này của Arsenal.
Đội bóng của Wenger đang phải đối mặt với một mùa giải trắng tay nữa. Cho đến thời điểm này, có hai vị trí đang được coi là "tử huyệt" của Arsenal là thủ môn và trung vệ. Do đó, bước vào mùa giải mới, Wenger cần phải có những sự bổ sung cần thiết cho hai vị trí trọng yếu này.
![]() Sakho trong màu áo PSG - Ảnh Reuters |
Bên cạnh việc đang ráo riết tìm một "người gác đền" đẳng cấp, Arsenal cũng cần thêm một trung vệ tài năng khác. Mục tiêu mới nhất mà HLV Wenger đang theo đuổi chính là Mamadou Sakho, cầu thủ thuộc sở hữu của PSG. Thông tin này được tờ báo uy tín của nước Pháp là France Football xác nhận.
Sakho năm nay mới 21 tuổi nhưng đã cho thấy được tố chất của một trung vệ đầy triển vọng của bóng đá Pháp. Dù còn trẻ nhưng cầu thủ sinh ra tại Paris đã có 4 năm khoác áo PSG (từ năm 2007) và đã đá tổng cộng 93 trận (ghi 3 bàn) cho đội bóng thủ đô. Một số chuyên gia còn nhận định trong tương lai Sakho sẽ là một Gallas thứ hai của bóng đá Pháp nhờ sự đa năng và lối chơi bóng thông minh nhưng không hề thiếu sức mạnh.
Hiện tại, Sakho đang được một số đội bóng hàng đầu của châu Âu như Inter, Roma, Barcelona hay Bayern Munich theo đuổi. Do vậy, muốn chiếm thế thượng phong trong cuộc đua này, có thể HLV Wenger sẽ phá két để chi đậm cho mục tiêu Sakho. Theo tiết lộ của France Football, số tiền mà phía Arsenal chồng lên bàn đàm phán là 15 triệu euro. Dẫu vậy, con số này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu từ phía PSG khi đại diện của nước Pháp muốn 20 triệu euro cho trường hợp của Sakho. Mới đây, PSG đã "trói chân" hậu vệ trẻ này bằng bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2014. Với bản hợp đồng này, PSG hoàn toàn có thể ép giá trước những đội bóng muốn có Sakho.
Ở một diễn biến khác, tiền vệ Alexandre Hleb, người đang khoác áo Birmingham thừa nhận anh mong một ngày có thể trở lại Arsenal, nơi anh đã từng có những ngày tháng thành công nhất trong sự nghiệp. "Tôi muốn ở lại Premier League...T ôi yêu Arsenal và đây là đội bóng luôn ở trong trái tim tôi. Nếu có cơ hội, tôi sẽ trở lại. Trong cuộc sống mọi chuyện đều có thể xảy ra", trích từ The Mirror (Anh).
Hleb đã có 3 năm khoác áo Arsenal (2005-2008), anh chơi 89 trận và ghi được 7 bàn thắng cho "Pháo thủ". Sự nghiệp của cầu thủ 29 tuổi này sa sút khi anh rời Arsenal để đầu quân cho Barcelona. Không tìm kiếm được cơ hội ở Nou Camp, Hleb trở lại Premier League trong màu áo của Birmingham theo dạng cho mượn.
Nhật Quang (tổng hợp)