Villarreal đã sa sút rất nhiều trong thời gian qua, thế nhưng vị trí thứ Tư của họ vẫn vững vàng như chưa từng bị lung lay, mà lý do là các đội ở phía sau không đội nào thể hiện đủ quyết tâm để đoạt lấy nó.
(TT&VH)- Tấm vé dự Champions League cuối cùng ở Liga như bị ma ám. Villarreal đã sa sút rất nhiều trong thời gian qua, thế nhưng vị trí thứ Tư của họ vẫn vững vàng như chưa từng bị lung lay, mà lý do là các đội ở phía sau không đội nào thể hiện đủ quyết tâm để đoạt lấy nó.
Villarreal bất chiến tự nhiên thành
Villarreal đã sa sút rất nhiều khi năm mới 2011 đến. Trong 10 trận đấu trước trận gặp Zaragoza rạng sáng qua, "Tàu ngầm Vàng" đã đánh rơi tới 21 điểm, nghĩa là trung bình mỗi trận họ đánh rơi tới 2,1 điểm. Thế nhưng trừ Valencia tận dụng được sự sa sút ấy để vươn lên chiếm lấy vị trí thứ 3 và dần dần giữ chặt lấy nói, tất cả những đội bóng có tham vọng và thực lực khác, chẳng hạn Sevilla hay Atletico Madrid, đều không biết làm gì với cơ hội trời cho này. Dù các ông chủ của cả hai đội bóng này đều cố tỏ rõ quyết tâm bằng những tuyên bố đại loại như sẽ thắng tất cả các trận còn lại, thực tế là cả Sevilla và Atletico đều đã tự bắn vào chân họ trước khi có ai khác làm điều đó.
Vòng này, Villarreal là đội ra sân muộn nhất. Nhưng ngay cả khi còn chưa bước vào trận đấu với Zaragoza, Garrido và các học trò đã biết rằng vị trí thứ Tư của họ sẽ chẳng bao giờ bị ai lấy mất. Sevilla có cơ hội để rút ngắn cách biệt, nhưng đã ném toẹt cơ hội ấy đi bằng trận thua 0-1 trên sân của đội bóng đang khủng hoảng nặng nề Getafe. Atletico thì lại 2 lần vứt đi lợi thế dẫn trước, để rồi chỉ có thể rời sân của đội bóng đang khủng hoảng Espanyol với một trận hòa. Hòa trận ấy, họ vẫn thua Villarreal tới 8 điểm, trong khi đã đá nhiều hơn 1 trận. Bilbao là đội đứng sát Villarreal nhất, nhưng cách biệt vẫn là 6 điểm, và với những gì đã thể hiện, đội bóng xứ Basque cũng không đáng được tin tưởng.
Villarreal vẫn vững vàng ở vị trí thứ tư- Ảnh Getty
Nhộn nhịp Europa League
Khi cả 4 tấm vé dự Champions League gần như chắc chắn đều đã có chủ, đường đua Europa League bỗng trở nên chật chội chưa từng thấy. Năm nay, Liga sẽ có thêm một vé do ở Cúp Nhà Vua, hai đội vào Chung kết là Barca và Real Madrid đều không có nhu cầu. Nhưng có vẻ như 3 vé vẫn là ít. Với việc Espanyol đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại, còn Levante thì nổi lên với phong độ tuyệt vời, những Bilbao, Sevilla, Atletico, vốn mặc nhiên cho rằng vé dự Europa League khó mà thoát khỏi tay họ, bỗng bị đặt vào thế báo động. Khoảng cách giữa Espanyol với Bilbao chỉ là 3 điểm, giữa Levante với Atletico, Sevilla chỉ là 4 điểm. Thế nên, chỉ cần sảy chân một lần là họ có nguy cơ phải chia tay với giấc mơ châu Âu ngay.
Một chút về Levante. Nếu có một danh hiệu cho đội bóng hồi sinh ngoạn mục nhất, Levante có lẽ không có đối thủ cạnh tranh xứng tầm. Từ chỗ trụ hạng còn thấy khó khăn, "những chú ếch" hiện đã đường hoàng đứng ở nửa trên bảng xếp hạng, không còn lo lắng tới chuyện tồn vong, và thậm chí còn đang mơ về Cúp châu Âu. Đó là nhờ chuỗi trận đầy ấn tượng mà họ đã có được trong thời gian qua. Trận thắng Hercules 2-1 cuối tuần trước là trận thứ 8 liên tiếp đội bóng của Luis Garcia không thua. Rộng hơn chút nữa, họ chỉ thua đúng 1 trong 12 trận gần đây (Real Madrid 0-2) và thắng tới 8 trận trong số đó. Trong mùa giải mà cơ hội dự Cúp châu Âu là rộng mở hơn bao giờ hết, cứ đá như thế, Levante, biết đâu...
Dũng Quyết Sơn
Con số 8 Levante đã trải qua 8 trận liên tiếp không biết thua. Họ cũng chỉ thua 1 trong 12 trận gần đây, và thắng tới 8 trong số đó. 6 Với bàn thắng vào lưới Espanyol, Sergio Aguero đã có được bàn thứ 6 trong 5 trận gần nhất. Từ đầu mùa, anh đã có 21 bàn, kém kỷ lục cá nhân hồi mùa 07-08 có 5 bàn. 5 Tiền đạo Fernando Llorente của Bilbao, với cú đánh đầu thành công trong trận derby với Osasuna, đã có được bàn thứ 15 ở Liga mùa này. Nhưng đó là bàn đầu tiên của anh sau 5 trận liên tiếp tịt ngòi. Kết quả vòng 32 Espanyol-Atletico Madrid 2-2 Osasuna-Bilbao 1-2 Real Sociedad-Gijon 2-1 Deportivo-Racing 2-0 Levante-Hercules 2-1 Real Madrid-Barcelona 1-1 Almeria-Valencia 0-3 Malaga-Mallorca 3-0 Getafe-Sevilla 1-0 Villarreal-Zaragoza Đá muộn Lịch vòng 33 Thứ Bảy 23/04 23h00 Valencia-Real Madrid (0-2) Chủ Nhật 24/04 01h00 Barca-Osasuna (3-0) 03h00 Bilbao-Sociedad (0-2) 22h00 Mallorca-Getafe (0-3) Racing-Malaga (1-4) Gijon-Espanyol (0-1) Hercules-Deportivo (0-1) Thứ Hai 25/04 00h00 Atletico-Levante (0-2) 02h00 Sevilla-Villareral (0-1) Thứ Ba 26/04 02h00 Zaragoza-Almeria (1-1) Cầu thủ ghi bàn hàng đầu 29 bàn: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 29 bàn: Lionel Messi (Barcelona) 17 bàn: David Villa (Barcelona) 15 bàn: Fernando LLorente (Bilbao). |