thethaovanhoa.vn

“Ông già” Lê Bình hát... tân nhạc

19/04/2011 07:44 GMT+7

Trong phim mới "Hạnh phúc quanh đây" (đạo diễn: Nguyễn Tranh) diễn viên gạo cội Lê Bình sẽ thay đổi hình tượng khi được mặc đồ đẹp và hát... tân nhạc.

(TT&VH) - Vóc dáng gầy gò và gương mặt cũng không được xếp vào hàng... đẹp lão nhưng từ nhiều năm qua, Lê Bình vẫn luôn là cái tên “hot” được các đơn vị làm phim chào mời.

Trên phim, khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh một “ông già” Lê Bình nhà nghèo, chân chất và có phần khắc khổ nhưng trong phim mới Hạnh phúc quanh đây (đạo diễn: Nguyễn Tranh) diễn viên gạo cội này sẽ thay đổi hình tượng khi được mặc đồ đẹp và hát... tân nhạc.

Ông cho hay: “Đó giờ chỉ hát văn nghệ văn gừng chơi chơi thôi chứ chưa bao giờ dám khoe giọng chốn đông người hết. Bộ phim ca nhạc này sẽ là một trải nghiệm thú vị”. Giải thưởng truyền hình HTV 2011 cho hạng mục Nam diễn viên phụ được yêu thích nhất vừa qua là một kỷ niệm đẹp và khá bất ngờ với Lê Bình vì “đó giờ chưa thấy ai... già mà được giải” nhưng cũng là sự tưởng thưởng xứng đáng cho diễn viên gạo cội luôn tự hào rằng trên phim, dù ít hay nhiều, mình chưa bao giờ hời hợt này.

Ngọc Tuyết
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN