Ở V-League, SHB.ĐN và B.BD một thời từng là quyền lực xưng hùng, xưng bá. Và có nằm mơ, HLV Ricardo Formosinho không tin được rằng “Chelsea Việt Nam” thi đấu sa sút tới như vậy.
(TT&VH) - Ở V-League, SHB.ĐN và B.BD một thời từng là quyền lực xưng hùng, xưng bá. Và có nằm mơ, HLV Ricardo Formosinho không tin được rằng “Chelsea Việt Nam” thi đấu sa sút tới như vậy. Nếu B.BD thua tiếp ở sân Chi Lăng (khả năng ấy rất cao), có thể ông sẽ chính thức gãy ghế.
Người Bình Dương đang sốt ruột với đội nhà lắm rồi. Sau trận hoà ở đất Cảng, B.BD lại di chuyển ra Huế, chứ không trở về Thủ Dầu Một như thường lệ. Có lẽ, lãnh đạo “Gốm” muốn tránh khỏi áp lực và đang chuẩn bị cho một cuộc “phẫu thuật” ở khu vực kỹ thuật.
Đầu tiên là việc cựu GĐKT Đặng Trần Chỉnh trở lại làm phó tướng cho HLV Formosinho. Nghe đâu, lãnh đạo B.BD còn có ý định mời HLV lão làng Đoàn Phùng nhiếp chính, nếu B.BD tiếp tục thi đấu bết bát.
Như thế khác gì một tối hậu thư đã được đưa ra với HLV Formosinho? Ai trong hoàn cảnh của ông, cũng khó mà giữ được tâm khí cũng như sự minh mẫn cho một cuộc chiến quan trọng.
Phải làm khách ở sân của kình địch một thời, nhưng tiếc rằng B.BD lại ở thời điểm không sung mãn nhất. Còn nhớ, mỗi lần B.BD ra Đà Nẵng, khán giả Đà thành nô nức tới sân để chứng kiến đội nhà đá với dàn sao đội khách. Mùa giải 2008, B.BD nâng cao chức vô địch lần thứ 2 liên tiếp ngay tại sân Chi Lăng. Sau đó, đội bóng đất Thủ làm đủ mọi cách, nhưng vinh quang xưa cứ tuột mất.
![]() B.BD của Quang Thanh (phải) rất cần một điểm để tự cứu mình |
Cuộc chuyển giao quyền lực đã về tay thầy trò Huỳnh Đức một năm sau đó, khi đội bóng sông Hàn vô địch cả V-League và Cúp QG. Lượt đi trận SHB.ĐN-B.BD, sân Chi Lăng đã vỡ, rất may không bị phạt và khán giả Đà thành cũng hiền.
2 năm sau, mọi thứ vẫn xoay chuyển khôn lường ở Gò Đậu. B.BD thay tướng chóng mặt sau thời HLV Lê Thụy Hải mà vẫn chưa thấy ổn. Ngay HLV Formosinho cũng đang ngồi trên ghế lửa. Khổ nỗi dàn sao của B.BD cứ rơi rụng theo từng vòng đấu. 2 trụ cột là Lee Nguyễn, Philani gặp chấn thương. 2 tân binh Leandro, Joseph hòa nhập quá chậm khiến B.BD coi như lép vế hẳn so với đội chủ nhà. Tiền đạo Anh Đức càng ngày càng “gỗ”.
Trong khi đó, SHB.ĐN đang vận hành tốt, trừ hàng thủ mong manh vì lý do bất khả kháng. Chiều nay, Huỳnh Đức có trong tay đầy đủ tinh binh. Việc Thanh Hưng mãn hạn treo giò đã khiến khu trung tuyến như hổ thêm cánh. Mấy trận qua, đội bóng sông Hàn chơi bùng nổ với sơ đồ 4-4-2, với cặp sát thủ là Ngọc Thanh-Merlo. Ở tuyến giữa của chủ nhà quá dày, Huỳnh Đức quá nhiều sự lựa chọn khi Nguyên Sa, Dembele, Quốc Anh hay Hùng Sơn đều sẵn sàng ra sân, thực tế đã chơi không tồi. Sẽ chẳng bất ngờ khi Lê Huỳnh Đức tiếp tục cho học trò chơi với công thức đã mang lại sự hiệu quả.
SHB.ĐN sẽ chơi tấn công với 2 mũi nhọn Merlo–Ngọc Thanh để tận dụng sai lầm của hàng thủ B.BD. Ngọc Thanh chơi lùi hoàn hảo, giỏi đập nhả và có khả năng xuyên phá, còn Merlo chơi thiên về sức mạnh và mạnh về không chiến. Sự kết hợp ấy thực sự hoàn hảo khi nhìn 2 chân sút này ghi bàn liên tục thời gian qua.
B.BD lại chẳng may mắn như vậy, hàng công gần như “nát” hoàn toàn do chấn thương và sự phập phù phong độ. Trăm sự đành nhờ hàng tiền vệ. Nếu Đức Tài, Vũ Phong hay Leandro không tỏa sáng, “Gốm” vỡ là khó tránh khỏi. Bởi, Chí Công chỉ giỏi lên tham gia săn bàn thắng khi phạt góc, còn phòng ngự thì siêu tệ. Ngọc Hùng không phải là mẫu trung vệ giỏi tỳ đè thiên về sức mạnh như Orsita. Nên B.BD cần kéo Minh Chuyên hay Công Minh về sát hàng thủ là cách tốt nhất. Trước khi muốn ghi bàn, cần hạn chế tối đa sai sót ở hàng thủ. Còn nếu vì chút danh dự và sĩ diện hão, B.BD chơi đôi công với SHB.ĐN thời điểm này, chẳng khác gì tự gí súng bắn vào đầu mình. B.BD và HLV Formosinho cần một điểm để tự cứu mình. Còn SHB.ĐN chẳng dại gì lại không tận dụng cơ hội để đá bại đối thủ đáng ghét. Năm ngoái, “Gốm’ từng dìm SHB.ĐN 2-0 ở lượt đi tại Gò Đậu và khiến SHB.ĐN sa sút ở nửa chặng đường còn lại đó thôi.
Dự đoán: 1-1
HỮU QUÝ