Lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 2 tháng, VFF lại phải hoãn ngày công bố danh tính của vị tân HLV trưởng ĐTQG.
(TT&VH) - Lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 2 tháng, VFF lại phải hoãn ngày công bố danh tính của vị tân HLV trưởng ĐTQG. Sau khi HLV Henrique Calisto từ chức để đi theo tiếng gọi của đồng baht Thái, VFF tuyên bố sẽ thông báo tên người kế nhiệm ông thầy người Bồ Đào Nha vào cuối tháng 3. Sau đó, VFF lại khất tới ngày 15/4, và hôm nay đã là ngày 16/4 mà người ta vẫn chưa biết liệu bao giờ ĐTQG mới có HLV trưởng.
Nguồn tin của TT&VH cho biết, sớm nhất cũng phải 10 ngày nữa, tức là khoảng cuối tháng 4, thì VFF mới có thể xác định ứng viên nào là người giành chiến thắng chung cuộc trong lần tuyển chọn thầy ngoại này. Hiện tại, nội bộ VFF vẫn đang dằng dai tranh cãi về việc nên lựa chọn ai giữa 2 ứng viên Jurgen Gede và Falko Goetz.
“Derby nước Đức” ở VFF
Tuy nhiên, dường như ngay trong nội bộ lãnh đạo VFF thì thông tin về năng lực của 2 ứng viên này cũng chưa được truyền đạt đầy đủ tới các thành viên của Thường trực VFF cũng như Hội đồng HLV QG, nên đã xuất hiện rất nhiều vấn đề khiến người ta phải thắc mắc.
Chẳng hạn, cách đây 2 ngày, khi được hỏi về thông tin gần như chắc chắn HLV Goetz sẽ được VFF ký hợp đồng làm HLV trưởng ĐTQG, ông Nguyễn Lân Trung, phó chủ tịch truyền thông & đối ngoại của VFF, đã phát biểu rằng: “HLV Goetz chỉ chuyên làm công tác huấn luyện các đội trẻ”, cách nói được hiểu ngầm như là lời chê bai năng lực huấn luyện của HLV Goetz. Thế nhưng sự thực có phải như vậy?
Trong số 2 HLV người Đức được VFF đưa vào vòng tuyển chọn cuối cùng (Gede và Goetz), HLV Goetz là người duy nhất có thư bảo đảm của LĐBĐ Đức (DFB), trong đó DFB xác nhận ông Goetz có bằng HLV chuyên nghiệp do UEFA cấp và đủ khả năng dẫn dắt bất cứ đội bóng nào, ở bất cứ cấp độ nào.
Không những thế, HLV Goetz còn từng là HLV trưởng của Hertha Berlin hay 1860 Munich, những CLB mà người hâm mộ VN rất quen thuộc, và phải chăng một ông thầy như thế lại là người “chỉ chuyên làm công tác huấn luyện các đội trẻ”?
Theo tìm hiểu của TT&VH, trong “trận derby nước Đức” hiện tại ở VFF, HLV Gede vẫn đang chiếm ưu thế rất lớn so với HLV Goetz. Được biết, HLV Gede nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của một nhân vật rất có tiếng nói trong cuộc tuyển chọn này, và chính từ đây đã xuất hiện những thông tin mang tính chất PR cho HLV Gede, như có kinh nghiệm với bóng đá châu Á, điều mà HLV Goetz không có, hay mức lương đề xuất là rất hợp lý…
Đúng là HLV Gede rất am hiểu bóng đá châu Á, bởi ông đã lăn lộn ở nơi này từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng thành công lại là khái niệm xa xỉ với HLV Gede. Chẳng hạn, HLV Gede từng có thời gian huấn luyện một CLB thuộc hàng đại gia của bóng đá Iran là Keshavarz với những ngôi sao thượng thặng như Javad Zarincheh, Karim Bagheri…, nhưng kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh, và có lẽ vì thế nên cái tên Keshavarz đã bị loại khỏi danh sách các CLB mà HLV Gede đã làm việc trong lý lịch của ông.
Cũng đúng là HLV Gede có kinh nghiệm làm HLV trưởng ở các ĐTQG châu Á, như 2 năm dẫn dắt ĐT U23 Iran và gần 3 tháng huấn luyện ĐTQG Uzbekistan, nhưng tất cả cũng đều là thất bại. Dưới bàn tay của HLV Gede, ĐTQG Uzbekistan, vừa vào tới tứ kết Asian Cup 2004, đã thi đấu vô cùng bết bát ở giai đoạn mở đầu vòng loại World Cup 2006 (hòa Saudi Arabia trên sân nhà, thua Hàn Quốc và Kuwait trên sân khách), nên ông thầy này đã bị sa thải chỉ sau chưa đầy 3 tháng cầm quân.
“Tiền nào của nấy”
Như thế, liệu kinh nghiệm về bóng đá châu Á của HLV Gede có nên được coi là ưu điểm để đặt ông này vào một vị trí cao hơn các ứng viên khác? Vả lại, nếu HLV Gede thực sự có tài năng thì tại sao DFB lại không gửi thư xác nhận năng lực của ông này cho VFF, như họ đã từng làm với HLV Goetz? Sẽ không khó để lý giải điều này nếu biết rằng ngay cả ở châu Âu thì cũng không nhiều người biết tới cái tên Gede.
Vậy còn mức lương đề xuất của HLV Gede? Đúng là hợp lý thật sự, bởi nhà cầm quân này chỉ xin nhận 15.000 USD/tháng, và mới đây nhất, ông còn bắn tin qua một kênh trung gian tới VFF rằng, kể cả 10.000 USD/tháng thì ông cũng chấp nhận. So với mức lương 24.000 USD/tháng đã trừ thuế của HLV Calisto thì rõ ràng con số 10.000 USD/tháng hoặc 15.000 USD/tháng quả có đủ sức nặng để khiến VFF rung rinh. Nhưng chẳng phải người VN vẫn hay nói: “Tiền nào của nấy” đấy sao? Hẳn phải có lý do gì thì HLV Gede mới sẵn lòng nhận mức lương khó tin như vậy.
Trong khi đó, không phủ nhận sự thực là mức lương ban đầu mà HLV Goetz đề xuất từng khiến VFF phát sốt, vì ông này đòi tới 30.000 USD/tháng và lại kèm theo yêu sách được mang theo một trợ lý thể lực từ Đức, nhưng sau khi được một đơn vị của Đức đang hoạt động ở VN tư vấn về điều kiện kinh tế xã hội tại đây, HLV Goetz đã rút yêu cầu lương bổng xuống còn 25.000 USD/tháng và cũng không còn đòi mang theo trợ lý từ Đức.
Tuy nhiên, dường như ngay cả điều này cũng chưa đủ để thuyết phục VFF, vì cho tới thời điểm này, HLV Gede vẫn ở vị trí số một trong danh sách các ứng viên. Thế nhưng, nếu VFF vẫn còn nhớ bài học của HLV Christian Letard năm 2005, thì họ nên biết rằng HLV Gede có tiền sử là hay gây rắc rối với đội bóng chủ quản nên thường bị thanh lý hợp đồng trước thời hạn (và dĩ nhiên là phải kèm theo tiền đền bù). Vì thế, trong sự nghiệp huấn luyện ở châu Á, HLV Gede rất hiếm khi gắn bó với đội bóng nào quá 2 năm.