thethaovanhoa.vn

Một cuộc trò chuyện với Jose Mourinho

17/04/2011 07:02 GMT+7

Giả sử huấn luyện viên Ricardo Formosinho vẫn còn liên lạc với Jose Mourinho thường xuyên thì rất có thể, họ sẽ tâm sự với nhau như câu chuyện giả tưởng dưới đây...

(TT&VH Cuối tuần) - Giả sử huấn luyện viên Ricardo Formosinho vẫn còn liên lạc với Jose Mourinho thường xuyên thì rất có thể, họ sẽ tâm sự với nhau như câu chuyện giả tưởng dưới đây...

Long An, ngày...

Ông Mourinho kính mến! Chắc ông rất ngạc nhiên khi người trợ lý ngày nào đã gửi thư cho ông từ một đội bóng của Việt Nam. Tôi sang đây theo giới thiệu của ông Calisto. Ông “Tô” dọa tôi dữ lắm, rằng V-League là cối xay thầy ngoại, và đã qua thời chuộng thầy ngoại rồi. Tôi cũng nhiều lần định móc điện thoại gọi cho ông, vì một số nhà báo không tin tôi từng là trợ lý và bạn của ông, tôi ức lắm.

Nghĩ lại, tôi đã không làm điều đó, vì phỏng ích lợi gì. Tôi tin 33 năm kinh nghiệm ở bóng đá Bồ Đào Nha, đặc biệt những năm tháng trợ lý cho ông ở Porto, chúng ta cùng vô địch Champions League 2004, sẽ giúp tôi trụ được ở mảnh đất rất dễ thương này một cách hoành tráng.

Milan, ngày…

Ông bạn Ricardo thân nhớ! Trước tiên, xin chúc mừng những trải nghiệm thú vị của ông tại môi trường bóng đá mà tôi chỉ biết thoảng qua như mây gió. Có lần tôi bấm lạc kênh, vô tình xem một trận đấu V-League. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi cầu thủ hai bên lại đá bóng theo kiểu triệt hạ nhau như vậy. Ông trọng tài thì cứ cắt còi liên tục. Lạ ở chỗ, mỗi lần ông thổi còi phạt đội nào, thì cầu thủ cứ nhao nhao lên như đòi ăn tươi nuốt sống. Tôi chán quá tắt phụt ti vi khi cuối trận thấy trọng tài bị cầu thủ rượt chạy tưng bừng. Thú thật, tôi hơi lo cho ông đấy.

Bình Dương, ngày…

Ông Mourinho thân nhớ! Tôi đã kết thúc mùa giải 2010 khi đưa ĐT.LA đứng thứ 5. Thế là ổn. Tôi báo tin mừng cho ông rằng một đội bóng được ví là “Chelsea Việt Nam”, Bình Dương, đã ký hợp đồng với tôi. Mức lương cũng ổn vì bên này V-League đang tiêu tiền bạt mạng. Họ vừa tậu hai cầu thủ, một Việt kiều Mỹ và một tuyển thủ Olympic QG Brazil giá khủng khiếp. Tôi tính sẽ làm thêm nghề môi giới cầu thủ, thậm chí môi giới huấn luyện viên. Nếu ông muốn có sự trải nghiệm mới, ở Việt Nam, hãy “ới” cho tôi nhé!

Madrid, ngày...

Ông Ricardo xa nhớ! Nhận được thư ông tôi lại tranh thử hồi âm ngay. Tôi xin chúc mừng ông đã có thành tựu. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa tin ông sẽ thành công. Tốt hơn hết, ông hãy cẩn thận, có liệu pháp thủ thế. Ví như, tôi tuyên bố cần 3 năm mới đưa Real Madrid vô địch thì ở Bình Dương gì đó, ông cứ phang lên 5 năm. Cẩn tắc vô ưu, ông bạn ạ. Cảm ơn ông, chắc đến sau 75 tuổi, có dịp sang Việt Nam du lịch, biết đâu tôi làm nghề bên đó cho khuây khỏa tuổi già.

Bình Dương, ngày…

HLV Jose Mourinho - Ảnh Reuters

Ông Mourinho xa nhớ. Tôi viết thư này trong tâm trạng vô cùng chán nản. Cuối cùng, linh cảm của ông đã đúng. Ông chỉ xem một trận đấu vô tình lạc kênh mà đã thâu tóm được tinh thần của một nền bóng đá. Tôi đang sắp bị sa thải, sau trận hòa Hải Phòng vòng 10 vừa rồi. Lẽ ra, điều này xảy ra từ lâu, nhưng do lãnh đạo Bình Dương sợ bị chê cười. Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao cầu thủ không chịu hợp tác với tôi. Tôi chỉ một đàng, họ đá một nẻo. Tôi cứ bơ vơ như đứa trẻ lạc đường vậy. Nên nhớ, lực lượng của đội thì rất mạnh, có kinh nghiệm.

Tôi cũng báo thêm cho ông một chuyện đã giấu ông lâu nay - ông Calisto đã rời Việt Nam để sang cầm quân cho một CLB Thái Lan rồi. Tình hình huấn luyện viên ngoại bên này gay go lắm. Ông có sang đây cũng bó tay thôi. Ngoài tôi, có ông huấn luyện viên trẻ người Anh, McMenemy cũng đang trong thế trứng treo đầu gậy ở CLB cũ của tôi - ĐT.LA. Tay này nguyên là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Philippines. Mà ông có biết chút gì bóng đá Philippines không nhỉ? Lãnh đạo ĐT.LA cứ nghĩ sẽ mang được “phù thủy” về phù phép cho đội bóng vốn lực lượng quá mỏng. Một đội bóng Thủ đô cũng có ông huấn luyện viên trưởng người Argentina, ngày gãy ghế cũng không xa. Khổ thân anh này, gặp phải ông bầu keo kiệt, đội bóng thì quá yếu. Bóng đá Việt Nam giờ là cuộc chạy đua tiền bất tận, tiền thưởng cao bao nhiều tinh thần cầu thủ lên bấy nhiêu.

Madrid, ngày…

Ông Ricardo thân! Tôi thành thật chia buồn ông cùng 2 anh bạn HLV người Anh và Argentina gì gì đó. Thực tình, nếu bây giờ tôi gọi ông về làm trợ lý cho tôi cũng khó, vì ông đã lỡ mang tiếng dẫn dắt một CLB ở vùng trũng mất rồi. Hôm Real Madrid đá Sevilla, tôi cũng đã lỡ chê V-League khiến cả thế giới đều biết mất rồi! Ngay cả huấn luyện viên Calisto giờ này cũng chỉ được trọng dụng ở bóng đá Đông Nam Á thôi, khó chen được chân ở các giải châu Âu. Thôi thì, các ông ráng tranh thủ mấy năm ở bên đó, vì nghe đâu làm tiền cũng không khó. Tôi nghe nói bố con ông Calisto giờ đây cũng đã kiếm bộn tiền. Có tiền là có tất cả ông ạ!

Ngọc Hòa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN