thethaovanhoa.vn

Đức Cường đấy à…

12/04/2011 11:15 GMT+7

Chỉ trong vòng 1 phút, thủ môn Đức Cường đã mắc 2 sai lầm nghiêm trọng khiến HP.HN bị thanh toán quá sớm. Trong hoàn cảnh ấy, HP.HN không vỡ trận để đưa rổ đựng thêm bàn thua vẫn còn là may.

(TT&VH) - Chỉ trong vòng 1 phút, thủ môn Đức Cường đã mắc 2 sai lầm nghiêm trọng khiến HP.HN bị thanh toán quá sớm. Trong hoàn cảnh ấy, HP.HN không vỡ trận để đưa rổ đựng thêm bàn thua vẫn còn là may.

Phút thứ 10, từ 1 cú dứt điểm không quá hiểm của Merlo, bóng đi đúng tầm kiểm soát của Đức Cường. Ai cũng tưởng anh sẽ dễ dàng tóm gọn, nhưng thủ môn này đã ói bóng ra hướng chính diện, đúng tầm Nicolas băng xuống. 1 pha dứt điểm ăn bàn, Nicolas cùng các cầu thủ chủ nhà sướng như người trúng xổ số.

HP.HN chưa kịp hoàn hồn, thì sau vài pha chạm bóng, lưới lại rung lên lần 2. Merlo xuất thần tung cú sút từ xa, Đức Cường đứng sai vị trí, anh chỉ kịp bay người cho có lệ.

TM Đức Cường có tố chất nhưng lại vẫn chưa khẳng định được mình. Ảnh: VSI


Ngao ngán. HLV Nguyễn Thành Vinh cùng đồng đội chết lặng. Họ không thể ngờ trận đấu kết thúc nhanh chóng như thế, từ lỗi thủ môn. Quyết tâm phải đá 1 trận ra trò trước đội chủ sân Chi Lăng tan thành như bọt biển.

Trên khán đài, khán giả Đà Nẵng cười ồ lên khoái trá, nhất là thấy cảnh thủ môn Đức Cường bắt đầu lòng ngóng, tinh thần hoảng loạn. Với người hâm mộ bên sông Hàn, họ chẳng lạ gì những sai lầm kiểu đó của Đức Cường.

HLV Nguyễn Thành Vinh cũng không thể ngờ được Đức Cường đã chơi tệ như thế. Trước trận đấu này, lẽ ra Viết Nam sẽ là người bắt chính, nhưng cả đội đã bị thuyết phục bởi Đức Cường quá tha thiết xin được xỏ găng trận này. Cứ như thể anh muốn chứng minh cho người Đà Nẵng biết không sử dụng mình là sai lầm.

Thời ở SHB.ĐN, Đức Cường đã rất nhiều lần được tạo cơ hội. Thế nhưng, anh vẫn phải quay lại băng ghế dự bị cho đàn anh Văn Hạnh, bởi tâm khí lẫn bản lĩnh thất thường. Được giải phóng hợp đồng, những tưởng Cường sẽ làm mới mình trong màu áo HP.HN, vậy mà anh vẫn chưa chiếm được niềm tin của HLV Nguyễn Thành Vinh lẫn đồng đội. Vòng 2 và 3 bắt chính, thủ môn này ngồi dự bị 3 vòng kế đó. Vòng 7, Cường được ra sân thì 2 trận tiếp theo lại phải nhường cho Viết Nam.

Sau sai lầm trên sân Chi Lăng, nguy cơ làm cái bóng cho Viết Nam càng lớn với Đức Cường. Nhìn lại hành trình phát triển của thủ môn gốc Nghệ An, đúng là tiếc cho 1 chân dung vốn được đánh giá rất có năng khiếu thủ môn. Thế mà, anh chàng “gác đền” vẫn mãi không chịu lớn. Trong khi đó, “chú em” Thanh Bình thì bay lượn như chim trong khung thành SHB.ĐN.  Đấy không phải là buổi chiều duy nhất thủ môn trẻ Thanh Bình chơi xuất thần. Anh đang thay thế hoàn hảo đàn anh Võ Văn Hạnh, khi thủ môn kỳ cựu này chấn thương cuối mùa giải năm ngoái.

Bóng đá VN có rất nhiều trường hợp như Đức Cường. Sự nghiệp của Tô Vĩnh Lợi của Bình Định có hình bóng tương tự, dù Lợi rất thông minh, có tài. Văn Thạch, thủ môn trẻ từng được bầu là xuất sắc nhất VCK U21 2007 tại Nha Trang, thì chìm nghỉm đến tận bây giờ. Anh đã được SHB.ĐN cho về chữa bệnh với lý do là Thạch bị  lao lực!?  

Biết trách ai đây, khi trời đã ban cho tài năng nhưng không biết phát huy.

HỮU QUÝ


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN