Trong cuộc phỏng vấn mới đây ngôi sao mới nổi người Anh đã dành nhiều thời gian tâm sự về Katy Perry, về bộ phim mới "Arthur", và về sự thay đổi tích cực của mình.
(TT&VH Online) - Tất cả những gì đã từng là phần không thể thiếu của Russell Brand như phong cách gây sốc, tính trăng hoa và thậm chí là cả những lọ thuốc ngủ đều đã không còn. Giờ đây Russel Brand chỉ còn lại thành công, sự thân thiện, và gia đình. Trong cuộc phỏng vấn mới đây ngôi sao mới nổi người Anh đã dành nhiều thời gian tâm sự về Katy Perry, về bộ phim mới Arthur và về sự thay đổi tích cực của mình.
Russell Brand bước ra sân khấu chương trình Saturday Night Live (SNL) với bộ dạng mảnh khảnh vốn có, thế nhưng từ răng, mái tóc đến quần áo đều sạch sẽ và gọn gàng. Anh hưng phấn nói với khán giả đang như phát cuồng bên dưới: “Xin đừng sợ hãi. Tôi không đến đây để thu những khoản thuế bất hợp lý đâu”. Rồi sau một thoáng dừng lại với nụ cười hồi hộp, diễn viên hài 35 tuổi kiêm tác giả sách và ngôi sao điện ảnh mới nổi nói tiếp: “Ở Anh tôi nổi tiếng hơn nhiều”.
Đó là một buổi tối tháng 2 ở New York. Ngôi sao quốc tế mới nhất của đất nước sương mù đang bận rộn chuẩn bị phục trang cho chương trình truyền hình hài hước nổi tiếng nhất của Mỹ. Tuần nào chương trình này cũng mời một người nổi tiếng đến dẫn chương trình, và tuần này đến lượt Brand.
Vẫn trên sân khấu SNL, anh nói tiếp: “Dù tham gia bất cứ công việc nào, chúng ta cũng đều muốn được thừa nhận. Đúng vậy, tôi đã được lên bìa tạp chí Rolling Stone, tôi đã xuất hiện trong The Simpsons (loạt phim hoạt hình nhiều tập nổi tiếng ở Mỹ), tôi đã được dẫn chương trình Saturday Night Live”. Lời tuyên bố này chính là một trong những đặc trưng của Brand: khoe khoang thành tích của mình. Tuy nhiên đó là sân khấu hài, và anh chỉ muốn nhờ nó để chế nhạo những tính xấu của mình trong quá khứ.
Năm vừa qua anh đã làm một bộ phim tài liệu mang tên The Big I Am, cũng giống như 2 quyển tự truyện trước đó, Booky Wook và Booky Wook 2, bộ phim nói về sự nổi tiếng, quá trình tìm kiếm tình yêu của anh và những trải nghiệm về nó.
Cuộc sống trước đây của anh ở London bị phủ đầy ma túy, rượu chè, trai gái. Những bộ phim như Forgetting Sarah Marshall, và đặc biệt là Get Him To The Greek đều đã khai thác trung thực tính cách và phong cách một thời của anh. Thế nhưng sau 8 năm cai nghiện với sự giúp đỡ của Yoga và thiền giờ đây anh xuất hiện với một phong thái hoàn toàn khác.
Anh hiện đang sống hạnh phúc cùng vợ là ngôi sao nhạc pop người Mỹ Katy Perry tại Los Angeles. Tuy vậy dường như truyền thông vẫn không chịu buông tha anh, cách đây chưa lâu anh đã phải đối mặt với tin đồn cuộc hôn nhân kéo dài 5 tháng của anh đã rơi vào “khủng hoảng” và hai người đang phải nhờ cậy đến tư vấn gia đình. Về tin đồn này anh cho biết: “Một trong những thành tựu đáng kể nhất của tôi trong vòng 6 tháng qua là việc tôi không sử dụng Google nữa. Chính vì thế tôi chẳng có bất cứ tương tác nào với những lời đồn đại nữa cả. Nó là một cuộc hôn nhân rất bình thường và tôi chẳng thể kiểm soát những gì mọi người nói. Đây là lần đầu tiên tôi có được một cuộc sống gia đình, và tôi hạnh phúc với nó. Hiện tại chúng tôi đang chăm chút nó rất tốt, tôi thực sự cảm thấy tự hào vì nó chỉ giản dị là một mối quan hệ vui vẻ và lành mạnh”.
Anh cũng giải thích về “sự cố” chụp ảnh Perry với khuôn mặt mộc lúc còn ngái ngủ rồi đưa lên trang Twitter. Anh nói: “Tôi không cố tình làm vậy. Tôi chỉ định trêu đùa một chút. Cô ấy từng chụp ảnh tôi và dọa đưa lên Twitter. Vậy nên tôi đã chụp lại cô ấy. Thế nhưng tôi đã đi xa hơn khi đưa nó lên Twitter. Tôi tưởng tôi đã xóa được nó – thế nhưng thực tế là tôi đã gửi nó cho 2 triệu người. Lúc đó cô ấy đã rất khó chịu, thế nhưng giờ thì ổn rồi. Dù sao thì tôi cũng không nghĩ có bất cứ người phụ nữ nào muốn trưng khuôn mặt không trang điểm của mình trước hàng triệu người. Thế nhưng tôi muốn nói với cô ấy rằng: ‘mọi người thích bức ảnh đó, nó khiến em nhân tính hơn, và nhờ đó em có thêm bao nhiêu fan mới’”.
Sắp tới đây khán giả sẽ có dịp gặp lại Brand trong bộ phim hài Arthur, đây là bộ phim làm lại từ tác phẩm cùng tên sản xuất năm 1981. Trong bộ phim gốc, nam diễn viên quá cố Dudley Moore thủ vai chính, Liza Minnelli đóng vai nữ chính và John Gielgud đóng vai người quản gia trung thành. Còn trong bộ phim làm lại, người quản gia là nữ diễn viên gạo cội Helen Mirren, thế nhưng nhân vật Arthur vẫn là một tỷ phú người Anh ham chơi bời nỗ lực trốn thoát khỏi một cuộc hôn nhân sắp đặt bằng việc quan hệ với một cô gái không “môn đăng hộ đối”.
Anh tâm sự về vai diễn này: “Arthur là một bon viveur (tiếng Pháp – người sành điệu), thế nhưng cũng là một người giàu tình cảm. Tôi rất thích một đoạn trong kịch bản gốc khi Gielgud đến gặp Minnelli, cô ấy nói: ‘Arthur sai ông đến đây phải không?’ Ông ấy trả lời: ‘Không, Arthur là một người quá tốt để có thể tham gia vào những chuyện xa xỉ này’. Nó đã khiến tôi nghĩ về truyền thống của giới quý tộc Anh, đó thực sự là những lực sỹ của khuôn phép. Họ có thể chiến đấu vì đoạn hội thoại đó. Đặc quyền của họ đi kèm với nghĩa vụ. Vậy nên tôi đã cố diễn vai Arthur theo cách đó. Cho dù anh ấy là tỷ phú, thế nhưng anh ấy vẫn yêu người, anh ấy tìm thấy những điểm tốt ở người khác. Anh ấy muốn họ vui vẻ, và bản thân cũng là người ham vui. Vậy nên nhân vật này rất hấp dẫn đối với tôi. Và rõ ràng nó đã biến Dudley Moore thành một siêu sao. Vì thế đây thực sự là một cơ hội không thể tin được”.
Brand không thích làm dáng hay giả vờ khiêm tốn. Tham vọng của anh chính là một thứ nhiên liệu tên lửa, và chính tính cách này trước đây đã dẫn anh vào rắc rối, còn hiện giờ nó lại giữ anh trên con đường phục thiện. Với tư cách một người đã từng thường xuyên soi bóng mình dưới bồn toilet chứa đầy “sản phẩm thừa” của rượu và ma túy, anh đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình về nam diễn viên Charlie Sheen, người cũng đang vướng vào tình cảnh như của anh trước đây: “Thực ra đó là đề tài mà tôi nên thận trọng. Bởi vì tôi không nghĩ nó dành cho giải trí. Tôi đã nói chuyện với anh ấy vài lần, anh ấy thực sự là một người có tài, một người có trí tuệ. Từ những kết quả xét nghiệm, hiển nhiên là anh ấy không sử dụng ma túy nữa. Thế nhưng nó sẽ còn lưu lại trong anh ấy thêm một thời gian. Dù thế nào thì anh ấy cũng đang ở đúng nơi, nếu anh ấy biết cách thoát ra, anh ấy sẽ ổn. Bởi Hollywood luôn tha thứ”.
Và có vẻ như Perry cũng đã tha thứ cho Brand theo cách đó. Sau suốt bao nhiêu năm thay đổi người tình như thay quần áo, Brand đã ổn định cuộc sống. Khi được hỏi liệu việc gặp gỡ Perry có ngay lập tức dập tắt bản năng hoang dã của Brand, anh đã thừa nhận: “Đúng là như vậy đấy”. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy “cân bằng” với một người phụ nữ. Trước đây danh tiếng của anh đã làm “mất cân bằng” tất cả những mối quan hệ. Anh mô tả cuộc gặp gỡ với Perry là một sự kiện mang tính “hiện tượng”.
Anh nói: “Thật phi thường, tôi vẫn ngạc nhiên vì điều đó – ngạc nhiên vì thấy tôi đang ở Cologne (một thành phố lớn ở Đức, nơi Katy Perry đang lưu diễn) để chờ gặp vợ, và sẽ dành vài ngày bên cô ấy… Mười năm trước cuộc sống của tôi quá khác so với bây giờ. Chẳng ai có thể nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với tôi ngoài tôi. Tôi là người duy nhất tin điều này là có thể. Và cũng cháy bỏng như mong muốn thành công, tôi muốn có một người bạn đời và một gia đình”.
Hiện tại Brand đang đứng trước cơ hội được hợp tác với Tom Cruise trong dự án điện ảnh mới mang tên Rock of Ages. Anh đã được mời đóng bộ phim này mà không cần phải thử vai, và anh tự tin bộ phim sẽ thành công.
Trần Việt (theo Telegraph)