thethaovanhoa.vn

0h ngày 11/04, Atletico Madrid (8)-Real Sociedad (14): Atletico không hề thiếu tài năng

10/04/2011 12:15 GMT+7

Các quan chức của Atletico Madrid luôn nghĩ rằng đội bóng của họ thiếu một cái gì đó, và thế là cứ mỗi khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, họ lại lao đầu vào sục sạo với hi vọng tìm thấy mảnh ghép còn thiếu ấy.

* Lượt đi 4-2

(TT&VH) - Các quan chức của Atletico Madrid luôn nghĩ rằng đội bóng của họ thiếu một cái gì đó, và thế là cứ mỗi khi thị trường chuyển nhượng mở cửa, họ lại lao đầu vào sục sạo với hi vọng tìm thấy mảnh ghép còn thiếu ấy. Nhưng có thực là đội hình của Atletico Madrid thiếu tài năng đến vậy?

*Chuyện của Diego Costa...

Trong một tuần trở lại đây, nhân vật được nhắc tới nhiều nhất ở Vicente Calderon là Diego Costa. Không thể là ai khác. Ở vòng trước, tiền đạo người Brazil đã có một màn trình diễn gần như hoàn hảo trên sân của đội bóng đang vào phom Osasuna. Không chỉ ghi bàn, anh còn lập một hat-trick. Và không chỉ lập một hat-trick, anh còn không một lần để mất bóng trong suốt cả trận.

Atletico là đội bóng có khá nhiều tài năng - Ảnh Getty

Nhưng Diego Costa là ai? Chẳng là ai cả, nếu Aguero không bị treo giò và Forlan không buộc phải ngồi ngoài vì dính "virus FIFA". Ở Atletico, Diego Costa trên danh nghĩa là tiền đạo thứ 3, nhưng thực tế thì anh chỉ được vào sân khi cả hai tiền đạo còn lại, Aguero và Forlan, đều không thể có mặt, như chuyện ở xứ Basque vừa rồi. Chỉ cần một người ra sân được, các HLV sẽ ngay lập tức chuyển về sơ đồ 1 tiền đạo, với Reyes hoặc Fran Merida đá ngay phía sau. Đó là lý do Diego Costa cho tới thời điểm này của mùa giải chỉ mới có được tổng cộng 6 bàn, tính cả 3 bàn ở Reyno de Navarra.

Nếu được đá chính thường xuyên hơn, tiền đạo người Brazil có thể làm được nhiều hơn thế? Chắc chắ! Vì anh không phải là kẻ thiếu tài. Những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Albacete và đặc biệt là Valladolid ở Liga mùa trước là sự bảo đảm. Không phải vô cớ mà Atletico sau khi đã đẩy anh đi rồi lại quyết định bỏ ra 1 triệu euro để gọi về.

*Và chuyện của Salvio

Eduardo Salvio từng là một trong những cầu thủ được đánh giá cao nhất ở Argentina, cho tới khi anh được Atletico mua về với giá 10 triệu euro hồi mùa Đông năm ngoái. Và Eduardo Salvio từng bị đánh giá là một trong những bản hợp đồng tồi tệ nhất ở Liga, cho tới khi anh được Benfica mượn về từ đầu mùa giải năm nay. Giữa tuần trước, Salvio đã một mình ghi hai trong số bốn bàn thắng của đội bóng BĐN trong trận đấu với PSV ở Europa League. Đó chỉ là một trong số rất nhiều những màn trình diễn ấn tượng của Salvio trên đất Bồ. Ở sân Ánh sáng, anh đã là một thần tượng rồi!

Trong hợp đồng cho mượn, Atletico có quy định nếu Benfica muốn mua lại Salvio thì họ sẽ phải bỏ ra 15 triệu euro. Họ không nghĩ là có ai đó sẵn sàng bỏ ngần ấy tiền cho một cầu thủ không thể thích nghi với bóng đá châu Âu như Salvio. Nhưng bây giờ, không chỉ có Benfica, cả một đại gia của giải BĐN là Porto cũng sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để "xoay" được khoản tiền ấy. Trong con mắt của người Bồ, vốn cực kỳ tinh tường xét về khả năng đánh giá tiềm năng của các cầu thủ Nam Mỹ, 15 triệu euro không phải là số tiền quá lớn, nếu nhờ đó mà họ được sở hữu một tài năng như tiền vệ người Argentina.

Từ vụ Diego Costa và Salvio, có thể đưa ra kết luận gì? Atletico không hề kém ở khả năng săn lùng tài năng, nhưng họ rõ ràng đang gặp vấn đề trong cách sử dụng những tài năng ấy. Và đó là một vấn đề mang tính lịch sử, kéo dài từ năm này qua năm khác. Không phải ngẫu nhiên mà Atletico bị gọi là "lò xay cầu thủ", và không phải ngẫu nhiên mà hết ngôi sao này tới ngôi sao khác phải "vùi mình" ở Vicente Calderon. Riêng mùa này, Diego Costa và Salvio cũng không hề là những trường hợp đặc biệt. Còn đó Godin, Filipe, từng là những hậu vệ hay nhất Liga trước khi về Vicente Calderon. Còn đó Mario Suarez, người đã chơi tuyệt hay trong màu áo Mallorca mùa trước.  Rồi Juanfran, Elias, Assuncao...

Nếu tất cả những cầu thủ ấy đều chơi đúng với khả năng của họ, Atletico Madrid, trong đội hình còn có Aguero, Forlan, Ujfalusi, Tiago, Reyes..., xứng đáng có mặt trong nhóm 10 hay 15 đội bóng giàu tính cạnh tranh nhất ở châu Âu. Ở Liga, ít nhất thì họ cũng ở trong top 4. Nhưng làm sao để khả năng đó trở thành hiện thực?

Dự đoán: 3-1

Dũng Quyết Sơn


Atletico liên hệ với Luis Enrique

Gần như chắc chắn HLV Quique Flores sẽ không tiếp tục ở lại sân Vicente Calderon sau mùa Hè năm nay. Lý do là ông cảm thấy không nhận được sự ủng hộ từ ban lãnh đạo đội bóng. Ngược lại, chính Chủ tịch Cerezo và các cộng sự cũng không mặn mà lắm trong việc gia hạn hợp đồng với HLV hiện tại. Hiện có tin Atletico đã liên hệ với HLV Luis Enrique, người hiện đang dẫn dắt Barca B. Cách đây 3 tuần, Enrique đã tuyên bố sẽ rời bỏ cương vị HLV trưởng Barca B sau mùa giải này để tìm kiếm những thách thức mới. Các đội bóng ở Liga là điểm đến ưu tiên của cựu cầu thủ Real Madrid và Barca.

Con số

6 Real Sociedad hiện là đội bóng có phong độ tệ nhất Liga tính trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 trở lại đây. Trận thua Hercules 1-3 trên sân nhà ở vòng trước là trận thua thứ 4 liên tiếp và là trận thua thứ 5 trong 6 trận gần nhất của đội bóng xứ Basque

11 Báo chí TBN đưa tin Atletico đang lên kế hoạch giữ chân siêu sao của họ, Sergio Aguero, bằng một bản hợp đồng "khủng" nhất từ trước tới nay. Nếu đồng ý ký vào bản hợp đồng này, tiền đạo người Argentina có thể được nhận lượng lên tới 11 triệu euro/năm. Hiện anh đang được hàng loạt đội bóng lớn ở châu Âu liên hệ.

Lực lượng

Atletico: Aguero trở lại sau án treo giò. Forlan đủ thể lực ra sân.

Sociedad: De la Bella và Joseba Llorente vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến

Atletico: De Gea - Ujfalusi, Dominguez, Godin, Filipe - Juanfran, Suarez, Tiago, Reyes - Aguero, Forlan.

Sociedad: Bravo - Martinez, Ansotegi, Gonzalez, Labaka - Rivas, Aranburu - Prieto, Zurutuza, Griezmann - Tamudo.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN