Trong đêm diễn “Mr.Đàm by night” tri ân khán giả thủ đô 7/4 vừa qua, Mr. Đàm đã làm khán giả thực sự bất ngờ với phần trình diễn tuồng Hồ Quảng nổi tiếng cùng "chị Tư" Cẩm Ly.
Sau phần trình diễn sôi động mở màn chương trình với các ca khúc đã làm nên thương hiệu Mr. Đàm như Giới hạn nào cho chúng ta, Khoảng cách, Xin lỗi tình yêu, Cuộc tình đã mất, Một mai em đi hay Lâu đài tình ái, Mr. Đàm đưa khán giả vào không gian sâu lắng của nhạc xưa.
Phần trình diễn được khán giả chờ đợi nhất của đêm diễn chính màn diễn tuồng Hồ Quảng của Mr. Đàm cùng "chị Tư" Cẩm Ly.
Đây là lần đầu tiên Mr. Đàm đã mang tuồng Hồ Quảng ra Hà Nội kết hợp song ca cùng chị Tư Cẩm Ly. Tiết mục này đã khiến khán giả cực kỳ bất ngờ.
Bằng giọng hát khỏe, Mr. Đàm đã khuấy động không khí của hội trường Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô bằng phần trình diễn được đầu tư kỹ càng cả về trang phục lẫn kỹ thuật trình diễn.
Sau tiết mục tuồng Hồ Quảng, vẫn khoác trên mình trang phục tuồng, Mr Đàm tiếp tục thể hiện hai bài nhạc xưa và hai Mùa thu lá bay và Vẫn như ngày đầu.
Bên cạnh đó, Mr. Đàm còn giới thiệu với khán giả hai ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn như Người già và em bé, Biển nhớ theo cách hát của riêng anh.
Tiết mục cuối cùng là của Ánh Hà, cô đã mang đến những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với giọng hát sương khói phảng phất một Khánh Ly thuở nào với nhạc phẩm Biển Nhớ cùng Đàm Vĩnh Hưng và Diễm xưa.
Sau đây là một số hình ảnh khác của đêm diễn "Mr. Đàm By Night" :
Ngay phần đầu chương trình, Mr. Đàm đã nhảy cực sung với các nhạc phẩm được remix sôi động. Cùng các vũ công, Mr. Đàm bùng nổ trong các ca khúc đã làm nên tên tuổi của anh như Giới hạn nào cho chúng ta, Khoảng cách, Xin lỗi tình yêu, Cuộc tình đã mất, Một mai em đi... Mr.Đàm say đắm Lâu đài tình ái cũng với ca sỹ Mỹ Dung Day dứt trong nhạc phẩm Nước mắt đàn ông, Thương hoài ngàn năm, Xót xa và Tình nghĩa đôi ta Trong đêm diễn, Mr. Đàm nhận được rất nhiều hoa từ phía người hâm mộ. Trong ảnh là một fan hâm mộ cất công từ Đà Lạt ra tham dự chương trình. Nồng nàn cùng "búp bê" Thanh Thảo Sau đó không bao lâu, Mr. Đàm lại hóa thân thành một vị tướng oai hùng trong tuồng Hồ Quảng. Đàm Vĩnh Hưng sẵn sàng "diện" cả mũ mão cân đai để hát nhạc xưa sau tuồng Hồ Quảng cùng chị Tư Cẩm Ly. Trong khi đó, chị Tư cũng không chịu thua kém bằng một ca khúc vui nhộn có tên: Thím Hai Lúa Đàm Vĩnh Hưng cùng ca sĩ Ánh Hà - một giọng ca lạ hát nhạc Trịnh được nhiều người nhận xét có chất giọng rất giống ca sĩ Khánh Ly. Đàm Vĩnh Hưng song ca cùng ca sỹ Hoàng Hải ca khúc quen thuộc Say tình đã được remix Minh Quân cũng góp mặt trong đêm diễn của Mr. Đàm với nhạc phẩm Tình yêu đến trong giã từ Và đương nhiên, cô "em gái" Hồng Ngọc không thể thiếu vắng. |