thethaovanhoa.vn

Cúp nhớ miền Trung

07/04/2011 11:49 GMT+7

Năm ngoái, trong chuyến rước Cúp từ Pleiku về Hà Nội, bầu Hiển đã dừng chân ở Đà Nẵng một đêm. Hôm ấy trong tiệc vui, nhiều người Đà Nẵng nói đùa sang năm Cúp sẽ trở lại miền Trung.

(TT&VH) - Năm ngoái, trong chuyến rước Cúp từ Pleiku về Hà Nội, bầu Hiển đã dừng chân ở Đà Nẵng một đêm. Hôm ấy trong tiệc vui, nhiều người Đà Nẵng nói đùa sang năm Cúp sẽ trở lại miền Trung. Phải chăng chuyến viếng thăm ngắn ngủi đó của chiếc Cúp như dự báo điềm lành cho miền Trung?

1. Theo thông lệ, chiếc Cúp vô địch chỉ được trao ở vòng cuối. Mùa giải 2008, trận đấu cuối cùng diễn ra trên sân Chi Lăng giữa chủ nhà gặp B.Bình Dương cùng người cũ Lê Thụy Hải. Chiếc Cúp chiều đó đặt chình ình ngay cạnh đường hầm ra khán đài A, nơi cầu thủ 2 đội đang sắp hàng chờ điều phối viên dẫn ra sân thi đấu. Trong tiếng nhạc rộn ràng, nhiều cầu thủ Đà Nẵng trong lúc đi ra sân tranh thủ đến hôn chụt vào chiếc Cúp để lấy cái hên. Buổi chiều đó, trong cảnh thầy trò Lê Thụy Hải giương Cúp vàng trên sân nhà, chắc chắn nhiều khán giả Đà Nẵng nhìn mà khao khát.

Bóng đá miền Trung ở V-League đang rất vượng, mà điển hình là SLN và SHB.ĐN (trái). Ảnh: VSI


Ai ngờ, chính đấy là điềm tốt lành để ngay mùa giải sau đó, chiếc Cúp vàng V-League đã chuyển hộ khẩu từ Gò Đậu ra Chi Lăng. Đấy cũng là cột mốc đánh dấu sự hỗn quân hỗn quan của đội bóng Đông Nam Bộ, mà đến nay vẫn chưa có điểm dừng.

SHB.ĐN đăng quang sau 17 năm lận đận. Trước khi chiếc Cúp về đến miền Trung thì nó đã lòng vòng ở Thủ đô và đã “bén hơi” bầu Hiển. Quả thực, ngay khi đăng quang, SHB.ĐN của Huỳnh Đức đã rơi vào vòng xoáy với mùa giải 2010 không còn gì thất vọng hơn. Trong khi đó, HN.T&T đã đăng quang, mang Cúp về đúng dịp Thủ đô mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Nhưng trận thảm bại trong ngày đăng quang trên sân Pleiku, cùng đường đi của chiếc Cúp về Thủ đô không mang màu hồng đã đưa tới dự cảm không lành cho HN.T&T. Thực tế, dường như nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương với đội bóng bầu Hiển năm nay là vô cùng khó. Khó nhất là về lực lượng, không có nhiều cầu thủ chất lượng và quá ít gương mặt có khả năng xoay chuyển cục diện cho đội.

2. Năm nay miền Trung sẽ lấy lại Cúp? Giải mới lăn 9 vòng nhưng rõ ràng, bóng đá miền Trung đang rất vượng khi tốp 5 có đến 4 đại diện.

Nếu thế, cũng chẳng có gì lạ căn cứ vào diễn biến của những kẻ máu mặt. B.BD, đối thủ được coi đáng gờm nhất thì đang ngãng ra. HN.T&T với sức vóc như thế, quá khó bảo vệ thành quả đã gặt được. Tương tự là V.HP, X.V.Ninh Bình, N.SG. TĐCS.ĐT. Có điều, ở họ vẫn thiếu chiều sâu và độ quái, giống như kiểu anh Hai Nam Bộ ngồi nhậu là cứ hồn nhiên đưa cay, say khi nào không biết.

Vậy thì, còn cơ hội nào ngon ăn hơn khi miền Trung có 4 đại diện. Ngoài K.KH hơi thiếu số má, thì 3 đội bóng còn lại đều chiến tích đầy mình. SLNA sau khi vô địch mùa giải mang tính bước ngoặt 1999-2000, là đội đầu tiên trong cả nước leo lên ngôi vua V-League đầu tiên (2000-2001). Tuy thế, sự thích nghi kém với bóng đá chuyên nghiệp, cộng thêm tổ chức bất ổn đã khiến họ tự bắn vào chân mình. Giờ đây, họ đang khắc phục được nhược điểm cốt tử trên, nên chẳng lạ nếu như may mắn ủng hộ, đội bóng xứ Nghệ sẽ vô địch.

HA.GL từng 2 lần quán quân liên tiếp, là đầu tàu trong thời kỳ “đổi mới” khiến không chỉ các đội bóng trong vùng coi là mô hình mẫu. Đội bóng bầu Đức sau những bài học lên đỉnh, năm nay đã lấy lại khí thế và dường như đã ngộ ra con đường sáng. Lâu lắm rồi, người ta mới thấy ông Đoàn Nguyễn Đức phát cuồng với bóng đá như thế. Đấy là điều đáng gờm nhất với HA.GL mùa này.

Bóng đá Đà Nẵng thì phải đến năm 2009 mới xưng hùng xưng bá. Đấy là kết quả tất yếu, bởi trong quá khứ Công nhân Quảng Nam- Đà Nẵng từng vô địch năm 1992, nguyên khí bóng đá Quảng- Đà chưa mất đi.

Trên bản đồ bóng đá nước nhà, miền Trung vẫn có vị thế và được trọng nể. Nếu các địa phương hợp tác một cách tích cực, cùng nhau quyết tâm làm bóng đá chuyên nghiệp tử tế, chắc chắn sẽ phát triển như các lĩnh vực khác. Cũng như nhận thức vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về địa lý, kinh tế, chính trị, văn hóa và an ninh quốc phòng. Khu vực này được xem là mặt tiền của cả nước ở tiểu vùng sông Mêkông và châu Á-Thái Bình Dương. Mấy năm gần đây, lãnh đạo các địa phương trong khu vực đã chịu nắm tay nhau cùng giúp nhau phát triển và gặt hái một số thành tựu.

Bóng đá miền Trung đang cười nụ sau 9 vòng đấu.

HỮU QUÝ


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN