thethaovanhoa.vn

Bóng đá Bồ Đào Nha lên ngôi: “Cặp Bồ” ở chung kết?

07/04/2011 11:43 GMT+7

Một trận bán kết, thậm chí là chung kết toàn Bồ, không phải là viễn cảnh xa vời, nhất là khi trong số các đội có mặt ở tứ kết, chỉ có Villarreal đến từ nhóm 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

(TT&VH)- Với 3 đại diện là Porto, Benfica và Braga có mặt ở tứ kết, bóng đá BĐN đang đứng trước cơ hội rất lớn để làm nên kỳ tích ở Europa League mùa này. Một trận bán kết, thậm chí là chung kết toàn Bồ, không phải là viễn cảnh xa vời, nhất là khi trong số các đội có mặt ở tứ kết, chỉ có Villarreal đến từ nhóm 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Lần gần nhất (và cũng là duy nhất) người Bồ giành Cúp châu Âu diễn ra cách đây đã 8 năm, khi Porto của Jose Mourinho đánh bại Celtic 3-2 trong trận chung kết Cúp UEFA năm 2003 (Một năm sau, họ đoạt luôn Champions League). Trong lịch sử Europa League (tiền thân là Cúp UEFA, tính từ mùa 1971-1972), trước mùa giải này, chưa từng có trường hợp nào 3 CLB của BĐN tranh một suất ở vòng bán kết. Năm 2003, khi Porto đăng quang, cũng là lần duy nhất BĐN có 2 đại diện ở tứ kết Cúp UEFA, là Porto và Boavista.

Người BĐN sẽ thống trị Europa League mùa này?- Ảnh Getty

Nhưng bây giờ thì bóng đá BĐN đã có thể ngẩng cao đầu. Theo kết quả bốc thăm, một cặp bán kết toàn Bồ sẽ xảy ra, nếu Braga đánh bại Dinamo Kiev và Benfica hạ được PSV Eindhoven ở tứ kết. Chưa hết, nếu Porto có thể kéo dài chuỗi trận bất bại trước các đối thủ Nga bằng cách bước qua Spartak Moskva, rồi hạ nốt người chiến thắng trong cặp đấu Villareal – Twente, một trận chung kết toàn Bồ sẽ diễn ra. Với Porto, trên đường tiến vào tứ kết, họ đã đánh bại người anh em cùng thành phố của Spartak -  CSKA Moskva, với tổng tỉ số 3-1 ở vòng 1/8, và vẫn bất bại ở Cúp UEFA mùa này, với 5 chiến thắng và chỉ một lần chia điểm sau 6 trận ở vòng bảng.

Các đội bóng BĐN còn được khích lệ bởi vào thời điểm họ thống trị tứ kết Europa League, thì lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu này, không có bất cứ một CLB nào từ các giải VĐQG của Anh, Pháp, Đức và Italia góp mặt ở tứ kết. Villarreal là đội duy nhất ở vòng đấu này đến từ một trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu hiện tại. Bóng đá TBN, nếu góp mặt từ 2 đại diện trở lên, rõ ràng là một mối hiểm họa lớn của người Bồ trong chiến dịch đàn áp Europa League mùa này, với 4 chức VĐ trong 7 mùa giải Cúp UEFA/ Europa League gần nhất (Sevilla 2 lần liên tiếp năm 2006 và 2007, Valencia năm 2004 và Atletico Madrid năm 2010), nhưng như đã nói, thời điểm này, họ chỉ còn mình Villarreal.

Dù vẫn luôn sản sinh ra những cầu thủ kiệt xuất (thế hệ của Figo, Rui Costa,… và nay là Cristiano Ronaldo) và cả những HLV đại tài (Jose Mourinho) trong 2 thập niên đổi lại, bóng đá BĐN vẫn vật vã đi tìm một sự khẳng định ở châu Âu. 2 Cúp C1 liên tiếp của Benfica vào thập niên 60 thế kỷ trước (1961 và 1962), và 2 chiếc khác do Porto giành được năm 1987 và 2004 không thể đại diện cho sức sống của bóng đá Bồ (năm 2004, chức vô địch của Porto là một kỳ tích, với rất nhiều may mắn). Ở mặt trận Cúp UEFA/ Europa League, họ vẫn chưa có chiếc Cúp VĐ thứ 2, sau khi Porto của Mourinho đăng quang năm 2003.

Việc trút bỏ được gánh nặng đáng kể ở giải quốc nội cũng sẽ giúp người Bồ tập trung hơn vào chuyến phiêu lưu ở Europa League mùa này. Porto, với chiến thắng trước chính kình địch Benfica, đã chính thức đăng quang, với khoảng cách với đối thủ xếp gần nhất này được gia tăng lên thành… 16 điểm cuối tuần qua. Trong khi đó, Benfica cũng bỏ xa đội thứ ba Braga đến 14 điểm. Cục diện của giải đấu coi như đã ngã ngũ, và các đội đều có thể dồn sức cho mặt trận châu Âu.

Những trận tứ kết của người Bồ cũng sẽ rất thú vị và đầy duyên nợ. PSV và Benfica sẽ tái hiện lại trận chung kết Cúp C1 mùa 1987-1988. Spartak Moskva có nghĩa vụ phải đòi lại thể diện cho bóng đá Nga, cụ thể hơn là bóng đá thủ đô, từ tay Porto.

Ban Cầm

Benfica mất “Siêu dự bị” Nuno Gomes

Tiền đạo 34 tuổi này không những sẽ bỏ lỡ 2 lượt trận tứ kết Europa League, mà có lẽ sẽ vắng mặt luôn trong phần còn lại của mùa giải, sau ca phẫu thuật chấn thương đầu gối trái vào thứ Hai. Dự kiến, Nuno Gomes sẽ cần tối thiểu 6 tuần để hoàn toàn bình phục. Thế nhưng đây chưa hẳn là một tổn thất lớn của Benfica, bởi mùa này, anh mới ra sân tổng cộng 7 trận tính trên mọi đấu trường. Nhưng thiếu Gomes, đội bóng BĐN cũng mất đi một “siêu dự bị” đích thực: Trong 7 lần hiếm hoi ấy, có đến 6 lần Gomes vào thay người, và anh đã nổ súng đến 8 lần. Đây là mùa giải thứ 12 Gomes gắn bó với Benfica, và sau 291 lần khoác áo CLB, anh ghi được 166 bàn thắng.

Con số

1 Lần đầu tiên trong lịch sử Cúp UEFA/Europa League, có 3 CLB của BĐN góp mặt ở tứ kết. Các CLB BĐN cũng chỉ mới một lần giành được chiếc Cúp này, khi Porto đăng quang năm 2003

6 Porto đang giữ thành tích 6 trận bất bại trước các CLB Nga trong lịch sử các Cúp châu Âu, với 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Porto đang là đội ghi nhiều bàn thứ nhì ở Europa League mùa này, với 19 bàn thắng, ít hơn Dinamo Kiev một bàn 5 Benfica-PSV là cặp đấu duy nhất ở tứ kết từng Europa League mùa này mà 2 đội từng chạm trán nhau trong quá khứ. Sau 5 lần đối đầu, mỗi đội thắng một trận, và chia điểm 3 lần.

Dự đoán cùng Luis Figo, cựu tuyển thủ BĐN

Porto - Spartak Moskva 2-1

Benfica - PSV 1-1

Dinamo Kiev - Braga 1-0



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN