Sau khi TĐCS.ĐT “hiên ngang” thảm bại trước Thanh Hoá ở vòng 9 vừa rồi, SLNA được kỳ vọng sẽ giúp ngôi đầu bảng Eximbank V-League 2011 không bị xáo trộn chủ nhân liên tục trong thời gian sắp tới.
(TT&VH) - Sau khi TĐCS.ĐT “hiên ngang” thảm bại trước Thanh Hoá ở vòng 9 vừa rồi, SLNA được kỳ vọng sẽ giúp ngôi đầu bảng Eximbank V-League 2011 không bị xáo trộn chủ nhân liên tục trong thời gian sắp tới. Nói thế là bởi SLNA vừa có thực lực, ngoại binh chất lượng, nội binh đã có thương hiệu, và bản thân đội bóng xứ Nghệ cũng rất khát khao với ngôi vị quán quân V-League.
Chỉ cần nghe tiếng các CĐV SLNA ở khán đài B sân Hàng Đẫy chiều qua liên tục hô vang “SLNA vô địch” là đủ biết những người hâm mộ xứ Nghệ đang phấn khích như thế nào khi lâu lắm rồi đội bóng của họ mới được nếm trải cảm giác “lộng gió” của vị trí số 1 trên bảng tổng sắp.
![]() SLNA (áo trắng) bỏ lỡ cơ hội củng cố ngôi đầu khi bị HN.T&T cầm chân |
Tuy nhiên, nếu theo dõi màn trình diễn của SLNA trước HN.T&T, bất cứ 1 khán giả trung lập nào cũng khó có thể thừa nhận thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã hội tụ đầy đủ phẩm chất để trở thành 1 vị vua mới của V-League. Nhìn cách SLNA thi đấu chật vật với HN.T&T và thậm chí suýt nữa đã trắng tay nếu như các chân sút đội bóng Thủ đô không quá vô duyên, ai cũng thấy rằng SLNA còn phải phấn đấu nhiều nữa mới lấy lại hình ảnh của thời kỳ “huy hoàng” ở giai đoạn 2000-2001.
Nhưng nếu SLNA không phải là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch thì sẽ là đội bóng nào? Chắc chắn không phải là đội nhì bảng TĐCS.ĐT, còn SHB.ĐN và K.KH? Cũng như SLNA, 2 đội bóng thành phố biển miền Trung này có thừa tham vọng, nhưng họ vẫn thiếu sự ổn định cần thiết và một chút lỳ lợm phải có để có thể bứt lên trong cuộc đua đường dài ở mùa bóng năm nay.
Ở các giải VĐQG khác, chỉ sau già nửa chặng đường của lượt đi là người ta có thể nhìn thấy bóng dáng của nhà quán quân, nhưng giai đoạn 1 của Eximbank V-League 2011 chỉ còn 4 lượt trận nữa là kết thúc mà tất cả vẫn chưa được chứng kiến sự xuất hiện của vị vua tương lai.
N.Huy