thethaovanhoa.vn

Khát khao của Pedro

06/04/2011 11:25 GMT+7

Tiền đạo trẻ Pedro đang miệt mài chạy đua với thời gian để kịp trở lại cho trận đấu với Shakhtar đêm nay.

(TT&VH) - Tiền đạo trẻ Pedro đang miệt mài chạy đua với thời gian để kịp trở lại cho trận đấu với Shakhtar đêm nay. Không chỉ vì anh đã "thèm" được chơi bóng tới cháy bỏng sau 3 tuần phải ngồi chơi xơi nước vì chấn thương. Không chỉ vì tất cả mọi cầu thủ, không riêng gì Pedro, đều không muốn vắng mặt ở một trận đánh lớn như trận tứ kết Champions League. Mà còn vì giữa Shakhtar với anh còn một sự liên hệ đặc biệt.

Pedro khát khao được ra sân - Ảnh Getty

Có thể khẳng định thế này: Sự nghiệp của Pedro được chia làm hai nửa, trước khi ghi bàn vào lưới Shakhtar và sau khi ghi bàn vào lưới Shakhtar. Ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu năm 2009 giữa Barca và Shakhtar, Pedro chính là người đã ghi bàn thắng duy nhất, sau một pha phá bẫy việt vị khôn ngoan khi đồng hồ trên sân đã chỉ tới phút 115. Đó rõ ràng là một bàn thắng quý như Vàng, không chỉ với Barca, mà còn với cá nhân Pedro. Nhờ bàn thắng ấy, Barca chạm tới danh hiệu thứ 5 dưới thời Guardiola, còn sự nghiệp của Pedro thì rẽ sang một trang mới.

Trước khi có pha lập công ấy, Pedro vẫn chỉ là "Pedrito", vẫn thường xuyên đi về giữa Barca B với Barca, chỉ có vỏn vẹn 16 lần góp mặt ở đội lớn và chưa có bàn nào. Sau pha lập công ấy, Pedro trở thành sự lựa chọn ưa thích của Guardiola, đánh bật Henry lên băng ghế dự bị, đi vào lịch sử với thành tích ghi bàn ở cả 6 giải đấu mà Barca tham dự, và kết thúc mùa giải 09-10 với những con số cực kỳ ấn tượng: 52 trận, 23 bàn, 4 pha kiến tạo. Del Bosque cũng bị ấn tượng, và kết quả là Pedro trở thành nhà vô địch thế giới!

Thế nên, không có gì khó hiểu khi Pedro gọi cuộc đối đầu với Shakhtar là trận đấu mà anh "không thể không có mặt". Và đó có lẽ là điều mà đội bóng đến từ Ukraina ít muốn nghe nhất!

V.C

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN