thethaovanhoa.vn

Tottenham Hotspur: Học cách lớn

05/04/2011 11:55 GMT+7

Viễn cảnh mà các CĐV Tottenham lo ngại nhất đã hiển hiện: Spurs trong khi chưa biết có làm được gì ở Champions League mùa này hay không, đã có nguy cơ không được tham dự Champions League mùa tới.

(TT&VH) - Viễn cảnh mà các CĐV Tottenham lo ngại nhất đã hiển hiện: Đội bóng của họ trong khi chưa biết có làm được gì ở Champions League mùa này hay không (mà nhiều khả năng là không) đã có nguy cơ không được tham dự Champions League mùa tới. Sau trận hòa không bàn thắng với đội bét bảng Wigan, khoảng cách giữa họ với đội đứng thứ 4 Chelsea vẫn còn là 5 điểm, trong khi giải chỉ còn 7 vòng. Ngay cả Redknapp cũng thừa nhận lọt vào top 4 hiện là thách thức "cực kỳ nặng nề".

Spurs vẫn còn nhiều thứ phải học hỏi-Ảnh Getty

Đó thực ra là một phần trong cái vòng luẩn quẩn mà những đội bóng "ngựa ô" như Tottenham thường xuyên mắc phải. Họ chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất để có thể "phân thân" trên nhiều đấu trường, trong khi bình thường, với sự tập trung cao nhất cả về tinh thần lẫn sức lực, đoạt vé dự Champions League đã là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Nếu không được dự Champions League, những đội bóng đó sẽ rơi vào cảnh tan đàn xẻ nghé, bị tầm thường hóa, thậm chí đi tới chỗ "diệt vong", như Leeds năm nào.

Ngạc nhiên thay, Real Madrid, ở một chừng mực nào đó, cũng đã và đang vướng vào cái vòng luẩn quẩn kiểu ấy. Nhiều năm liên tiếp bị loại sớm cả ở Cúp Nhà Vua lẫn Champions League đã khiến nhiều trụ cột của họ không thích nghi nổi với việc lịch thi đấu dồn dập 3 ngày/trận cứ kéo dài mãi như ở mùa này. Đó là nguyên nhân vào thời điểm quyết định của mùa giải, đội hình của Real trở nên rệu rã vì chấn thương và kiệt sức. "Như một cỗ máy cạn dầu", chính Mourinho cũng phải thừa nhận thế.

Điều "may mắn" cho Mourinho là Real Madrid lúc này coi như không phải quá bận tâm về cuộc đua ở Liga nữa. Lịch sử nói rằng chưa có đội nào vượt qua được cách biệt 8 điểm (với trường hợp của Real là 9 do thua đối đầu) khi mùa giải chỉ còn 8 vòng, nhất là khi đối thủ của Real lại là Barca. Vì thế, ông có thể dồn những gì tốt nhất cho các cuộc chiến ở Cúp Nhà Vua và Champions League. Đặc biệt là Champions League. Mục tiêu là tiến càng sâu càng tốt, không vô địch cũng được.

Trong cuộc đối đầu ở tứ kết này, dù cùng chung một mục tiêu là chiến thắng, song Real Madrid và Tottenham lại hướng tới những cái đích khác hẳn nhau. Người Tottenham muốn "cháy hết mình" cho thỏa một lần được vươn ra biển lớn. Còn người Madrid thì lại xem đó là sự chuẩn bị cho tương lai. Khi mọi ngả đường đều dẫn tới... Barca, Real Madrid có thể chẳng có nổi một danh hiệu mùa này. Nhưng họ không trắng tay. Ít nhất thì họ cũng đã có được một bài học. Bài học để trở lại là một đội bóng lớn.

V.C


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN