Với những ai đã theo dõi ĐT.LA thi đấu trong thời gian vừa qua, có thể khẳng định không cần tới quyết định gây tranh cãi của TT Nguyễn Đức Vũ thì ĐT.LA cũng không có cửa nào để thắng SHB.ĐN.
(TT&VH) - Với những ai đã theo dõi ĐT.LA thi đấu trong thời gian vừa qua, có thể khẳng định không cần tới quyết định gây tranh cãi của TT Nguyễn Đức Vũ trên sân Long An ở chiều Chủ nhật vừa qua thì ĐT.LA cũng không có cửa nào để thắng SHB.ĐN. Nói thế là bởi giả sử bàn thắng của Kassim được công nhận thì với thế trận như vậy, việc SHB.ĐN có thể ghi thêm 3 hay 4 bàn thắng nữa vào lưới ĐT.LA thì chẳng phải là chuyện quá khó.
Và cũng cần nêu vấn đề rằng, nếu ĐT.LA còn là 1 thế lực của bóng đá VN như cách đây khoảng 5, 6 năm, và người ngồi trên ghế HLV trưởng ĐT.LA là 1 nhân vật quái kiệt như HLV Calisto thì hẳn là ít có TT nào dám “bẻ còi” theo kiểu có thành không như vậy. Nên nhớ rằng chỉ vì HLV Huỳnh Đức và cầu thủ SHB.ĐN gây sức ép dữ dội nên TT Đức Vũ mới bẻ còi, còn bản thân TT này cũng như trợ lý Châu Đức Thành trước đó đều không xác định được liệu trong tình huống đó Thanh Bình đã thực sự việt vị hay không.
Mà nếu nói về chuyện phản ứng hay gây sức ép với TT để bảo vệ đội bóng của mình thì HLV Calisto xứng đáng được coi là bậc thầy, và trong những tháng năm hoàng kim của ĐT.LA, GĐĐH Phạm Phú Hoà nhờ cái uy và mưu mẹo của HLV Calisto nên cũng được thơm lây. Thế nhưng, cùng với sự sa sút không phanh của ĐT.LA, uy thế của ĐT.LA nói chung và những gì liên quan tới cái tên này nói riêng cũng bị suy giảm rất nhiều.
![]() Nếu là thời điểm 2005 hoặc 2006, ít TT nào dám “bẻ còi” theo hướng bất lợi cho ĐT.LA ngay tại sân Long An như thế này. Ảnh: Quang Nhựt |
Đúng là sau đó không ai làm gì được ông Hoà thật, vì ban Kỷ luật chỉ phạt ông Hoà có 10 triệu trong sự bất bình thấy rõ của HĐTT QG, mà nói như chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi “như thế là không công bằng với trọng tài. Dư luận yêu cầu trọng tài, giám sát báo cáo trung thực những diễn biến tiêu cực trên sân, nhất là phỉ báng trọng tài, nhưng khi họ báo cáo dũng cảm thì ban Kỷ luật lại xử nhẹ. Phải chăng cái tầm ảnh hưởng của ông Hòa quá lớn”.
Nhưng đấy là chuyện của năm 2010, còn hiện tại thì khác, tính cả các ngoại binh thì thực lực của ĐT.LA cũng không hơn 1 đội bóng hạng Nhất là mấy, và dĩ nhiên, với cái thế như vậy, họ chẳng thể nào còn được coi là “kẻ sang” để lời nói “có gang có thép”. Bởi thế, có lẽ từ giờ ĐT.LA cũng nên phải tập làm quen với những chuyện như chiều ngày Chủ nhật vừa qua.
Người xưa vẫn nói: “Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn”, huống hồ…
Nhật Huy