Một vòng đấu mà không có điều kiện cập nhật thông tin, sáng nay, hẳn người hâm mộ vừa đọc báo vừa dụi mắt vì nhiều thứ không thể tin nổi.
(TT&VH) - Một vòng đấu mà không có điều kiện cập nhật thông tin, sáng nay, hẳn người hâm mộ vừa đọc báo vừa dụi mắt vì nhiều thứ không thể tin nổi.
Thứ nhất, các trọng tài đã tiếp tục có dấu hiệu biến chuyển về tâm lý. Những tiếng còi đã có phần “tử tế” hơn, giảm được thái độ thích thị uy đội bóng, phạt thẻ vô tội vạ. Nói thế bởi nếu như vòng 7, đến 7 quả phạt đền (trong đó 6 quả phạt đội khách), vòng 8 chỉ còn 1 quả. Chiều qua, việc chỉ có 2 trường hợp được hưởng phạt đền (K.KH và HP.HN), như thế là ít.

TĐCS.ĐT (phải) bình thường rất khó đả bại nhưng thi thoảng lại có
những trận thua đáng ngờ. Ảnh: VSI
Thứ hai, về thẻ phạt cũng giảm. Nếu như vòng 7, các vua “tặng” các đội đến 33 thẻ vàng, 4 thẻ đỏ, vòng 8 là 38 thẻ vàng, 1 đỏ thì vòng 9 đã giảm nhiều (về thẻ vàng) - còn 31 vàng, 1 đỏ. Có vẻ như tấm gương Đặng Ngọc Tùng bị treo hết giải vì đòi giết TT, đã như ca nước dội vào cái đầu các cầu thủ vốn hay bốc hỏa, để họ đỡ cà chớn với TT hơn thì phải.
Từ đây rút ra kết luận: nếu TT và các đội bóng thực sự tôn trọng nhau cũng như luật chơi, tự biết phản tỉnh bản thân, chắc chắn giả sẽi giảm thiểu những chuyện ầm ỹ phi chuyên môn, làm đau đầu dư luận, nhiêu khê đến HĐTT QG, BTC cũng như ban Kỷ luật.
Và nữa, không ai tin được lần đầu tiên trong mùa giải, quân ta đã ghi bàn hơn Tây. Trong 16 bàn thắng được ghi thì có đến 9 bàn của chân sút nội. 2 “sát thủ” đang dẫn đầu danh sách nã đạn là Evaldo và Samson đều tịt ngòi.
Hiện tượng đột biến đó như làn gió mát, bởi vòng 8, trong cơ số 23 bàn thắng được ghi thì cầu thủ ngoại đã chiếm đến 16 bàn. Bạn nên dụi mắt bởi ngoài Agostinho ra, có đến 3 chân sút nội lập được cú đúp. Đúng như lời “dọa” sẽ bùng nổ sau khi ghi bàn đầu tiên ở vòng 8, Việt Thắng đã giữ lời khi 2 lần làm tung lưới HN.ACB. Trịnh Quang Vinh, vua phá lưới nội giải hạng Nhất 2007 (13 bàn), chưa một lần nổ súng mùa này, đã 2 lần biến thủ thành Tấn Trường thành kẻ khù khờ. Trên sân Long An, Vua phá lưới nội V-League 2008 Ngọc Thanh của SHB.ĐN đã có 2 pha dứt điểm đúng chất của mình. Thanh “khùng” còn có đường chuyền như đặt để Merlo đánh đầu ấn định tỷ số 3-0. Đấy là những tiền đạo vốn chìm lâu nay nhưng đến vòng 9 bỗng…nổi như phao.
Nói thế lại càng cám cảnh cho cái phận Phan Thanh Bình, chân sút đang chìm đến tận đáy sự khủng hoảng. Bình “củi” chiều qua đã 1 lần ăn mừng bàn thắng đến “phát rồ”. Đấy là tình huống phút 47, cú sút của Kassim bỗng bật vào người Thanh Bình, bay thẳng vào lưới SHB.ĐN. Tiếc rằng, pha gỡ hòa 1-1 đó không được TT công nhận, khiến Bình tiu nghỉu. 1 bàn thắng lúc này, có thể sẽ giúp Bình “củi” đứng lên, giống như các tiền đạo nội đã kể trên. Bóng đá cũng như cuộc sống, rất cần những cú hích, cần nguồn cảm hứng để vượt qua vận bĩ.
Sự đột biến cuối cùng TĐCS.ĐT đã tiếp tục “hiên ngang” lập cú đúp trên đất Bắc mùa này, khi thảm bại trước 2 đội yếu nhất V-League: HN.ACB (vòng 6: 0-2) và chiều qua là 3 bàn thua trắng trước Thanh Hóa.
Điều gì đang xảy ra với thầy trò HLV Phạm Công Lộc, một đội bóng đáng yêu bậc nhất V-League, rất khó đả bại nhưng thi thoảng lại ngãng ra đáng ngờ như thế?
Có trời mới hiểu được. Dường như V-League đang “đột biến gen”?!
| Kết quả
B.BD-HN.T&T: 1-1 N.SG-SLNA: 0-1 ĐT.LA-SHB.ĐN: 0-3 K.KH-ĐT.LA: 2-1 HP.HN-V.HP 1-1 V.NB-HN.ACB: 2-0 Thanh Hóa-TĐCS.ĐT: 3-0
Danh sách ghi bàn
9 bàn: Samson Kayode (29, TĐCS.ĐT) 8 bàn: Evaldo (10, HA.GL), Gaston Merlo (27, SHB.ĐN) 6 bàn: Timothy Anjembe (10, HP.HN)
Lịch thi đấu vòng 10 Ngày 9/4 16h30 HN.T&T-N.SG 17h00 SLNA-V.NB Ngày 10/4 16h00 TĐCS.ĐT-K.KH SHB.ĐN-HP.HN HA.GL-Thanh Hóa
V.HP-B.BD 17h00 HN.ACB-ĐT.LA Bảng xếp hạng
|