
Từ trên trời rơi xuống hay từ đâu?
Chỉ trong vòng một tuần có đến 3 vụ tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của hơn 30 người. Ai cũng bang hoàng và đau xót, thân nhân người bị nạn sẽ còn đau xót đến nhường nào?
(TT&VH) - Chỉ trong vòng một tuần có đến 3 vụ tai nạn thương tâm cướp đi sinh mạng của hơn 30 người. Ai cũng bang hoàng và đau xót, thân nhân người bị nạn sẽ còn đau xót đến nhường nào?
 Tìm cứu nạn nhân. - Ảnh: Trần Cảnh Yên/TTXVN.
|
Vụ tai nạn giữa xe du lịch 16 chỗ ngồi ở huyện Thường Tín (Hà Nội) hôm 30/3 làm 9 người chết và 10 người bị thương nặng; vụ lái xe tải ngủ gật đâm chết 6 người đang họp chợ ở thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) hôm 29/3 còn chưa hết ám ảnh. Đùng một cái, vụ sập mỏ khai thác đá Lèn Cờ làm chết 18 người khiến người ta không khỏi cảm thấy choáng váng. Những cái chết như từ trên trời rơi xuống ấy khiến người ta cảm thấy mạng người trở nên quá mong manh..
Chúng ta đang phải đối mặt với quá nhiều bất cập, bất cập trong quản lý và vận hành ở các mỏ đá, bất cập tại nhiều tuyến đường giao thông trên bộ, dưới sông, bất cập trong việc cấp bằng lái xe... Và còn bao nhiêu điều bất cập khác nữa. Đó là nguyên nhân sinh ra những tai họa, mà nếu không được giải quyết triệt để thì sẽ còn phải chịu nhiều những cái chết tức tưởi nữa. Rất nhiều tai họa từ phía chủ quan của con người chứ đâu phải tất cả đều từ trên trời rơi xuống?
Thái Nguyên
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN