thethaovanhoa.vn

Fullham nổi giận vì tượng Jackson

03/04/2011 14:27 GMT+7

Ngày hôm nay (3/4), bức tượng Vua pop Michael Jackson sẽ được dựng lên ở bên ngoài sân vận động Craven Cottage. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đội bóng Fullham đã phản đối việc làm này ...

(TT&VH) - Ngày hôm nay (3/4), bức tượng cao gần 2m mang hình ảnh Vua pop Michael Jackson sẽ được dựng lên ở bên ngoài sân vận động Craven Cottage, sân nhà của câu lạc bộ Fulham F.C. (FFC).


Bức tượng mô tả Jackson trong trang phục quân đội do Mohamed Al Fayed, Chủ tịch đồng thời là chủ sở hữu CLB Fulham, đặt làm, nhằm tôn vinh vĩnh viễn người bạn thân của mình. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đội bóng Fullham đã phản đối việc làm này vì cho rằng Jackson chẳng có liên quan gì đến câu lạc bộ.

“Jackson chẳng liên quan gì tới chúng tôi”

Theo giải thích của Chủ tịch Fayed trên website của câu lạc bộ Fullham thì: “Michael Jackson thực sự là một huyền thoại. Jackson từng một lần tới thăm câu lạc bộ khi là khách của ông hồi năm 1999, tham dự một trận đấu giữa “đội nhà” với Wigan”. Tượng của Jackson từng xuất hiện ở London khi năm 1995, bức tượng vàng của anh đã được công ty thu âm của anh thả xuống sông Thames nhằm kỷ niệm ngày phát hành album HIStory.

Nhưng hôm 2/4, hàng trăm người hâm mộ của đội bóng đã bày tỏ sự tức giận và ký vào đơn kiến nghị nhằm phản đối việc tôn vinh “một ngôi sao pop Mỹ đầy tranh cãi, người không hề có liên quan gì tới câu lạc bộ bóng đá Fullham...” Họ đã làm náo động cả khu vực. Nhiều khả năng nhóm người này còn tổ chức biểu tình vào thời điểm khánh thành bức tượng - cũng là thời điểm chuẩn bị diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ Fullham với Blackpool. “Đây hoàn toàn là một việc điên rồ. Jackson chẳng liên quan gì tới chúng tôi cả” - Lee Robinson - một fan của Fullham bày tỏ.

Ban đầu ông Fayed không định dựng tượng Jackson ở bên ngoài sân vận động Craven Cottage mà là ở bên ngoài chuỗi siêu thị Harrods ở London, nhưng ngay sau đó ông đã bán nó cho gia đình Hoàng gia Qatar với giá 1,5 tỷ bảng.

Mohamed Al Fayed từng mời Vua pop Michael Jackson tới xem một trận đấu bóng ở Craven Cottage hồi năm 1999

“Việc này thật kỳ cục”, David Lloyd - Chủ bút của tờ báo dành cho các fan của Fullham - phàn nàn. “Nếu được hỏi tôi có muốn bức tượng được dựng ở đó, không thì tôi sẽ trả lời là không. Chúng tôi không muốn sau này phải nghe những lời nhạo báng”.

Không phải là nơi để Jackson đứng

Tuy nhiên, bức tượng của Jackson không đứng ở Craven Cottage một mình mà lại được đặt bên cạnh tượng của cầu thủ vĩ đại nhất Fullham - trung vệ huyền thoại Johnny Haynes trong những năm 60 của thế kỷ trước.

Đối với nhiều người thì việc đứng “chung sân” của 2 huyền thoại này không hề phù hợp. Andrew Lawford - một fan của Fullham - nói: “Tôi tin người hâm mộ sẽ không vui khi dựng tượng Jackson ở đây cùng với Johnny Haynes - huyền thoại của Fulham, một người đầy danh tiếng và phẩm hạnh”.

Bức tượng Haynes được dựng lên từ năm 2008 với sự cho phép của Hội đồng Hammersmith và Fulham, còn kinh phí làm tượng do người hâm mộ đóng góp. Nhưng việc dựng tượng của Jackson lại trái ngược. Việc đặt tượng Jackson cũng đã được “bàn bạc” nhưng dường như không cần đến giấy phép mặc dù thực tế Craven Cottage được coi là một công trình cấp 1.

Với việc dựng tượng Jackson ở đây, nhiều người hâm mộ trung thành của anh lại cảm thấy không an tâm. “Tôi nghĩ việc mà ông Al Fayaed muốn làm rất lớn lao”, Matt Blank - người phát ngôn Mạng lưới Thế giới Michael Jackson - nói. “Đối với người hâm mộ Michael Jackson trên toàn thế giới thì việc dựng tượng anh ở một nơi công cộng như vậy thật tuyệt vời. Nhưng tôi hiểu được nỗi tức giận của người hâm mộ bóng đá. Tôi nghĩ ở London có nhiều nơi có thể đặt tượng Jackson phù hợp hơn”.

Một nhóm người tự xưng là The United Michael Jackson Fans of the World đã viết một lá thư đề nghị nên đặt bức tượng Jackson ở nơi khác vì “đang có những lời chỉ trích đáng sợ trên website của câu lạc bộ. FFC không phải là nơi để Jackson “cư trú” và chắc chắn không phải là nơi an toàn để người hâm mộ đến thăm anh”.

Việt Lâm
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN