thethaovanhoa.vn

Chuyện âm nhạc

04/04/2011 05:25 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Này, các ngôi sao nhạc pop hồi này cứ như những ông vua. Liệu có ai trên cao hơn họ được không nhỉ?

- Có chứ. Đó là các đạo diễn âm thanh: trong đêm diễn, họ có thể tắt hệ thống âm thanh cho tịt ngóm bất cứ lúc nào...

* Nhà soạn nhạc nổi tiếng nói với một tác giả trẻ về bài hát ru của anh này.

- Anh bạn trẻ, anh cần nhớ rằng ngay cả bài hát ru cũng cần phải được viết sao cho khi nghe, mọi người không ngủ thiếp đi vì chán!

* Có một cái hồ được tất cả những người mê âm nhạc cực kỳ yêu thích. Cậu có biết đó là hồ nào không?

- Không.

- Hồ thiên nga.

* Ở trung tâm giới thiệu việc làm, hai người đàn ông trò chuyện với nhau trong lúc chờ được tiếp.

- Tôi rất thích đàn piano, một người nói. Còn anh?

- Nói thật nhé, tôi thích kèn harmonica hơn.

- Anh không mê âm nhạc lắm à?

- Không phải thế. Mà vì tôi làm nghề chuyên dọn nhà thuê.

* Một người xứ Scosse sang Pháp ít hôm. Trở về nhà, anh ta kể với mọi người anh ta đã kiếm được tiền đủ để sống bằng cách nào.

- Tôi đến một bến xe buýt ở tuyến mà xe thường đến trễ giờ khiến hành khách phải chờ mỏi mắt. Tôi ngồi đó và lấy kèn ra thổi. Chỉ 3 phút sau, một người trong số những người đang chờ xe đã có sáng kiến quyên góp tiền đưa tôi để tôi đừng chơi kèn nữa...

Anh Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN