"Winter’s Bone" là bộ phim khó xem vì ít kịch tính, ít tính giải trí. Nhưng nếu bạn yêu thích ngôn ngữ điện ảnh thực sự thì đây là tác phẩm không thể bỏ qua.
(TT&VH) - Trong số 10 tác phẩm được đề cử ở hạng mục Phim xuất nhất tại giải Oscar lần thứ 83 vừa qua, có tới 2 bộ phim do nữ đạo diễn thực hiện. Nếu như The Kids are all right đi sâu vào khai thác tâm lý và mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật thì Winter’s Bone (Xương trắng) lại nổi bật với phong cách giả tài liệu cùng sự phi thường, kiên định của nữ nhân vật chính Ree Dolly (Jennifer Lawrence).
Không có gì quá khi nói rằng Ree Dolly là một trong những nhân vật hay nhất của điện ảnh thế giới năm 2010. Cuộc sống khắc nghiệt, cô lập với thế giới bên ngoài tại vùng Ozarks, phía Tây Nam Missouri đã tạo nên tính cách đặc biệt, đầy mạnh mẽ, tự lập cho cô gái mới 17 tuổi Ree. Bố bỏ trốn không biết tung tích do dính líu đến ma túy, người mẹ thì ốm yếu, vô hồn, hai đứa em còn quá nhỏ, Ree còn phải đối mặt với nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngày. Không những vậy, ngôi nhà của họ có nguy cơ bị tịch biên nếu cô không tìm được cha. Đứng trước khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, Ree phải làm mọi cách để bảo vệ gia đình.
Winter’s Bone có phong cách giả tài liệu rõ rệt. Camera đi theo sát cuộc hành trình đơn độc của cô gái từ ngôi nhà này sang ngôi nhà khác, gặp gỡ từ người này đến người khác để tìm ra manh mối về người cha. Câu chuyện bí ẩn, ly kỳ nhưng được kể hết sức chậm chạp, các góc máy đơn giản, tông màu xám xịt, u ám đã làm nên chất riêng của Winter’s Bone.
Bộ phim không phân định rạch ròi giữa người tốt và kẻ xấu, giữa chính diện và phản diện. Các nhân vật phụ trong phim đều có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Điều này thể hiện rõ qua việc bọn họ có thể vừa hăm dọa Ree nhưng vẫn ra tay giúp đỡ cô bé. Đối với nhiều người, Winter’s Bone là bộ phim khó xem vì ít kịch tính, ít tính giải trí. Nhưng nếu bạn yêu thích ngôn ngữ điện ảnh thực sự thì đây là tác phẩm không thể bỏ qua.
Bên cạnh 4 đề cử Oscar, Winter’s Bone còn được đề cử đề cử 1 giải Quả cầu vàng, 7 đề cử giải Tinh thần độc lập và đoạt giải thưởng lớn tại LHP Sundance 2010.
Đạo diễn: Debra Granik
Diễn viên: Jennifer Lawrence, John Hawkes, Garret Dillahunt
Thể loại: Bí ẩn / Ly kỳ / Tâm lý