Lượt trận giao hữu đã khép lại và Arsenal trở lại với mục tiêu duy nhất của mình, Premier League, với những nỗi lo mới phát sinh. Bắt đầu từ chấn thương của tiền đạo Robin van Persie…
(TT&VH)- Lượt trận giao hữu cấp đội tuyển quốc gia đã khép lại và Arsenal trở lại với mục tiêu duy nhất của mình, Premier League, với những nỗi lo mới phát sinh. Bắt đầu từ chấn thương của tiền đạo Robin van Persie…
Chân sút chủ lực của Arsenal ở thời điểm hiện tại đã dính Virus FIFA ở loạt trận vòng loại EURO 2012 vừa qua. Trong chiến thắng 5-3 của Hà Lan trước Hungary, cầu thủ 27 tuổi này phải rời sân bằng cáng trong hiệp 1 sau cú vào bóng thô bạo của hậu vệ Vilmos Vanczak. Trước đó, anh chính là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 13 của trận đấu.
“Robin bị một pha va chạm khá mạnh. Chấn thương có vẻ không quá nghiêm trọng nhưng anh ấy rất đau đớn khi được cáng ra sân”, HLV Van Marwijk của Hà Lan xác nhận, “Hy vọng cậu ấy sẽ gặp may mắn và có thể chơi cho Arsenal cuối tuần này”.
Thông tin trên khiến HLV Arsene Wenger hết sức lo lắng khi Premier League đang bước vào giai đoạn nước rút. Giải ngoại hạng chỉ còn 8 vòng đấu nữa và Arsenal đang kém đội đầu bảng M.U 5 điểm, nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.
Van Persie (áo cam) dính chấn thương trong trận Hà Lan- Hungary- Ảnh Getty
Van Persie từng nghỉ hơn 2 tháng trước Giáng sinh vì chấn thương gân kheo. Kể từ đầu năm mới, tiền đạo người Hà Lan bất ngờ bùng nổ và ghi 14 bàn thắng, trong đó có 11 bàn tại Premier League. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh cũng đạt phong độ rất cao khi ghi 2 bàn trong trận lượt đi và về với Hungary.
Cuối tháng Hai, Van Persie đã một lần phải rời sân bằng cáng trong trận chung kết cúp Carling với Birmingham. Nhưng rất may lần đó anh chỉ bị đau nhẹ dù phải nghỉ thi đấu hơn 1 tuần. Hiện tại, van Persie đã có mặt tại Arsenal để các bác sĩ CLB kiểm tra kỹ lưỡng mức độ chấn thương. Nếu điều xấu nhất xảy ra, Giáo sư vẫn còn 2 tiền đạo là Marouane Chamakh và Nicklas Bendtner - những người mới đây lên tiếng bày tỏ sự thất vọng và đòi ra đi vì không được đá chính thường xuyên
Lehmann tái xuất tệ hại
Nhưng ngay cả khi không bị virus FIFA quấy nhiễu thì Pháo thủ vẫn cứ đau đầu. Đó là màn tái xuất tệ hại của cố nhân Jens Lehman, người được chờ đợi sẽ là một vị cứu tinh. Bắt chính suốt 90 phút trận đấu giữa đội trẻ của Arsenal và Wigan, chàng thủ môn nổi tiếng gàn dở này đã gây thất vọng tràn trề khi khiến đội nhà thua 1-2 tại Robin Park.
Phút 53, Lehmann bị Callum McManaman (mới 19 tuổi) lừa qua rồi rê bóng vào khung thành trống. Phút 83, một chú nhóc khác, Joe Holt, dễ dàng hạ gục đàn anh trong pha đối mặt. Ngoài 2 tình huống dẫn đến bàn thua, HLV thủ môn của Arsenal, Gerry Peyton, đã phải ngao ngán lắc đầu khi Lehmann phá hụt bóng sau cú chuyền về của hậu vệ Sead Hajrovic. Đó là pha bóng rất giống “cú vấp” của Robinson khi nhận đường chuyền của Gary Neville trong trận đấu giữa Anh và Croatia năm 2006. Nhưng lần này Lehmann may mắn hơn vì bóng đã không đi vào khung thành bỏ trống.
Nếu có phẩm chất nào còn lưu lại, đó chính là phong cánh “đàn anh” của Lehmann. Sau khi thua bàn thứ 2, anh quát tháo tất cả đàn em vì phạm sai lầm trong bắt việt vị. Thực ra, tổng cộng lưới Lehmann đã rung lên 4 lần nhưng trợ lý trọng tài đã phất cờ trong 2 lần còn lại. Dù rất không muốn, nhưng chắc chắn Gerry Peyton sẽ phải báo lại điều này với HLV trưởng Wenger. Và Giáo sư sẽ càng thêm đau đầu cho cuộc tiếp đón Blackburn vào thứ Bảy tuần này.
Hà Dương