Nhìn vào danh sách ghi bàn hàng đầu của các cầu thủ nội ở Eximbank V-League 2011, chỉ có Đình Tùng (Thanh Hóa, 5 bàn) là một tiền đạo thực thụ.
(TT&VH) - Nhìn vào danh sách ghi bàn hàng đầu của các cầu thủ nội ở Eximbank V-League 2011, chỉ có Đình Tùng (Thanh Hóa, 5 bàn) là một tiền đạo thực thụ, còn Văn Quyết (HN.T&T, 4 bàn) và một loạt cầu thủ mới có 2 bàn như Sỹ Cường (HN.T&T), Thanh Hưng (SHB.ĐN), Hữu Chương (K.KH), Chí Công, Vũ Phong (cùng B.BD), Việt Cường (HA.GL) và Quang Tình (SLNA) đều thi đấu ở vị trí tiền vệ, hoặc thậm chí là trung vệ như Chí Công.
![]() Nếu Đình Tùng chuyển sang 1 đội bóng khác lớn hơn, chưa chắc anh đã duy trì được thành tích ghi bàn đều đặn như thế |
Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách kỹ lưỡng, cũng khó có thể coi Đình Tùng là 1 tiền đạo thực sự, bởi ở Thanh Hóa mùa này, Đình Tùng thi đấu như 1 tiền vệ trái trên hàng tấn công đội bóng xứ Thanh chứ không phải là 1 mũi nhọn được cắm ở trên. Thực tế này nói lên điều gì? Là việc tất cả các đội bóng ở V-League đều chú trọng sử dụng cặp tiền đạo ngoại nên các tiền đạo nội có quá ít cơ hội. Bởi thế, hoặc là họ phải dạt ra cánh để tìm chỗ đứng như Đình Tùng, như Quang Hải (N.SG), hoặc là đá chính theo kiểu “buổi đực buổi cái” như Anh Đức (B.BD) rồi thành tích ghi bàn cứ dậm chân một chỗ. 2 năm qua, việc tìm được 1 tiền đạo “chân tiền” thực sự cho ĐTVN hoặc ĐT Olympic là nỗi đau đầu thực sự với HLV Calisto, và cho tới khi ông thầy người Bồ Đào Nha rời khỏi VN thì bài toán này cũng chưa có lời giải xứng đáng, khi các chân sút ngoại đã và đang lấn lướt những tiền đạo nội.
Mấy năm nay Đình Tùng đều là chân sút số 1 của Thanh Hóa, nhưng nếu chuyển sang 1 đội bóng khác lớn hơn, giàu tham vọng hơn, chưa chắc Đình Tùng đã duy trì được thành tích ghi bàn đều đặn như thế, bởi chỉ có ở Thanh Hóa thì Đình Tùng mới được coi là ngôi sao để đồng đội phục vụ, còn nếu khoác áo B.BD hay N.SG thì còn phải chờ xem. Cứ nhìn cảnh Đức Dương, đồng Vua phá lưới nội ở V-League 2008 trong màu áo Nam Định nhưng giờ chỉ là cái bóng mờ của chính mình tại V.HP, hay Vua phá lưới nội V-League 2010 Quang Hải, từ chỗ là tiền đạo chủ lực của K.KH bây giờ bỗng nhiên trở thành “chân chuyền” của N.SG là đủ hiểu vì sao các tiền đạo nội đang chật vật để tìm chỗ đứng đến thế.