thethaovanhoa.vn

Lazio buồn trong ngày vui của Roma

31/03/2011 09:54 GMT+7

Trong khi giới romanista hoan hỉ đón chào kỷ nguyên mới của Roma thì giới laziali lại phải nghiêng mình tiễn đưa một cựu danh thủ rất được yêu mến trong lịch sử Lazio về với Chúa.

(TT&VH) - Trong khi giới romanista hoan hỉ đón chào kỷ nguyên mới của Roma thì giới laziali lại phải nghiêng mình tiễn đưa một cựu danh thủ rất được yêu mến trong lịch sử Lazio về với Chúa.

Hôm qua, cựu thủ môn Roberto Lovati (biệt danh là Bob) đã qua đời tại Rome ở tuổi 84. Lovati là người đã giành gần như cả cuộc đời cho Lazio. Khi còn thi đấu, ông đã chơi 6 mùa giải cho Lazio (1955-1961), giúp đội bóng này giành Cúp Italia năm 1958 – danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử Lazio. Sau khi giải nghệ, Lovati đã gia nhập đội ngũ huấn luyện của Lazio từ cương vị HLV đội trẻ đến vai trò trợ lý cho nhiều đời HLV của Lazio suốt hơn 20 năm cho đến khi về hưu (năm 1985).

Lovati từng hai lần khoác áo ĐT Italia, nhưng bị bỏ quên mãi mãi sau khi để lọt lưới tới 6 bàn ở trận Italia thua Nam Tư 1-6 hôm 2/5/1957, thất bại khiến ông bị chế giễu với biệt danh “Bob a Sei” (Bob 6 bàn).

V.N


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN