HLV McMenemy vừa chấm dứt được chuỗi 3 trận thua liên tiếp của Đồng Tâm Long An bằng một trận hòa trước Navibank Sài Gòn ở vòng 8 V-League 2011.
(TT&VH Online) - HLV McMenemy vừa chấm dứt được chuỗi 3 trận thua liên tiếp của Đồng Tâm Long An bằng một trận hòa trước Navibank Sài Gòn ở vòng 8 V-League 2011. Tuy nhiên có lẽ những khó khăn vẫn đang chờ đón cựu HLV của tuyển Philippines khi hậu trường tại trung tâm huấn luyện Bến Lức của đội ĐT.LA gặp những vấn đề mà có lẽ ông khó hiểu hết cặn kẽ nguồn gốc sự việc.
Ông McMenemy được lãnh đạo “Gạch” nhắm đến như một giải pháp để vực dậy ĐT.LA sau khi người tiền nhiệm Marco Barbosa không tạo được sự an tâm cho người trong cuộc về tương lai của đội nhà. HLV McMenemy đến ĐT.LA với sự hăm hở muốn khám pha, để lại dấu ấn ở miền đất mới. Nhưng chuyện hậu trường của ĐT.LA dường như là những câu chuyện khó nằm “trong vùng phủ sóng” của tân HLV trưởng của “Gạch”.
Chuyện thay đổi người huấn luyện là vấn đề xảy ra khá thường xuyên ở ĐT.LA. Nhưng đằng sau việc mới đây trợ lý Lê Văn Vinh ở đội một bị điều xuống đội U19 ĐT.LA kể từ thứ 7 (ngày 26/3) và được thay thế bằng đồng nghiệp Kim Hùng là cả một câu chuyện về hậu trường của đội bóng ĐTLA.

Mặc dù nằm trong BHL nhưng công việc chủ yếu trước đây của ông Vinh là lo công tác hậu cần. Ở mùa giải năm nay, từ trận gặp B.BD ở vòng 5 V- League thì ông được “gán” chức danh HLV phó “tạm thời” có được gần 3 trận tham gia chỉ đạo trong trận. Bởi thế tên tuổi của ông cũng được một số người biết đến.
Thứ 2, ngày 28/3 vừa qua là ngày mà con gái ông Lê Văn Vinh lên xe hoa, nhưng chỉ 2 ngày trước đó ông đã đón nhận một tin không mấy vui vẻ khi nhận quyết định chuyển xuống phụ trách đội U19 ĐT.LA.
Xét về điều kiện tài chính và uy tín, ông Vinh có thể xem như bị “thụt lùi” khi ông có thâm niên làm việc ở đội 1 ĐT.LA thuộc diện kỳ cựu và càng buồn hơn khi ông dường như bị “tai bay vạ gió” bởi học trò.
Chuyện diễn ra vào tối thứ 6 tuần trước (ngày 25/3), trong giờ điểm danh các cầu thủ đi ngủ chuẩn bị cho trận đấu cuối tuần. Ông tới phòng của một cựu tuyển thủ QG gõ cửa điểm danh. Không ai mở cửa, ông gọi cho “sao” thì thấy tắt máy. Thầm nghĩ cầu thủ này ở trong phòng nên ông đã đi tới phòng khác (cầu thủ chung phòng với “sao” trước đó đã xin phép không ngủ tối ở đội vì có việc riêng).
Thế nhưng, ông Vinh không biết rằng có người đã thấy “sao” đi chơi ở ngoài nên đã gọi cho lãnh đạo đội bóng. Tờ mờ sáng hôm sau, ông GĐĐH của ĐT.LA đã phi xe từ TPHCM xuống ngay huyện Bến Lức để kiểm tra. Gặp ông Vinh, ông GĐĐH hỏi ngay vụ việc liên quan đến cầu thủ kia. Ông Vinh liền trả lời “sao” ở trong đội, thế là ông GĐĐH kêu “sao” ra làm rõ vụ việc. Cầu thủ này đã nói là mình ở trong đội mà không dám nói là đi ra ngoài (mặc dù sau này bảo vệ trung tâm cho biết là đã thấy người này đi vào khu nhà ở lúc 7h30 sáng). “Sao” chối quanh co, còn ông Vinh vốn lành tính nên không muốn đôi co.
Cuối cùng, ông Lê Văn Vinh nhận quyết định chuyển xuống đội U19. Ở đây, rất hoan nghênh thái độ xử ký vụ việc nghiêm minh của lãnh đạo ĐT.LA, dù phải“xuống tay” với một thành viên kỳ cựu trong BHL. Nhưng lãnh đạo ĐT.LA có lẽ cũng cần nghiêm hơn với cầu thủ quân của mình, mặc dù có những dị nghị rằng ông chưa dám xử “sao” vì sợ không còn quân đá trên hàng công ở trận gặp N.SG khi tiền đạo Antonio bị kỷ luật, còn Danny David thì thời điểm đó chưa thấy tăm hơi và mãi đến ngày chủ nhật lúc 15h chiều anh mới tới sân bay Tây Sơn Nhất rồi đón ngay taxi tới SVĐ Tân An để thi đấu. Nếu chỉ làm nghiêm với "người lớn" mà còn có những ngoại lệ dành cho "sao" thì nội bộ đội bóng chưa hẳn đã trên dưới một lòng để đưa ĐT.LA thoát khỏi vị trí áp chót (5 điểm sau 8 trận) trên bảng xếp hạng.
Việt Anh