thethaovanhoa.vn

ĐT Italia: Im lặng đến bao giờ, Gila?

29/03/2011 12:22 GMT+7

Buffon được cho nghỉ, Alberto Gilardino sẽ trở thành cầu thủ duy nhất còn sót lại của đội tuyển Italia đã giành chức vô địch thế giới năm 2006 ra sân ở trận giao hữu với Ukraina đêm nay.

(TT&VH) - Buffon được cho nghỉ, Alberto Gilardino sẽ trở thành cầu thủ duy nhất còn sót lại của đội tuyển Italia đã giành chức vô địch thế giới năm 2006 ra sân ở trận giao hữu với Ukraina đêm nay.

Không chỉ là cầu thủ lớn tuổi nhất trong đội hình xuất phát dự kiến của Italia, Gila còn giàu kinh nghiệm quốc tế hơn bất cứ ai, đồng thời sẽ lần đầu tiên trong sự nghiệp đeo băng đội trưởng đội tuyển quốc gia. Sự tin tưởng và kỳ vọng mà HLV Prandelli đặt vào anh dĩ nhiên là rất lớn, nhưng đấy lại chính là những yếu tố gây áp lực tiêu cực lên chân sút của Fiorentina.

Ngày 14/10/2009, Gilardino có trận đấu hay nhất của anh kể từ khi trở thành một tuyển thủ Italia, ghi một cú hat-trick giúp Italia ngược dòng đánh bại Cyprus 3-2 ở trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2010. Mặc dù đó chỉ còn là một trận đấu thủ tục và Cyprus cũng chỉ là một đối thủ tiểu nhược, chiến công của Gilardino vẫn được đánh giá cao. Người ta kỳ vọng điểm sáng ấy sẽ giúp Gilardino tự tin hơn và có nhiều đóng góp hơn cho đội tuyển, nhưng thực tế thì ngược lại. Kể từ cú hat-trick vào lưới Cyprus, Gila chỉ còn là một chân sút xoàng xĩnh.

Gilardino buộc phải chứng minh đẳng cấp- Ảnh AP

Trong 7 trận được thi đấu từ đó đến nay, Gilardino chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng (trong trận thắng dễ dàng đối thủ tí hon Faroes 5-0 hôm 7/9/2010). Ở World Cup 2010, anh trở thành một nỗi thất vọng lớn khi chơi tồi tệ ở hai trận đầu vòng bảng, đến mức bị HLV Lippi loại thẳng cánh khỏi trận cuối gặp Slovakia, trận đấu mà hàng công Italia chơi khởi sắc hơn hẳn nhờ Quagliarella, người thế chỗ Gila. Sự kém cỏi của Gilardino khiến anh chỉ còn là một nhân tố phụ. Ngoài 7 trận được ra sân (5 xuất phát), anh còn phải ngồi dự bị cả trận trong 3 trận và có 5 trận vắng mặt vì không được triệu tập. Gila cũng không được gọi ở lần triệu tập gần nhất của Italia (giao hữu hòa Đức 1-1 hôm 9/2).

Không chỉ ở đội tuyển, Gila còn sa sút ngay cả ở Fiorentina, nơi anh mới chỉ ghi được có 8 bàn thắng mùa này (sau 22 trận), với hiệu suất chỉ khá hơn mùa giải đen tối nhất của anh ở Milan (7 bàn/30 trận mùa 2007-08). Không còn nhận ra một Gila “sát thủ” từng ghi đến 19 bàn Serie A mùa 2008-09 và 15 bàn mùa trước. Có thể khẳng định Gila được gọi đợt này là vì anh còn trẻ hơn Di Natale và Di Vaio, những chân sút Italia có phong độ cực cao, đồng thời ông thầy cũ Prandelli vẫn còn muốn cho anh thêm cơ hội vì cảm mến cá nhân. Nhưng có lẽ sự kiên nhẫn của Prandelli cũng chỉ có giới hạn. Nếu Gilardino cứ tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội, anh sẽ phải nhường vị trí cho những người xứng đáng hơn (như Di Natale), hoặc xứng đáng được thử nghiệm hơn (như Matri, Floccari).

Nhưng nhược điểm muôn thuở của Gilardino là tâm lý yếu đuối, khiến anh luôn bị “cóng” mỗi khi phải chịu áp lực kỳ vọng. Giao hữu là môi trường thích hợp để Gila vượt qua cảm giác thiếu tự tin (8/17 bàn của Gila ghi cho Italia là trong các trận giao hữu), nhưng phải gánh vác vai trò đội trưởng lại có thể là điều không tốt cho phong độ của anh. Song nếu Gilardino không thể chiến thắng chính mình ngay cả ở một trận thế này, thì có thể hy vọng gì nữa ở anh?

Vĩnh Nguyên


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN