thethaovanhoa.vn

Hai “thế hệ lưu vong” của Bilic

29/03/2011 11:11 GMT+7

Slaven Bilic đã lên kế hoạch ra đi ngay sau EURO 2012, và ông không muốn một lần nữa lỗi hẹn, như World Cup một năm về trước

(TT&VH) - Slaven Bilic đã lên kế hoạch ra đi ngay sau EURO 2012, và ông không muốn một lần nữa lỗi hẹn, như World Cup một năm về trước (Trước đó, Bilic dự định đó sẽ là giải đấu cuối của ông với Croatia). Quan trọng hơn, ông không thể lỗi hẹn thêm với một thế hệ lưu vong nữa, sau nỗi nhớ khắc khoải mà thế hệ 1998 của chính ông đã để lại trong trái tim người hâm mộ Croatia.

6 năm dưới thời Bilic, người Croatia luôn kiêu hãnh. Kể từ khi tụt xuống vị trí 23 trên BXH FIFA sau trận hòa 2-2 trước Australia ở vòng bảng World Cup 2006, kết quả khiến họ bị loại, Croatia của Bilic không bị đánh văng ra khỏi tốp 10 đội tuyển hàng đầu thế giới trong suốt 4 năm. Đối với một đất nước chỉ có 4.5 triệu dân, đó là một kỳ tích. Với một giải VĐQG trình độ thấp kém, cầu thủ Croatia bỗng buộc trở thành những người lưu vong từ rất sớm. Lưu vong để phát triển. Để vượt qua chính mình. Bilic thích điều ấy, bởi đó là một phẩm chất dường như được “di truyền” lại từ thế hệ của chính ông.

HLV Bilic - Ảnh Getty

Cuộc sống của Bilic hiện tại chính là những chuyến… bay. Nhiệm vụ thị sát cầu thủ hết sức vất vả. 20/23 người trong danh sách đội Croatia triệu tập cho trận giao hữu với Pháp chơi bóng ở nước ngoài. Pranjic ở Bayern; Modric, Kranjcar, Corluka và Pletikosa chơi cho Tottenham; Lovren ở Lyon và Rakitic đá cho Sevilla… Cũng giống như 13 năm trước, khi Croatia mang đến Pháp một đội ngũ lưu vong. Suker ngày ấy đá cho Real Madrid, Boban là của Milan, và Bilic chơi tại Anh, trong màu áo Everton…

Nhưng vẫn tồn tại một sự khác biệt rất lớn giữa hai thế hệ. 13 năm trước là đội ngũ tinh hoa len lỏi trong những Đế chế bóng đá sừng sỏ bậc nhất ở châu Âu. Bây giờ , Bilic sẽ phải bối rối nếu tìm ra một cầu thủ Croatia thật sự có tầm ảnh hưởng ở các đội bóng lớn. “Tôi đang từng ngồi cạnh ông Domenech trên khán đài trận bán kết Champions League năm 2009 giữa Arsenal và Manchester United (MU thắng 3-1), và khi ông ấy bảo rằng đang đi thị sát các cầu thủ ở tuyển Pháp. Còn tôi, đơn thuần là đi xem một trận đấu hay” – Bilic nhún vai. Ông đang ghen tỵ. Chẳng có việc gì cho Bilic cả ở một trận cầu tầm cỡ và nhiều ngôi sao như thế. Bởi đơn giản, bóng đá Croatia không còn sản sinh ra những ngôi sao lớn từ rất lâu rồi.

Kể từ tháng 11/2009, Bilic bắt đầu làm việc với một đội ngũ mới, hoàn toàn trẻ trung và giàu khát vọng, nhưng nỗi ám ảnh ngôi sao lại càng lớn, sau khi anh em nhà Kovac (Robert và Niko), Simic, Leko và Pokrivac… nói lời chia tay. Nhưng Bilic không ngã lòng: “Đội bóng của tôi vẫn còn trẻ, và đó là một thế hệ “để dành” đến World Cup 2014 ở Brazil. Tôi nói vậy không phải là để tạo sức ép lên người kế nhiệm sau EURO 2012. Mà ngay cả ở kỳ EURO sau đây một năm, chúng tôi cũng có thể làm nên những điều kỳ diệu”.

Phẩm chất của thế hệ lưu vong chính là sự nỗ lực không ngừng, không bao giờ chấp nhận hoàn cảnh.  Bilic vẫn sẽ cười, vì thế hệ lưu vong của 13 năm sau không mất đi ngọn lửa ấy. Nó vẫn sẽ bừng cháy, ngay cả khi ông ra đi. Đừng nói là 3 năm sau, mà 10, 13, 20 năm nữa, cũng chẳng sá gì…

PA


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN