thethaovanhoa.vn

Giám đốc & nhân viên

28/03/2011 15:47 GMT+7

(TT&VH Cuối tuần) - Giám đốc kinh doanh một công ty lớn gọi một nhân viên bán hàng của công ty lên gặp:

- Anh Martin, trong tờ kê khai các chi phí công tác của anh có khoản con người ta không phải là gỗ đá: 100 euro, anh hãy nói cho tôi biết như vậy nghĩa là thế nào?

- Thưa ông giám đốc, như vậy nghĩa là suốt 3 tuần lễ tôi đã vất vả trên các nẻo đường, tôi phải xa cô bạn gái của tôi và vì tôi là đàn ông nên có một lúc tôi cảm thấy nhu cầu bức bối cần được giải tỏa với một cô bán hoa...

- Anh nghĩ công ty sẽ thanh toán khoản đó cho anh?

- Vâng, thưa ông giám đốc. Đối với tôi, đó là một khoản chi phí công tác do tôi phải đi nhiều nơi.

- Không có chuyện đó được!

- Nếu vậy, ông tự đi mà bán hàng!

- Martin, ngay bây giờ tôi sẽ đi lên gặp tổng giám đốc để nhắc lại cho ông ấy nghe những lời anh vừa nói!

- Ông ấy thì... có muốn ăn trứng cũng phải tự đi rán mà ăn!

Ông giám đốc kinh doanh lên gặp ngay tổng giám đốc và kể hết những gì anh nhân viên bán hàng vừa nói.

- Lấy cho tôi hồ sơ về Martin, tổng giám đốc nói với cô thư ký.

Vài phút sau, ông ta đọc:

Martin, 37 tuổi. Vào làm ở công ty năm 1990. Ngay từ năm đầu tiên đã có doanh số bán hàng cao nhất so với tất cả các nhân viên khác. Luôn đứng đầu về doanh số và từ đó, mỗi năm lại đạt doanh số cao hơn.

Tổng giám đốc gấp tập hồ sơ lại rồi bảo giám đốc kinh doanh:

- Chuyện này ông liệu mà giải quyết, nhưng về phần tôi, tôi thấy hơi đói nên tôi đi rán hai quả trứng đây...

Anh Vũ

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN