thethaovanhoa.vn

Nghệ thuật phản ứng

28/03/2011 13:35 GMT+7

Sau trận đấu, các cầu thủ HN.ACB đã rượt TT Nguyễn Quốc Hùng chạy có cờ trên sân Nha Trang, xem ra đấy không phải là cách phản ứng khôn ngoan.

(TT&VH) - Sau trận đấu, các cầu thủ HN.ACB đã rượt TT Nguyễn Quốc Hùng chạy có cờ trên sân Nha Trang, xem ra đấy không phải là cách phản ứng khôn ngoan.

Tan trận, một lãnh đạo đội bóng K.KH nhắn tin: “Trời thương Trời bù cho bọn anh”. Cái tin ngắn nhưng cứ suy nghĩ “dài”. Đúng thật, xem những gì diễn ra với K.KH ở 2 vòng đấu gần đây thì thấy quả là Trời vẫn còn thương đội bóng này. Đá với SHB.ĐN trên sân Chi Lăng, họ bị phạt 3 quả 11m nhưng đội chủ sân sút hỏng đến 2, nhờ thế K.KH là đội duy nhất mùa giải này kiếm được 1 điểm trên sân Chi Lăng.

Chiều qua, gặp HN.ACB trên sân Khánh Hòa, ai cũng nghĩ K.KH dễ dàng có 3 điểm. Vậy mà, họ đã gặp phải sự phản kháng quyết liệt từ đội bóng Thủ đô. Đúng lúc sự bế tắc lên đến cùng cực thì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được hưởng quả phạt đền ở những phút cuối. Một bàn thắng quá đủ, còn HN.ACB rơi vào tâm trạng đắng cay mà K.KH đã phải chịu đựng 1 tuần trước đó ngoài Chi Lăng.

Thế nên, chẳng lạ gì cái cách mà HN.ACB phản ứng gay gắt với quyết định của trọng tài (TT)) Nguyễn Quốc Hùng. Hậu vệ Lê Đức Tuấn lột băng đội trưởng ném thẳng vào mặt “vua”, nhưng không bị xử lý. Tan trận, các TT đã bị cầu thủ HN.ACB xông đến bao vây, nếu không có lực lượng an ninh vãn hồi kịp thời, chắc đã xảy ra sự cố đáng tiếc.

Một chiếc thẻ đỏ chưa phản ánh đầy đủ sức nóng trên sân Nha Trang chiều qua ở trận đấu giữa K.KH và HN.ACB. Ảnh: Hồng Lĩnh

Với bóng đá VN, khi ranh giới giữa sáng và tối chưa có sự rõ ràng tương đối, nhất là cái tâm của TT,  thì có thể hiểu các đội luôn nhăm nhe phản ứng tiêu cực với TT như HN.ACB (gần nhất là K.KH, Thanh Hoá vòng 7) như là một cứu cánh để mong đánh động được HĐTT QG, BTC giải “hội đồng mổ băng”.  Đánh động thế thôi, để hy vọng chút mủi lòng từ những người nắm quyền sinh quyền sát cho chặng đường tiếp theo, còn TT có sai thì cũng không khắc phục được hậu quả.

Nhưng phản ứng cũng phải có nghệ thuật, nếu không thì chẳng những được thương, mà còn bị định kiến, thậm chí còn bị phạt nguội càng tổn thất. Cái cách ông HLV Hoàng Anh Tuấn nhất mực khen TT Võ Minh Trí, bảo quân mình phản ứng sai, có thể xem là thượng sách.

Căn cứ vào tiền lệ, và mới đây nhất là HLV Lê Thụy Hải và Thanh Hoá, thì khi bị  xử ép, cảm thấy mình đúng chắc, thì các đội cứ làm ầm lên như ông Hải “lơ”:  BTC không nên tổ chức giải nữa. Các sếp rất sợ đụng chạm đến uy tín của giải đấu số 1 Đông Nam Á mà họ đang tuyên truyền, đấy là điểm nhạy cảm nhất. Thế nên, dù Đình Tùng cởi áo không chịu đá tiếp, ông Hải “lơ” phát biểu hạ uy tín giải đấu như thế, thông báo số 12 phía Thanh Hoá có dám phạt xứ Thanh đâu! BTC quá khôn, nếu phạt nguội Thanh Hóa thì ở thế cùng quẫn, họ làm liều thì chưa biết ai mất uy tín. Hôm qua, TT Phùng Đình Dũng cũng bắt khá nhẹ nhàng với đội quân của HLV Lê Thụy Hải.

Sau khi Quảng Nam dừng trận đấu, Thành Nghĩa.Quảng Ngãi bỏ cuộc năm 2009, chiêu này đã được BTC hóa giải bằng cách sẽ phạt rất nặng trong Điều lệ và Quy định kỷ luật bổ sung. Tuy nhiên, nếu uất quá vì bị ép, các đội  cứ rủ nhau dọa bỏ cuộc chơi thì BTC chắc chắn sẽ sợ xanh mắt.

HN.ACB xem ra khó tránh khỏi án phạt nguội, bởi họ phản ứng không có nghề, hơi càn, mà bầu Kiên thì BTC đâu ưa và ngán kiểu như ông Đoàn Nguyên Đức của HA.GL.

Đấy là chưa kể họ cũng chưa chắc chắn TT đã thổi sai trong tình huống phạt đền nghiệt ngã đó.

NGỌC HÒA

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN