Qua giới truyền thông, HLV Fabio Capello đã gián tiếp nói lời xin lỗi với Rio Ferdinand về những rắc rối xung quanh việc chuyển giao chiếc băng đội trưởng của Tam sư.
(TT&VH) - Qua giới truyền thông, HLV Fabio Capello đã gián tiếp nói lời xin lỗi với Rio Ferdinand về những rắc rối xung quanh việc chuyển giao chiếc băng đội trưởng của Tam sư.
Tối qua, trong trận đấu với xứ Wales, trung vệ Terry đã lần đầu tiên đeo lại chiếc băng thủ quân của tuyển Anh kể từ tháng Mười năm 2009. Và đội trưởng của Chelsea cũng sẽ đảm nhận trọng trách vinh dự này trong phần còn lại của chiến dịch EURO 2012. Còn cựu thủ quân Ferdinand, người vẫn đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương bắp chân, vừa được HLV Capello xin lỗi vì đã không nói chuyện trực tiếp với anh về việc chuyển giao quyền lực này. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia đổ lỗi cho hậu vệ của M.U đã cố tình lảng tránh cuộc gặp gỡ “mặt đối mặt” như hai người đàn ông. “Có lẽ tôi đã phạm sai lầm” Fabio Capello nói, “Tôi không muốn nói về vấn đề này qua điện thoại. Tôi thích một cuộc gặp trực tiếp hơn”.
![]() Capello đã sai lầm? - Ảnh Getty |
Rio Ferdinand, 32 tuổi, được cho là cố tình né mặt ông thầy tại ĐTQG trong 2 lần cả hai có mặt tại sân Old Trafford. Tuần trước, sau trận đấu của M.U với Marseille tại Champions League, HLV Capello cho biết ông đã ngồi chờ trong phòng giám đốc nhưng không thể gặp Ferdinand để giải thích cho anh. “Phải, đó là lý do tôi đến để gặp cậu ấy. Tôi đã cố nhưng điều đó không xảy ra”, HLV của tuyển Anh tiếp tục, “Tôi chờ Rio trong phòng giám đốc nhưng cậu ấy không đến. Hãy hỏi anh ấy tại sao”.
Sự thật thì Fabio Capello đã giải quyết một việc nhạy cảm như vậy theo cách rất nghiệp dư. Ông có thể dễ dàng thu xếp một cuộc hẹn với Rio Ferdinand tại nhà hàng, trong văn phòng hay kể cả là nhà riêng. Nhưng chiến lược gia 64 tuổi lại bắn tin qua báo giới là sẽ gặp anh trong trận đấu của M.U tại Champions League. Chẳng nhẽ việc sắp xếp công việc sao cho vừa xem được chân cẳng Wayne Rooney và sau đó là ngồi lại với Rio lại khó đến vậy sao? Việc Rio Ferdinand sau đó có cố tình “bơ” ông thầy để trì hoãn việc chuyển giao quyền lực hay không là điều khó nói. Nhưng dù sao, quyết định cuối cùng đã được đưa ra.
“Tôi sẽ gặp lại Rio trong tương lai. Chắc chắn vậy”, Capello nói, “Tôi đã trao đổi với vài người trong đội tuyển trước khi chọn John Terry sẽ là đội trưởng mới. Và tất cả các cầu thủ đều hài lòng với quyết định này. Terry luôn là một thủ lĩnh trên sân cũng như trong phòng thay đồ”.“Tôi tôn trọng ý kiến của các cầu thủ và tất cả mọi người. Khác huấn luyện xviên của CLB, người có thể nói chuyện với các cầu thủ hàng ngày, công việc chính ở đội tuyển quốc gia là ra các quyết định”, ông kết luận.
Thật tệ. Don Fabio lại không rút kinh nghiệm như lần đầu. Đây là lần thứ 2 ông nhờ tới giới truyền thông để xoa dịu và đón đầu Rio Ferdinand. Không lẽ ông quên rằng, báo chí nước Anh nổi tiếng số 1 về những chuyện ngoài lề? Dù sao, Rio Ferdinand đã có hành động rất đẹp và xứng đáng khen ngợi. Trung vệ M.U gọi điện chúc tân đội trưởng Terry thi đấu thành công ngay trước trận derby Vương quốc Anh với xứ Wales. Đó mới là biểu hiện của tính chuyên nghiệp.
H.D