thethaovanhoa.vn

Serbia - Bắc Ireland 2-1: Tìm lại nụ cười

27/03/2011 11:07 GMT+7

Chiến thắng 2-1 quý giá trước Bắc Ireland không chỉ có ý nghĩa vô cùng lớn với cơ hội cạnh tranh vé dự VCK EURO 2012 của đội tuyển Serbia, mà còn là một cơn mưa rào tươi mát dội xuống cánh đồng niềm tin đang cằn khô

(TT&VH) - Chiến thắng 2-1 quý giá trước Bắc Ireland không chỉ có ý nghĩa vô cùng lớn với cơ hội cạnh tranh vé dự VCK EURO 2012 của đội tuyển Serbia, mà còn là một cơn mưa rào tươi mát dội xuống cánh đồng niềm tin đang cằn khô những hy vọng về tương lai của bóng đá đất nước này.

Serbia bước vào trận đấu với đại diện đến từ Bắc Âu trong tâm trạng hết sức nặng nề bởi “dư chấn” từ cuộc nổi loạn của cổ động viên nhà trên đất Italia hồi tháng 10 năm ngoái. Vụ bê bối ấy, được cầm đầu bởi một kẻ cực đoan có tên Ivan (đã bị bỏ tù 3 năm), đã khiến Serbia bị xử thua cay đắng 0-3 trước Italia, đồng thời buộc họ phải đá 2 trận sân nhà không khán giả. Thực tế thì điều bi đát nhất với Serbia không phải là những án phạt từ UEFA, mà là sự giận dữ của một bộ phận không nhỏ người hâm mộ với những gì đang diễn ra trong đội tuyển, trong đó tiêu điểm là về việc LĐBĐ Serbia bổ nhiệm HLV Vladimir Petrovic thay thế Radomir Antic. Bị rơi xuống vị trí áp chót bảng C, chỉ hơn đội bóng tí hon Faroes, lại phải sống giữa bầu không khí căng thẳng ngay chính tại đất nước mình, đội tuyển Serbia rơi vào tình thế vô cùng khó khăn.

Serbia đã có chiến thắng- Ảnh AP

Phải thi đấu dưới bốn khán đài không bóng người (chỉ có 265 fan của Bắc Ireland trên sân bóng có sức chứa tới 55.000 khán giả) chẳng bao giờ là điều dễ chịu, nhưng có lẽ lại là tốt hơn cho tình cảnh của Serbia, bởi không ai đảm bảo sẽ chẳng xảy ra một vụ nổi loạn nữa của những kẻ quá khích. Chưa ai quên rằng ở trận sân nhà gần nhất, Serbia, trong trận ra mắt của HLV Petrovic, đã thua nhục đội đàn em Estonia 1-3 và đẩy sự giận dữ trong giới hâm mộ lên đỉnh điểm, dẫn tới vụ bạo loạn tại Genova nói trên. Petrovic hẳn đã phải tạ ơn Chúa vì không có ai chĩa súng vào ông khi Serbia bị Bắc Ireland dẫn trước ngay trong hiệp một và suýt bị dẫn 0-2 trước giờ nghỉ giải lao. Dưới tay Petrovic, Serbia không còn thể hiện được hình ảnh của đội bóng từng đánh bại ĐT Đức ở World Cup 2010.

Nhưng ở tận cùng gian khó, Serbia đã vùng dậy được để tìm lại nụ cười. Hai bàn thắng chỉ trong ít phút của Pantelic và Tosic đã giúp họ lật ngược thế cờ, giành thắng lợi mang tính chất cứu rỗi cho cơ hội của cả một thế hệ cầu thủ. Có nhiều lý do để giải thích cho cuộc ngược dòng ấy, như là sự trùng xuống hết sức khó hiểu của đội khách, những cố gắng trong tuyệt vọng của HLV Petrovic (thay liền 2 cầu thủ sau giờ nghỉ), lòng tự tôn của đội ngũ cầu thủ danh tiếng và giàu kinh nghiệm (Stankovic, Ivanovic, Krasic, Koralov, Subotic…), nhưng trên tất cả, là sự lột xác về tinh thần, là sự chiến thắng nỗi sợ hãi trong từng suy nghĩ. Cách phản ứng của Serbia trận này hoàn toàn khác với những gì xảy ra nửa năm trước, sau khi họ bị Estonia gỡ hòa chóng vánh.

Thắng lợi nhọc nhằn trước Bắc Ireland có lẽ là chưa đủ để thầy trò HLV Petrovic chiếm lại niềm tin từ người hâm mộ, nhưng cánh cửa đến EURO 2012 đã mở ra. Chỉ còn kém Slovenia về chỉ số phụ, Serbia đã sẵn sàng cho cuộc chạy đua song mã tranh chiếc vé còn lại của bảng C (Italia coi như đã nắm 1 vé), mà trận “chung kết” sẽ diễn ra ở Maribor (Slovenia), ở lượt đấu cuối cùng (ngày 11/10).

Vĩnh Nguyên

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN