Tối qua, tiền đạo Robin van Persie tiếp tục than vãn những điều anh cảm thấy bản thân và Arsenal không được hưởng ở mùa giải này.
(TT&VH) - Tối qua, tiền đạo Robin van Persie tiếp tục than vãn những điều anh cảm thấy bản thân và Arsenal không được hưởng ở mùa giải này. Ngay trước trận đấu giữa Hà Lan và Hungary tại vòng loại EURO 2012, chân sút 27 tuổi có những lời nhận xét không hay về Chelsea, Man City và Barcelona. Dường như vẫn còn quá cay cú khi bị đuổi khỏi sân Nou Camp tại Champions League, Van Persie nói chiến thắng của Barca là “không trung thực”.Và đó cũng là điều anh cảm thấy ở đối thủ cùng thành phố tại Premier League, nhà ĐKVĐ Chelsea.
![]() Van Persie (phải-Ảnh Getty |
“Các cầu thủ của Barcelona có thói quen được ưu ái trong tất cả mọi chuyện. Điều này thật đáng thất vọng. Ở Anh, Chelsea cũng được đối xử theo cách tương tự. Họ phàn nàn trong suốt cả trận đấu mà không phải nhận bất kỳ hình phạt nào”, Van Persie nói, “Barca là một đội bóng lớn, nhưng họ không nên kêu ca quá trớn như vậy. Họ phản đối tất cả các quyết định, với ít nhất là 5 cầu thủ vây quanh trọng tài. Tôi thích cách chơi bóng của họ nhưng không thể chịu nổi tinh thần phi thể thao như thế. Đó là những gì chúng ta thấy trong 2 trận đấu với Arsenal. Tôi không biết gọi hành động đó là thông minh hay gian dối nữa”.
Sau đó, đội phó của Pháo thủ tin rằng Arsenal sẽ giành chức vô địch Premier League ở mùa giải này và cho rằng hai kẻ xếp sau, Chelsea và Man City, chỉ được cái “to mồm”. “Tôi rất tin tưởng vào triết lý bóng đá của Arsenal”, Van Persie nói, “Một đội bóng như Man City thay đổi chiến lược hàng năm còn Chelsea tiêu tốn 80 triệu mỗi mùa… Cả hai đều to mồm trước mùa giải và nghĩ rằng Arsenal chẳng có vai trò gì trong cuộc đua. Nhưng hãy nhìn mà xem, chúng tôi đang xếp trên họ”.
Hiện tại, Arsenal đứng thứ 2 trên BXH, hơn lần lượt Chelsea và Man City 4 và 5 điểm. Tuy nhiên, họ bị M.U bỏ xa 5 điểm dù thi đấu ít hơn một trận. Nếu không giành được chức vô địch giải Ngoại hạng, đây sẽ là mùa giải thứ 6 liên tiếp thầy trò Arsene Wenger trắng tay với triết lý rất riêng của mình.