Ký hợp đồng với HLV Lư Đình Tuấn, khi nhà cầm quân này còn chưa có giấy thanh lý hợp đồng với CLB chủ quản; sa thải trưởng đoàn Ngô Lê Bằng mà không cần có lý do… Đó là SG.XT.
(TT&VH) - Ký hợp đồng với HLV Lư Đình Tuấn, khi nhà cầm quân này còn chưa có giấy thanh lý hợp đồng với CLB chủ quản (XSKT.Cần Thơ); sa thải trưởng đoàn Ngô Lê Bằng mà không cần có lý do; kéo về hàng loạt cầu thủ để rồi bán hoặc cho mượn… Đó là SG.XT.
Đã 2 ngày qua, SG.XT không còn chức danh trưởng đoàn (vốn thuộc về ông Ngô Lê Bằng, cựu trợ lý ngôn ngữ các ĐTQG trước đây). Tới đây, chức danh HLV trưởng đội bóng (do Lư Đình Tuấn đang nắm) còn có thể thay đổi, sau sự xuất hiện của người quen cũ Nguyễn Văn Thịnh. Ông Thịnh “đen” đã có mặt tại Trung tâm Thành Long, để sẵn sàng đóng thế. Chiều qua, chúng tôi cố gắng liên lạc với chủ tịch Nguyễn Đức Thụy bằng cả 2 số máy để hỏi rõ sự tình, nhưng hoặc không có tín hiệu, hoặc báo bận, không trả lời.
“Đầu giờ chiều ngày 22/3, tôi có nhận tin từ lãnh đạo đội là tạm thời sẽ thôi làm công việc hiện tại. 5 phút sau, tôi lên phòng thu dọn hành lý và rời đội. Tôi vẫn chờ dịp để nói chuyện với ông chủ (chủ tịch CLB Nguyễn Đức Thụy – PV) về việc giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời sẽ đầu quân cho nơi khác. Nên hiểu rằng, việc sa thải trưởng đoàn hay HLV trưởng là điều hết sức bình thường trong bóng đá thôi. Tôi không muốn làm ầm ĩ lên là vì thế”, cựu trưởng đoàn SG.XT, ông Ngô Lê Bằng, chia sẻ với TT&VH.
Theo lời ông Bằng, hồi đầu mùa giải, khi SG.XT thậm chí còn chưa tìm được HLV trưởng, đội bóng đã muốn ký hợp đồng với ông theo thời hạn 2 năm bằng chức danh trưởng đoàn. Nhưng, cựu trợ lý ngôn ngữ ĐTVN chỉ đồng ý ký năm một. Tuy nhiên, ngay vào thời điểm mà bộ phận soạn thảo hợp đồng còn đang điều chỉnh lại một số chi tiết, ông Bằng đã ra đi không kèn trống. Về mặt pháp lý, ông Ngô Lê Bằng sẽ chịu thiệt, khi bản thân ông và SG.XT vẫn chưa có bất cứ bản hợp đồng ràng buộc nào. Tuy nhiên, ông Bằng không cho đó là điều quan trọng.
![]() HLV Lư Đình Tuấn liệu có gắn bó lâu dài được với SG.XT? Ảnh: V.V |
Với những cảnh báo của người trong cuộc, cuộc thanh trừng ở SG.XT còn có thể chưa dừng lại ở đó, sau sự xuất hiện của HLV Nguyễn Văn Thịnh tại đại bản doanh Thành Long. Ông Thịnh “đen” vào Sài thành cách đây vài ngày, và nó trùng ngay thời điểm đồng nghiệp Lư Đình Tuấn đang gặp rắc rối với việc bị XSKT.Cần Thơ kiện tụng chuyện hợp đồng.
Mặc cho ông Tuấn mới đây đã được VFF xử trắng án, nhưng giới thạo tin cho rằng, cabin BHL SG.XT sẽ còn rất nhiều những biến động. Tại sao?
Trước khi Lư Đình Tuấn đầu quân cho SG.XT, cựu HLV SLNA Nguyễn Văn Thịnh đã là người được đặt sẵn vị trí HLV trưởng đội bóng này. Năm lần bảy lượt, ông Thịnh bay vào TP.HCM và đến Thành Long để chờ GĐĐH Trần Tiến Đại đi công tác nước ngoài về. Tuy nhiên, về sau cuộc “hứa hôn” này bất thành vì nhiều lý do, trong đó phải kể đến việc SG.XT cần có một HLV người địa phương dẫn dắt để có vẻ là một đại biểu thực sự của bóng đá Sài Gòn. Việc lãnh đạo CLB mời ông Ngô Lê Bằng cùng trợ lý Nguyễn Liêm Thanh về với SG.XT cũng vì lý do trên.
Sau trận thắng kém thuyết phục trước Kiên Giang và đỉnh điểm là trận hòa đáng thất vọng trước XSKT.Cần Thơ (vòng 7 giải hạng Nhất – Cúp Tôn Hoa Sen 2011), đã rò rỉ chuyện HLV đương nhiệm Lư Đình Tuấn có vấn đề trong việc làm chiến thuật.
Thế nên, liệu có thể hiểu đơn giản là HLV Nguyễn Văn Thịnh sẽ có những cố vấn cho Lư Đình Tuấn trong vai trò trợ lý được không?! Chắc chắn không đơn giản thế. Một lần nữa người ta phải đặt câu hỏi về cuộc cách mạng nhân sự trong khu kỹ thuật hay nghệ-thuật-sắp-đặt đã được chuẩn bị từ trước?!
TÙY PHONG
Gần như toàn bộ 10 cầu thủ thuộc biên chế của HP.V&V (cái tên mà SG.XT mua lại) từng đá giải hạng Nhì trước đây, không được sử dụng trong đội hình của SG.XT vào thời điểm hiện tại. Cùng với đó, những Hùng Dũng, Thiện Hảo, Hoàng Phương, Lã Mạnh Tường…, được kéo về tăng cường cho đội hạng Nhì Thanh Niên Củ Chi của GĐĐH Trần Tiến Đại. Nhiều khả năng Lê Sỹ Mạnh, Nguyễn Anh Thắng cùng một số cầu thủ trị giá tiền tỷ khác sẽ được đem cho mượn (hoặc chuyển nhượng luôn) ở giai đoạn 2 ở giải hạng Nhất 2011. |