10.000 con hạc giấy đã được thầy và trò trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội trao tặng cho ông TAKEJI YOSHIKAWA, Giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản để gửi tới các nạn nhân Nhật Bản.
(TT&VH Online) - Sau gần 1 tuần phát động, 10.000 con hạc giấy đã được thầy và trò trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội trao tặng cho ông TAKEJI YOSHIKAWA, Giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản trong chương trình “Chia sẻ với những người bạn Nhật Bản” vào sáng ngày 23/3. Bên cạnh sự ủng hộ về vật chất thì đây là sự ủng hộ về tinh thần hết sức ý nghĩa đến những nạn nhân của thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản.
>> Chuyên đề: Động đất, sóng thần kinh hoàng ở Nhật Bản
Tấm lòng của sinh viên Việt Nam với những người bạn Nhật Bản
Đối với người Phương Đông nói chung và người dân Nhật Bản nói riêng hạc giấy là biểu tượng của sự an lành, sức khỏe và niềm hi vọng. Đặc biệt câu chuyện về Sadoko ước mơ chữa khỏi bệnh máu trắng bằng việc gấp 1000 con hạc giấy đã là một hình ảnh đẹp thể hiện khát khao hòa bình và hạnh phúc của người dân Nhật Bản. Bởi vậy món quà 10.000 con hạc giấy chính là mong muốn gấp 10, gấp 100 lần lời nguyện cầu cho những nạn nhân của thảm họa và lời chúc “Nhật Bản cố lên!”.
Các bạn sinh viên không kìm được nước mắt khi theo dõi phóng sự về thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản. Ảnh: Phan Ngọc Có lẽ dấu ấn lớn nhất của buổi lễ chính là những giọt nước mắt, những phút lặng im của hơn 500 sinh viên có mặt tại đây khi xem phóng sự về thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản và sức tàn phá khủng khiếp của nó. Hình ảnh những người dân còn sống sót sau cơn cuồng nộ của thiên nhiên đang gồng mình vượt qua đau thương, mất mát đã để lại cho các bạn sinh viên những cảm xúc khó tả. Bạn Phan Thị Ngọc, sinh viên khoa Báo chí truyền thông cho biết : “Mình đã xem và đọc rất nhiều thông tin về trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản, lần nào mình cũng cảm thấy lạnh cả người về sự tàn phá khủng khiếp của nó. Mình rất khâm phục ý chí và nghị lực sống của những người dân Nhật Bản đã may mắn sống sót sau thảm họa. Họ đã phải chịu những nỗi đau rất lơn, con mất cha, vợ mất chồng... nhưng họ vẫn tự mình đứng lên và tin tưởng vào một ngày sẽ khôi phục lại sự phồn thịnh của quê hương mình.”
Bạn Phương Anh, sinh viên Khoa Đông phương học tâm sự: “Mình học chuyên ngành Nhật Bản, sau 4 năm nghiên cứu, học tập và tìm hiểu về đất nước này mình đã có rất nhiều tình cảm tốt đẹp. Mình cùng với các sinh viên khác trong khoa và trường phát động phong trào này với mong muốn cùng nhau làm một việc tốt, động viên tinh thần cho những người dân đang gặp khó khăn, hoạn nạn. 10.000 con hạc giấy này chính là những lời nguyện cầu của sinh viên Việt Nam dành cho những nạn nhân của thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản”.
Hơn 500 bạn sinh viên Việt Nam và quốc tế đã tham gia buổi lễ. Ảnh: Phan Ngọc
TS. Nguyễn Quang Liệu, Trưởng phòng công tác và chính trị sinh viên, Trưởng ban tổ chức chương trình đã thay mặt toàn thể cán bộ và sinh viên gửi đến nhân dân Nhật Bản những lời động viên chia sẻ, sự tri ân sâu sắc: “Thầy và trò trường ĐHKHXH&NV sẵn sàng ủng hộ về tinh thần và vật chất giúp những người dân Nhật Bản đang gồng mình chống chọi và khắc phục thảm họa động đất và sóng thần. Thông qua đợt phát động gấp hạc giấy và quyên góp ủng hộ này chúng tôi cầu chúc cho nhân dân Nhật Bản sẽ kiên cường vượt qua nỗi đau”.
Ông AKEJI YOSHIKAWA, Giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản đã thay mặt những người dân Nhật Bản nhận món quà tinh thần của sinh viên Việt Nam. Ông cho biết “ Sức tàn phá của trận động đất và sóng thần đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của người dân Nhật Bản. Với những mất mát to lớn về người và của, hơn 9000 người đã thiệt mạng, gần 13.000 người mất tích trong đó chủ yếu là người già. Nhưng người dân Nhật Bản sẽ khôi phục lại vùng thiên tai dù đó là việc hết sức khó khăn. Bởi tài nguyên của Nhật Bản là con người và thiên nhiên phong phú dù vô cùng khắc nghiệt. Tôi tin bao giờ còn con người và tài nguyên thiên nhiên ấy thì chùng đó Nhật Bản sẽ vực dậy được...”
Trao tặng bích báo và 10.000 con hạc giấy cho ông AKEJI YOSHIKAWA, Giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản
Ông AKEJI YOSHIKAWA xúc động bày tỏ: “Hiện nay, nhân dân các nước trên thế giới trong đó có Việt Nam đã ủng hộ cả về vật chất và tinh thần cho những người dân trong thảm họa động đất sóng thần của Nhật Bản. Chính sự chia sẻ đó đã đem lại hi vọng, ánh sáng để những nạn nhân nói riêng và nhân dân Nhật Bản nói chung thấy rằng chúng tôi không cô độc. Cảm ơn các bạn về những tình cảm đó!”
Thu Trang