thethaovanhoa.vn

Bạn thân của C. Ronaldo, muốn "khóa chết" Messi

23/03/2011 09:50 GMT+7

Evra là một người thích kết bạn. Ngay ngày đầu đặt chân đến Manchester, anh đã nhờ đội trưởng Gary Neville tìm cho nhà thờ gần nhất để có thể đến cầu nguyện. Anh trao đổi với Rio Ferdinand về âm nhạc, và là "cạ cứng" với Cristiano Ronaldo.

(TT&VH)- Evra là một người thích kết bạn. Ngay ngày đầu đặt chân đến Manchester, anh đã nhờ đội trưởng Gary Neville tìm cho nhà thờ gần nhất để có thể đến cầu nguyện. Anh trao đổi với Rio Ferdinand về âm nhạc (phần lớn là hip-hop), và là "cạ cứng" với Cristiano Ronaldo.

Thân đến mức mà CR7 thường xuyên chế giễu tình trạng "vỡ kế hoạch" của nhà Evra bằng cách hỏi kháy anh mỗi khi nói chuyện điện thoại: "Này Pat, cậu là người số 20 hay số 4?". Evra cũng không vừa: "Cậu ta ăn, ngủ và xem TV với quả bóng, có thể làm những điều phi thường. Nhưng dù thế, tôi vẫn thường bảo rằng sẵn sàng cho cậu ta một cú tắc bóng độc địa". Từ khi Ronaldo sang Real Madrid, hẳn Evra rất buồn: "Tôi luôn nghĩ rằng nếu đã ngăn chặn được Ronaldo trong một buổi tập, thì tôi hoàn toàn có thể khóa chết Messi. Việc chặn đứng một cầu thủ đẳng cấp như thế, dù trên sân tập, luôn mang lại cho bạn sự tự tin. Bây giờ, tôi có thể đối mặt với mọi cầu thủ đá cánh và tiền đạo".

P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN