thethaovanhoa.vn

Rinko Kikuchi cố thoát khỏi cái bóng của Naoko

23/03/2011 10:57 GMT+7

Vẻ đẹp trầm lắng và tài năng thiên bẩm đã đưa Rinko Kikuchi, người thủ vai Naoko trong phim "Rừng Nauy" trở thành một ngôi sao trên màn bạc và người mẫu được yêu thích trong làng thời trang.

(TT&VH) - Rừng Na Uy vừa giành giải Quay phim xuất sắc nhất (dành cho nhà quay phim Lý Bình Tân) tại lễ trao giải Điện ảnh châu Á diễn ra đêm 21/3 tại Hong Kong (Trung Quốc). Với giải thưởng này, dư luận thêm một lần nữa khâm phục những thành công về mặt hình ảnh của bộ phim này, đặc biệt là về vẻ đẹp của nhân vật Naoko do Rinko Kikuchi thủ vai. Sau khi đoạt giải, bộ phim đang đến với khán giả châu Âu.

1. Vẻ đẹp trầm lắng và tài năng thiên bẩm đã đưa Rinko Kikuchi trở thành một ngôi sao trên màn bạc và người mẫu được yêu thích trong làng thời trang. Năm 2006, Rinko Kikuchi trở thành nữ diễn viên Nhật Bản còn sống đầu tiên được đề cử giải Oscar trong 50 năm với vai diễn trong phim Babel. Năm đó, Kikuchi đã 25 tuổi, nhưng cô hóa thân vào nhân vật câm điếc 16 tuổi.

Phim Babel còn có sự tham gia diễn xuất chính của các ngôi sao Hollywood Brad Pitt và Cate Blanchett. Trong một cảnh tại câu lạc bộ đêm ồn ào ở Tokyo, cô gái câm điếc chẳng nghe thấy gì, chỉ cảm nhận được tiếng nhạc. Gương mặt thanh tú, đầy biểu cảm của cô biểu lộ cả sự lúng túng cũng như những gì nhận biết được về cuộc sống.

Nhưng trong phim Rừng Na Uy của đạo diễn Trần Anh Hùng, gương mặt của Kikuchi lại buồn vời vợi khi hóa thân vào nhân vật Naoko. Được dàn dựng từ tiểu thuyết “bestseller” cùng tên của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami, bộ phim có bối cảnh ở Tokyo trong những năm 1960, với nội dung xoáy đến cuộc đời đầy bất an của chàng trai 19 tuổi tên là Toru Watanabe (Kenichi Matsuyama) và mối quan hệ của anh với 2 người phụ nữ đối lập hẳn nhau. Một cô gái tên là Midori dễ bị kích động và hay cười, còn cô gái kia là Naoko đầy nội tâm và u sầu. Naoko là bạn gái của Kizuki - người bạn thân của Toru - cho đến khi Kizuki tự tử - bi kịch khiến Naoko trở nên trầm uất...

Kikuchi lần đầu tiên đọc tiểu thuyết Rừng Na Uy khi cô 17 tuổi - cùng tuổi với nhân vật Naoko mà cô thủ diễn trong phim. Từ đó, Kikuchi đã “nghiền” tiểu thuyết này 5 lần và mỗi lần lại nhận ra sự khác biệt trong các nhân vật. Kikuchi thừa nhận cô đã “liều mạng” khi thủ vai nhân vật Naoko. “Naoko quá mong manh và nguy hiểm. Tôi là người khác hẳn với Naoko. Cô ấy chỉ nghĩ về bản thân mình, mà không nghĩ đến những gì xung quanh. Cô ấy không mở to được đôi mắt của mình, không nhìn thấy tương lai. Cô ấy sống mà như chết”.

Kikuchi cho hay, khi hóa thân vào những vai diễn trước, cô đều có thể thoát ra khỏi nhân vật một cách dễ dàng, nhưng với Naoko, cô phải tìm mọi cách để... không còn là Naoko nữa. “Tôi tìm mọi thứ để khiến tôi trở lại bản thân mình. Trong mỗi dự án điện ảnh trước đây, khi phim đã đóng máy, tôi vẫn có thời gian sống với nhân vật của mình. Nhưng lần này tôi thấy không ổn vì Naoko đã làm xáo trộn cuộc sống của tôi. Tôi đã phải nghe rất nhiều nhạc. Tôi nghe nhạc cổ điển để “nhập” được vào Naoko và đã nghe nhạc của ban nhạc Animal Collective để thoát ra khỏi nhân vật này.

Rinko Kikuchi và Kenichi Matsuyama (Toru Watanabe) trong phim Rừng Na Uy

2. Trên màn bạc là vậy, nhưng ngoài đời Kikuchi là người rất năng động. Cô vừa từ New York (nơi Kikuchi sống cùng bạn trai là đạo diễn phim Being John Malkovich - Spike Jonze) tới London để chụp ảnh với vai trò là một người mẫu thời trang. “Tôi thích New York”, Kikuchi nói chậm bằng tiếng Anh. “Tôi đang học tiếng Anh. Tôi đã sống ở Tokyo, nhưng tôi cần có điều gì đó mới mẻ. Tôi rất yêu gia đình mình và lúc nào cũng nhớ về họ. Mọi người trong gia đình rất hạnh phúc khi nhìn thấy tôi trên màn bạc và họ tự hào khi tôi được đề cử giải Oscar, nhưng họ không bộc lộ nhiều. Người Nhật vốn sống kín đáo. Tôi là người Nhật, nhưng tôi thích sống chân thực. Tôi không bao giờ muốn mình nổi danh thế giới một cách phù phiếm. Tôi đã học hỏi rất nhiều. Thời gian qua tôi đã gặp được rất nhiều người, nghe những câu chuyện của họ, nghe nhạc và đọc sách”.

Kikuchi cất tiếng khóc chào đời ở Hadano, cách Tokyo 40 dặm. Cô lớn lên với những bộ phim samurai và thể loại phim này đã truyền cảm hứng cho Kikuchi học đấu kiếm. “Tôi thích những người hùng trong những bộ phim đó. Họ có tinh thần chiến đấu rất cao. Tôi học hỏi được nhiều điều khi xem những bộ phim samurai”, Kikuchi cho biết.

Khi ở tuổi vị thành niên, Kikuchi “thần tượng” những người mẫu thời trang Bonnie, Clyde và Faye Dunaway và luôn treo ảnh của họ trên tường. Giờ đây, cô cũng đã trở thành một người mẫu được yêu thích và đã trở thành “nàng thơ” của nhà thiết kế Karl Lagerfeld. Chưa kể, hồi tháng 2 Kikuchi còn nằm trong số 16 người mẫu được Marc Jacobs chọn để giới thiệu bộ sưu tập đồ trang sức mới của anh cho thương hiệu Louis Vuitton.

Việt Lâm

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN