thethaovanhoa.vn

Các rạp chiếu "Bi, đừng sợ!" đều kín chỗ

22/03/2011 17:10 GMT+7

Sau khi chu du qua một loạt LHP Quốc tế và giành được kha khá giải thưởng, “Bi, đừng sợ!” đã gây tiếng vang và trở thành bộ phim được khán giả trong nước trông đợi không thua kém các siêu phẩm nước ngoài.

(TT&VH Online) – Sau khi chu du qua một loạt LHP Quốc tế và giành được kha khá giải thưởng, Bi, đừng sợ! đã gây tiếng vang và trở thành bộ phim được khán giả trong nước trông đợi không thua kém các siêu phẩm nước ngoài.

2010 chính là năm Bi, đừng sợ gặt trái ngọt. Bộ phim đã giành các giải thưởng quốc tế: giải thưởng SACD ACID/CCAS của Tuần phê bình quốc tế - liên hoan phim Cannes năm 2010; giải thưởng Special Mention ở liên hoan phim quốc tế Vancouver 2010 và Liên hoan phim London năm 2010, giải thưởng Tài năng mới tại liên hoan phim châu Á Hồng Kông năm 2010, giải thưởng bộ phim đầu tay xuất sắc nhất và giải thưởng Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Stockholm Thụy Điển 2010.


Cậu bé Bi trong phim "Bi, đừng sợ!"

Ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 18/3 doanh thu của bộ phim Bi, đừng sợ! trong 3 ngày đầu công chiếu đã có thể khiến nhà sản xuất và nhà phát hành thở phào. Các rạp phim chiếu Bi, đừng sợ! như Trung tâm chiếu phim Quốc Gia, Mega Hùng Vương, Galaxy Tân Bình luôn trong tình trạng sốt vé. Các hàng ghế tại Galaxy Tân Bình được phủ kín chỗ trống. Lượng khách đến rạp lên đến hơn 3000 lượt người sau 3 ngày công chiếu. Những lo ngại về ban đầu về dòng phim nghệ thuật kén khán giả đã được giải tỏa.

Sau Chơi vơi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Bi, đừng sợ! là một bộ phim nghệ thuật gây chú ý. Bộ phim là những lát cắt rất "ngọt" đời sống của một gia đình trung lưu tại Hà Nội, trong đó có những ẩn dụ rất tinh tế về cuộc sống. Với bộ phim này đạo diễn Phan Đăng Di đang từng bước khẳng định tên tuổi của mình tại thị trường điện ảnh Việt Nam.

H.D

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN