Sau 90 phút mệt nhoài với những thăng, trầm, hi vọng, thất vọng, nỗ lực, buông xuôi... ở Vicente Calderon, phần thưởng cho Atletico chỉ là một con số không tròn trĩnh. Như biết bao lần khác.
(TT&VH)- Atletico đã chơi không quá tồi trong trận derby Madrid thứ 74 ở Liga trên sân của họ, cũng là trận derby thứ tư của mùa giải này. Nhưng rốt cuộc, sau 90 phút mệt nhoài với những thăng, trầm, hi vọng, thất vọng, nỗ lực, buông xuôi... ở Vicente Calderon, phần thưởng cho họ chỉ là một con số không tròn trĩnh. Như biết bao lần khác.
Nô lệ của cảm xúc
Chất lượng cầu thủ của Atletico, nhìn chung, không bằng Real Madrid, đó là điều không phải bàn cãi. HLV của họ, Quique Flores, cũng không, hay nói một cách rộng lượng hơn là chưa, vươn tới đẳng cấp hàng đầu thế giới như Jose Mourinho. Nhưng ở Vicente Calderon, sự chênh lệch về chất lượng giữa hai đội ngũ không phải là vấn đề lớn nhất của đội chủ nhà. Vấn đề lớn nhất của họ nằm ở bản thân họ. Ở cái cách họ kiểm soát cảm xúc. Chính xác hơn, Aguero và đồng đội đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Tác động của bóng ma quá khứ, của nỗi ám ảnh 12 năm và 20 trận liên tiếp không thắng ở derby là quá lớn. Chúng khiến cho các cầu thủ Atletico lúc thì như mụ mị, lúc khác lại hùng hổ quá mức, và do đó, không giữ được sự tỉnh táo trong những pha bóng quyết định.
Benzema đã có một trận đấu tuyệt vời để bù đắp cho sự vô duyên của Ronaldo- Ảnh Getty
Aguero, Benzema, Oezil, Casillas
Nhìn một cách trực quan, Atletico đã có một trận đấu tốt. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn (55% thời lượng bóng lăn so với 45 của Real Madrid), được hưởng nhiều quả phạt góc hơn (10 so với 3), và có số cú sút trúng khung thành cũng nhiều hơn (9 so với 8). Vấn đề là họ không biết làm cách nào để chuyển hóa "cái sự tốt hơn" ấy thành thắng lợi cuối cùng. Và đó cũng chính là vấn đề của Aguero, người mà sân Calderon đặt nhiều kỳ vọng nhất. Trận này, tiền đạo người Argentina đã làm tốt trong gần như tất cả mọi khâu, di chuyển, nhận bóng, qua người, chuyền bóng. Nhưng ở khâu quan trọng nhất, dứt điểm, thì anh lại làm chưa đủ tốt, liên tục bị Casillas đánh bại trong những tình huống cuối cùng và chỉ thành công khi đã quá muộn. Oái ăm thay, trong cơ hội kém rõ ràng nhất.
Sự tỏa sáng của những cá nhân được kỳ vọng cũng là một sự khác biệt lớn giữa hai đội. Trong khi bên phía Atletico, Aguero thiếu sắc sảo, Forlan mờ nhạt, Reyes ngã nhiều hơn qua người, thì bên phía Real Madrid, ngoài Casillas vững như bàn thạch dưới khung gỗ, những Marcelo, Oezil và Benzema cũng đã có một trận đấu tuyệt vời để bù đắp cho sự vô duyên của Ronaldo. Với 90 phút hoàn hảo khác, Marcelo, tác giả của pha kiến tạo trong bàn nâng tỉ số lên 2-0, chứng tỏ anh xứng đáng được xem là hậu vệ trái hay nhất Liga lúc này. "Động cơ" Oezil thì khiến mọi việc trở nên thật dễ dàng với bàn thứ 3 vào lưới Atletico trong lần đối đầu thứ 4 mùa này. Còn Benzema thì đơn giản là quá tuyệt với cú vẩy bóng chính xác trong bàn mở tỉ số, bàn thắng thứ 8 của anh trong 4 trận liên tiếp.
Vốn đã kém hơn, Atletico lại còn tệ đi khi không thể chiến thắng được chính mình. Vốn đã hay hơn, Real Madrid lại còn mạnh lên nhờ những lựa chọn hợp lý về cách chơi và nhân sự. Vậy thì đâu có gì lại, khi Atletico lại phải đóng vai kẻ thất trận, trong câu chuyện không hồi kết về derbyThủ đô?
Việt Cường
Con số 21 Trận thua 1-2 cuối tuần vừa rồi đã kéo dài chuỗi trận không thắng của Atletico ở derby Madrid lên con số 21. Trong 21 trận này, Atletico chỉ kiếm được 5 trận hòa, còn lai thua hết. Riêng mùa này, họ đã để thua 4 trận, 2 ở Liga (2-0, 1-2) và 2 ở Copa (3-1, 0-1). 21 Bàn mở tỉ số trong trận derby là bàn thắng thứ 21 của Benzema trên tất cả các mặt trận mùa này. Trong 21 bàn này, có 10 bàn ở Liga, 5 bàn ở Cúp Nhà Vua và 6 bàn ở Champions League. Đó cũng là bàn thắng thứ 8 trong 4 trận gần nhất của Benzema. 6 Bàn nâng tỉ số lên 2-0 là bàn thắng thứ 6 của Oezil ở Liga mùa này. Anh hiện chỉ còn kém một bàn so với thành tích của Zinedine Zidane ở mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid. Đó cũng là bàn thắng thứ 3 của tiền vệ người Đức trong 4 lần gặp Atletico mùa này.
* Xabi, Aguero nghỉ trận tới Xabi Alonso và Sergio Aguero sẽ không thể có mặt trong các trận đấu thuộc vòng 30 Liga vì án treo giò. Cả hai cầu thủ này đều phải nhận thẻ vàng thứ 5 trong trận derby. Alonso bị phạt thẻ vì lỗi phá bóng câu giờ, còn Aguero bị phạt sau một pha ngã giả vờ. * Ronaldo, Marcelo bị xúc phạm Trong những phút cuối của trận đấu, Ronaldo và Marcelo đã liên tục bị các CĐV trên sân Vicente Calderon xúc phạm. Họ liên tục hét lên "Ronaldo chết đi" với tiền vệ người Bồ, đặc biệt là sau khi anh đã rời sân. Marcelo thì bị gọi là một con khỉ, sau khi anh phạm lỗi với Ujfalusi. Đáp lại, Ronaldo khiêu khích bằng cách chỉ tay vào tai ý nói hét to lên, còn Marcelo thì cười mỉa mai. * Mourinho bảo Ronaldo "im đi" Ronaldo cho rằng anh đã bị phạm lỗi ngay trước khi Oezil ghi bàn thắng thứ 2 cho Real Madrid, và có ý định phàn nàn với trọng tài. Nhưng Mourinho đã nhanh chóng có mặt ở đường biên và ra dấu cho cầu thủ đồng hương im đi. Sau trận, Mou nói rằng "Casillas và trọng tài Teixera là hai nhân vật xuất sắc nhất trận". |