Việc bỏ tiền túi của một người nào đó để thực hiện ý định của họ là những quyết định cá nhân rất bình thường cho công việc của chính mình, nhằm mục tiêu của mình chứ đâu bỏ tiền túi cho ai?
(TT&VH) - Có rất nhiều tin viết trên nhiều tờ báo: cô ca sĩ này bỏ tiền túi ra làm album, chàng nghệ sĩ nọ bỏ tiền túi đầu tư vào một shop nghệ thuật, nhà văn kia bỏ tiền túi ra tự xuất bản sách hoặc một đạo diễn “bỏ tiền túi ra dựng vở...”. Nghe như một sự hy sinh gì to lớn lắm cho xã hội. Nhưng đó là những quyết định cá nhân rất bình thường cho công việc của chính mình, nhằm mục tiêu của mình chứ đâu bỏ tiền túi cho ai? Vì thế khi nghe dùng từ “bỏ tiền túi” thấy thật buồn cười.
Vợ chồng Bảo Long - Mỹ Hương bỏ tiền túi cho hòa tấu Tango - Jazz
Báo TT&VH đã có bài viết về việc dùng từ ngữ nhằm bảo đảm cho sự trong sáng của tiếng Việt, tôi rất hoan nghênh. Viết những dòng này cũng chỉ vì việc đó.
Đỗ Đức