thethaovanhoa.vn

Vợ chồng Bảo Long - Mỹ Hương bỏ tiền túi cho hòa tấu Tango - Jazz

19/03/2011 11:16 GMT+7

Vợ chồng Bảo Long - Mỹ Hương đã bỏ tiền túi thực hiện đêm nhạc mà họ cùng tham gia trong vai trò chủ lực có tên “Bình minh III: Tango - Jazz” sẽ diễn ra vào lúc 20h tối nay 19/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

(TT&VH) - Một đôi vợ chồng nghệ sĩ trẻ bỏ tiền túi thực hiện đêm nhạc mà họ cùng tham gia trong vai trò chủ lực. Đó là cặp nghệ sĩ Bảo Long - Mỹ Hương với chương trình “Bình minh III: Tango - Jazz” sẽ diễn ra vào lúc 20h tối nay 19/3 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Lần đầu tiên tác giả Astor Piazzolla (Argentina) với tác phẩm lừng danh Bốn mùa Buenos Aires đã được mang đến Việt Nam và được trình tấu liên tục trong 70 phút (không giải lao), đưa khán giả đi qua 4 mùa.

Nguyễn Bảo Long (1976), học kèn tại Nhạc viện Hà Nội từ năm 6 tuổi, hiện là thành viên ban nhạc Jazz Sông Hồng, dạy nhạc tại Trường quốc tế Hanoi Unis. Thạc sĩ Nguyễn Mỹ Hương sinh 1978 trong gia đình đông đảo nghệ sĩ violin, từng được gọi là “thần đồng âm nhạc” khi biết chơi đàn, sáng tác từ lúc 3 tuổi, hiện là giảng viên Học viện Âm nhạc quốc gia.

Tại nhà riêng (sống cùng bố mẹ) ở khu Văn công Cầu Giấy, Nguyễn Bảo Long trò chuyện trong nhịp thở gấp: “Tôi vừa đi bán vé về!” - lời mở đầu của nghệ sĩ bộ hơi “4 trong 1”: biên tập - sản xuất - biểu diễn - phát hành vé.

* Ở cùng khu tập thể này, vợ chồng nghệ sĩ Bùi Công Duy - Nguyễn Trinh Hương ước mơ từ lâu có đêm nhạc tại Nhà hát Lớn mà đến nay vẫn chưa thành vì không có tài trợ. Bảo Long - Mỹ Hương thực hiện được, dám tự lo tất cả, là liều lĩnh hay can đảm?

- Cả hai. Cùng quyết tâm âm nhạc, là phải chịu thích nghi, bươn chải. Tôi vừa điều hành tập, chụp ảnh các cộng sự rồi tự thiết kế vé, lo bán vé ngoài 400 vé đã gửi phòng vé Nhà hát Lớn. Chúng tôi bỏ vốn toàn phần để làm nghệ thuật theo ý mình: tiền túi, tâm huyết và cả vốn âm nhạc gần 30 năm nữa chứ. Tôi gửi email tới Đại sứ quán Argentina ở Việt Nam và được hồi âm ngay. Ngài Đại sứ Alberto Kaminke đã nhận lời đến phát biểu trước buổi diễn để ủng hộ tôi về mặt tinh thần.Mỗi tối, từ 21h, tôi diễn tại Jazz club của NSƯT Nguyễn Văn Minh ở 65 Quán Sứ.

Vợ chồng Bảo Long - Mỹ Hương


* Argentina, được người VN biết đến là xứ sở điệu tango, quê hương “cậu bé vàng” Maradona. Song âm nhạc Argentina thì rất ít được biết và càng ít người được xem trực tiếp. Phải chăng vì điều ấy, anh chị đã chọn tác giả A. Piazzolla giới thiệu trong đêm nhạc đầu tiên của hai người?

- Cách đây 4 năm, chúng tôi nghe tác phẩm Bốn mùa Buenos Aires qua đĩa, đều mê ngay. Cùng nuôi ý tưởng và tiết kiệm tiền để thực hiện giấc mơ âm nhạc, chúng tôi xác định sản xuất chương trình này không phải là sản phẩm kinh tế. Chúng tôi chưa từng đến Nam Mỹ, nhưng âm nhạc của A. Piazzolla như chính cuộc đời ông, đã khơi gợi, thách thức và thúc bách chúng tôi muốn thay đổi khi làm nghệ thuật đương đại.

Piazzolla (1921 - 1992) là người phá cách âm nhạc Tango vào những năm 60 thế kỷ trước, ông từng bị chỉ trích dữ dội; song vẫn kiên định để đạt tới đỉnh cao sáng tạo và được các tài năng khác nể vì. Âm nhạc của ông không có kết thúc, di sản 50 đĩa thu âm vẫn tái bản sử dụng trong điện ảnh, sân khấu và Quỹ Piazzolla được thành lập bởi vợ ông.

* Piazzolla phá cách tango. Còn anh phá cách Piazzolla. Tại sao?

- Làm nghệ thuật đương đại là phải biết phá vỡ những lối mòn. Piazzolla đưa chất liệu mới vào tango dùng tiết tấu, thang âm, nhạc cụ khác những gì đã quen để trình tấu. Vợ chồng tôi cũng quyết tâm làm mới từ cơ cấu biểu diễn.

Đêm Tango-Jazz gồm 7 nghệ sĩ chia làm hai nhóm: Nhóm Trio do Mỹ Hương đứng đầu, cùng Hồng Ánh-cello và Trần Thái Linh-piano; Jazz band do tôi cầm trịch, chơi saxo tenor, gồm Nguyễn Tiến Mạnh - piano, Lê Việt Hùng - trống, Đào Minh Pha - doublebass. Như vậy ngoài violin và piano, chúng tôi đã đưa các nhạc cụ khác vào, tập luyện liên tục 1 tháng. Tôi tin người nghe sẽ có cảm xúc chưa từng thấy. Chỉ sáng tạo cái mới, dám thử nghiệm mới phản ánh được âm nhạc đương đại.

* Được biết Hè 2010 anh chị cùng Dàn nhạc Hong Kong chơi trực tiếp cho phim kinh điển. Với các nghệ sĩ biểu biễn âm nhạc, những nước phát triển có môi trường lý tưởng. Có khi nào anh chị muốn thử sức trước lời mời hành nghề ở nước ngoài?

- Hè qua chúng tôi đã đến Hong Kong nơi vợ chồng anh trai Bảo Anh của tôi chơi kèn fagot cho dàn nhạc tại đó và mở trường nhạc riêng. Dàn nhạc mời và chúng tôi diễn một đêm nhạc phim của vua hề Charlie Chaplin. Mỹ Hương từng lưu diễn nhiều nước, tu nghiệp tại Áo năm 2009, chúng tôi có không ít cơ hội lựa chọn nhưng không muốn xa VN, nên chỉ đi diễn rồi về. Chính bức ảnh Piazzolla trên bìa tờ chương trình do anh tôi chụp tại Tango club Hong Kong.

* Anh sẽ tiếp tục tự làm đêm nhạc nữa chứ?

- Cuối năm nay tôi sẽ tổ chức diễn tiếp 1 tác phẩm mới nữa. Tôi thích chơi nhạc ít người, cô đọng, mà đạt hiệu quả cao. Và như thế chúng tôi vẫn đi xe máy, ngừng du lịch Hè và không mua sắm đồ hiệu. Tôi đang dùng máy Canon 40D cũ cho thú vui nhiếp ảnh. Kèn bán 1 chiếc, chỉ còn lại 3.

* Con trai anh chị đã học nhạc chưa?

- Mẹ cháu hồi nhỏ hơn cháu đã chơi solo cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng nghe. Cháu Long Bách (lớp 2) chưa bộc lộ năng khiếu. Chúng tôi tạo áp lực cho mình, còn với con để nó tự nhiên. Tôi học 10 năm trumpet rồi chuyển qua saxo cũng là một con đường. Theo đuổi âm nhạc hay nghệ thuật đều phải trả giá.

* Cảm ơn anh! Chúc anh chị thành công với “bốn mùa” của nhiều năm nữa!

Vi Thùy Linh (thực hiện)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN