Họ tưởng đã tìm thấy hình mẫu của đương kim HLV Barcelona ở Italia từ năm ngoái, khi Juventus và Milan bổ nhiệm Ferrara và Leonardo làm HLV trưởng, dù trước đó chưa từng có kinh nghiệm cầm quân.
(TT&VH)- Họ tưởng đã tìm thấy hình mẫu của đương kim HLV Barcelona ở Italia từ năm ngoái, khi Juventus và Milan bổ nhiệm Ferrara và Leonardo làm HLV trưởng, dù trước đó chưa từng có kinh nghiệm cầm quân. Kết quả không như mong đợi. Ferrara bị chém. Leonardo không bị chém, nhưng phải rời Milan.
Bắt đầu giấc mơ Montella
Lời “ban phước” mới rồi được phát ra từ mồm nhân vật số 1 của nền thể thao Italia, chủ tịch UB Olimpic Italia Petrucci: “Chúng ta hãy dõi theo Montella: ngay cả khi chiến thắng, thì anh vẫn bình thản và tư lự, như đã thấy trong trận derby. Montella tạo ra một hình ảnh đẹp, và anh ấy sẽ thành công”. Ancelotti, người được đồn là sẽ làm HLV Roma mùa tới (nghĩa là sẽ chiếm cái ghế mà Montella đang ngồi), cũng tôn vinh anh: “Tôi biết Vincenzo. Anh ấy không phải là một HLV tạm quyền. Đấy là một HLV mới vào nghề, nhưng có khả năng và thông minh. Anh ấy hiểu thế giới calcio và anh ấy có “số” thành công”. Quá nhiều lời ngợi khen cho một HLV 37 tuổi và mới chỉ cầm quân ở Roma có 5 trận, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa ở Serie A cùng 1 thất bại ở Champions League. Nhưng trong xu hướng nhàm chán của Serie A, trong một mùa bóng mà không HLV nào đang cầm quân có lấy một danh hiệu, dù là nhỏ nhặt nhất, thì sự khởi đầu như thế của một HLV trước đó chỉ có chút kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng…thiếu niên không đến nỗi quá tồi. Sự bình thản của anh trong các trận đấu, nhất là đã vượt qua thử thách mới nhất là trận derby thủ đô nóng bỏng, cách anh chỉ đạo trong các trận đấu đã khiến tất cả cùng chung suy nghĩ: anh sẽ có tương lai.
Montella, một gã miền nam láu cá, trẻ trung, sáng sủa và hiện đại, là ví dụ mới nhất của một hình mẫu HLV mà calcio đang kiếm tìm, trong thời điểm các HLV có tên tuổi không còn cảm thấy hứng thú với bóng đá quốc nội nữa mà lần lượt rời bỏ Italia ra đi. Thất bại của Ferrara ở Juventus không ngăn cản người ta nghĩ rằng, calcio không thể không liều lĩnh đặt niềm tin vào thế hệ các HLV tuổi sàn sàn 40. Thành công của Leonardo ở Inter mùa bóng này cũng như của Mancini, người khởi đầu nghiệp HLV tại Fiorentina ở tuổi 37 và bây giờ đã là một nhà cầm quân có tiếng, chính là nguồn kích thích cảm hứng của các ông chủ calcio già cỗi tìm kiếm những HLV trẻ trung, khát khao khẳng định mình. Montella đã từng có thời gian ngắn làm đồng đội của Guardiola ở Roma dưới thời HLV Capello, và giờ đây liệu có phải vì dính dáng một chút đến Guardiola mà người ta tin anh cũng sẽ làm nên những điều kì diệu như người đồng nghiệp ở Barcelona? Thu nhập là một yếu tố quan trọng. Montella có mức lương nửa triệu euro/năm, và trước mắt vẫn chỉ là một “diễn viên đóng thế”. Nếu đưa Roma đến suất dự Champions League mùa tới, Montella sẽ ở lại. Còn nếu không...
Montella, một hình mẫu HLV mà calcio đang kiếm tìm- Ảnh Getty
Bao giờ nước Ý có Guardiola?
Trên thực tế, rất khó có một Guardiola trong bóng đá Italia. Guardiola ở Barca có một thiết chế hùng hậu hỗ trợ cho anh và điều quan trọng hơn cả, anh có một lò đào tạo có tên La Masia hàng năm cho ra hàng lô tài năng trẻ để anh lựa chọn và đưa lên đội một. Thất bại của Ferrara tại Juventus có thể khiến nhiều HLV trẻ muốn khởi nghiệp tại những CLB lớn phải rùng mình: Ferrara đã khởi đầu đầy ấn tượng để rồi kết thúc trong thất bại ê chề. Những kết cục ấy chắc chắn sẽ tạo ra những nỗi e ngại đối với nhiều HLV trẻ, trừ những người như Montella hay Leonardo, rời Milan mùa trước nay đã thành người hùng ở Inter, bởi cá tính và triết lí bóng đá của anh đã gây sự chú ý đặc biệt đối với chủ tịch Moratti, khi ông đang tìm người thay Benitez. Thành công hiện tại của Inter được dựa chủ yếu trên sự quyết đoán đến mức liều lĩnh ấy, điều mà ít ông chủ calcio nào có được.
Một trong những lí do khiến BLĐ Roma chọn Montella, hiện đã trở thành HLV trẻ nhất nước Ý, thay Ranieri chính là ở khả năng anh chịu được sức ép của dư luận và không lo ngại áp lực thành tích. Áp lực thành tích chính là điều mà các HLV tạm quyền kiểu Montella lo ngại nhất. Người ta đã từng rỉ tai Ferrara, rằng anh chỉ cần đưa CLB lên ít nhất là thứ 4 trên BXH Serie A là anh có thể yên tâm ở lại Juventus thêm một mùa bóng nữa. Các ông sếp của Milan cũng ca ngợi Leonardo lên mây sau những chiến thắng đầu tay. Rốt cục, Ferrara ra đi ngay khi những thất bại đầu tiên ập tới Juve. Leonardo đánh mất niềm tin của các ông chủ khi không đưa được Milan trở lại đỉnh cao mà họ muốn tới. Chỉ cần một mùa giải không thành công là bão táp đổ ập lên đầu những HLV trẻ. Đấy là lí do tại sao dù rất thích có những Guardiola mới, người ta vẫn rón rén, không dám đầu tư vào lứa HLV trẻ mà chơi con bài ăn chắc và thận trọng với các HLV già.
Nhìn vào danh sách các HLV Serie A, trừ Montella ở lứa U40, tất cả những người còn lại đều trên 40 tuổi. Những HLV ở hạng dưới cũng không có người trẻ. Những triển vọng lớn hiếm hoi là Conte (42 tuổi), cựu đội trưởng Juve, đang đưa Siena trở lại Serie A, Serena, 40 tuổi, từng chơi hậu vệ cho Fiorentina và Inter đang làm HLV Grosseto, đứng thứ 7 ở hạng B, ngay phía trên đội Pescara dưới sự dẫn dắt của cựu tiền đạo cánh Roma những năm 1990, Di Francesco (42 tuổi). Thế là hết, không còn gì nữa. Và chính những cựu cầu thủ ấy cũng chưa thể hiện bất cứ điều gì quá xuất sắc để calcio có thể hy vọng, trong những năm tháng mà sau thế hệ HLV gạo cội, là những khoảng trống mênh mông, khiến bây giờ niềm hy vọng hiếm hoi của họ mang tên Montella, mà cái anh chàng Montella ấy cũng không chắc là mình sẽ còn làm HLV ở Roma mùa bóng sau…
37 Vincenzo Montella (Roma) Ở tuổi 37, lưng vốn huấn luyện của Montella, người thay Ranieri ở Roma, là 21 trận dẫn dắt đội thiếu niên của CLB này thắng cả 21, và 4 trận ở Serie A với 3 chiến thắng, 1 hòa. Không đến nỗi quá tệ. 41 Diego Simeone (Catania) Những chức VĐ Argentina cùng Estudiantes và River Plate do anh làm HLV là cơ sở để Simeone, cựu Inter và Lazio, đến cầm quân ở Catania trong cuộc chiến giúp đội bóng xứ Sicilia trụ hạng. Anh đã cầm quân ở đây được 9 trận (3 thắng, 1 hòa, 5 thua). 42 Sinisa Mihajlovic (Fiorentina) Học nghề qua vị trí HLV phó cho Mancini ở Inter trong 2 năm (2006-2008), Mihajlovic đã trải qua Bologna (2008-2009) và Catania (2009-2010) trước khi đến với Fiorentina mùa này. Kết luận rút ra: Mihaj thích thử thách. Đến đâu anh cũng gặp thử thách. 42 Leonardo (Inter) Mới chỉ 42 tuổi, nhưng chỉ trong 2 năm, Leo đã dẫn dắt 2 CLB lớn nhất Italia và ở cùng một thành phố, Milan và Inter, với thành tích khá ấn tượng: 48 trận cho Milan ở tất cả các mặt trận (23 thắng, 13 hòa, 12 thua), 18 trận cùng Inter (13 thắng, 2 hòa, 3 thua). 44 Massimiliano Allegri (Milan) Có công biến Cagliari thành hiện tượng (từ 2008-2010, 72 trận, 27 thắng, 14 hòa, 31 thua), Allegri được Berlusconi đưa về Milan. Vị trí dẫn đầu của Milan ở Serie A là bằng chứng bước đầu của thành công (37 trận với Milan, 22 thắng, 9 hòa, 6 thua). |