thethaovanhoa.vn

Từ cắt gân đến… chém

18/03/2011 12:05 GMT+7

Mùa giải 1997, nhóm cầu thủ làm độ của Hải Quan từng bị xã hội đen hăm sẽ cắt gân chân nếu không thực hiện đúng kèo. Lời đe dọa đấy khiến nhóm cầu thủ Hải Quan lo sợ đến tính mạng.

(TT&VH) - Mùa giải 1997, nhóm cầu thủ làm độ của Hải Quan từng bị xã hội đen hăm sẽ cắt gân chân nếu không thực hiện đúng kèo. Lời đe dọa đấy khiến nhóm cầu thủ Hải Quan lo sợ đến tính mạng và đã trình báo cơ quan có thẩm quyền để mong giữ được tính mạng.

Từ lời trình báo đấy, cơ quan điều tra đã phanh phui ra cả một đường dây móc ngoặc của lãnh đạo các đội bóng và được các cầu thủ trụ cột của đội xì tin cho giới cá độ để hưởng lợi. Vụ án hồi đấy lớn đến độ khui đến đội nào thì đội đó dính và cuối cùng thì chính VFF phải ngồi lại với cơ quan điều tra để khoanh lại. Chính ông Chủ tịch VFF ấy là Mai Văn Muôn đã phải lên tiếng với câu nói bất hủ: “Ném chuột đừng để vỡ bình”.

Vụ đấy có đến 8 lãnh đạo các đội bóng thú nhận mình bắt tay, móc ngoặc nhưng khẳng định vô can trong việc tiếp tay cho giới cá độ.

Cũng vụ án đấy mà cơ quan điều tra CA TP.HCM mích lòng với nhiều địa phương bởi đi làm án ở địa phương nhà thì thông nhưng đến các địa phương khác thì bị từ chối.

Vụ án đấy cuối cùng chỉ ném đúng cái bình các cầu thủ Hải Quan sợ bị cắt gân ra đầu thú trong đó có người bị treo giò vĩnh viễn. Đến nay các cầu thủ đấy của Hải Quan kể lại cái cảm giác bị xã hội đen hăm dọa khi lún sâu vào vòng vây ăn và chịu giống như sa chân không thể rút ra được.

*    *    *

Những ngày qua dư luận xôn xao chuyện trung vệ Chí Công bị chém bằng mã tấu do một nhóm người thực hiện có chủ đích. Lạ ở chỗ sau khi chém thật có thương tích rồi và đến khi Chí Công không còn chống cự được nữa thì nhóm người này lại xoay cán ra để đánh thay vì chém.

Không ít người nghe lại sự việc trên nói rằng đấy là kiểu chém mà xã hội đen dằn mặt nạn nhân bởi hội đồng với hung khí kiểu đấy nhất là khi nạn nhân đã xuôi tay chịu trận thì chỉ có chết.

Chí Công đến giờ vẫn nằng nặc mình ra sân là đá hết mình chứ không phe cánh, không thù oán gì ai cả. Bằng chứng là chiến thắng gần đây nhất của B.Bình Dương trên sân nhà, chính Chí Công là người đã ghi bàn quyết định trong một trận đấu điên rồ chỉ một hiệp mà có đến 7 bàn thắng và lạ lùng là cả 2 hàng thủ đều hớ hênh như nhau.

Chí Công đến giờ vẫn nằng nặc mình ra sân là đá hết mình chứ không phe cánh, không thù oán gì ai cả. Ảnh: N.A

Chí Công sau khi bị chém đã chọn giải pháp im hơi lặng tiếng, tự mình giải quyết chứ nhất định không báo công an. Cũng giống như hồi đấy Huỳnh Đức bị dân chơi người Hàn đá ở vũ trường phải nhập viện mổ nội soi hay thủ môn Ngọc Thế bị đâm lòi ruột thế mà vẫn chọn giải pháp tự giải quyết.

Trao đổi chuyện này, một chuyên gia bóng đá lão làng than thở: “Các cầu thủ ta có nhiều mối quan hệ ngoài sân bóng lắm nên có gì liên quan đến pháp luật tí thì ai cũng chọn cách tự giải quyết chứ không dám trình báo vì rất ngại lòi ra những mối quan hệ phức tạp”.

Trao đổi với chúng tôi sau vụ việc Chí Công bị chém, lãnh đạo đội B.Bình Dương nói bình thản: “Chỉ là can nhau đánh lộn rồi bị xước tay thôi chứ không có gì đâu. Công nó hiền lắm không có gì đâu!”. Chính các đồng đội của Công cũng nói Công là cầu thủ miền Tây lên đội bóng rất hiền nhưng ít bạn.

Qua câu chuyện năm 1997 của nhóm cầu thủ Hải Quan và chuyện bây giờ của Chí Công lại thấy phần chìm sau đội bóng quả đúng là vấn đề rất phức tạp. Nói như lãnh đạo đội bóng là quản cầu thủ ở đội đã khó chứ họ đi ra ngoài thì đố mà ai biết được.

Mà ở Bình Dương thì chuyện cầu thủ bị đâm hay bị chém thì đây không phải là lần đầu. 2 năm trước từng có chuyện đấy nhưng lạ ở chỗ người ta vẫn bịt được để lấy tiếng thơm.

Phức tạp thật!

NGUYỄN NGUYÊN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN