thethaovanhoa.vn

Từ sự cố Đồng Nai tố trọng tài say rượu: Trò mèo

17/03/2011 13:18 GMT+7

Năm này năm mèo, nên cứ gì lèm nhèm dễ bị mắng là trò mèo! Sau những gì diễn ra xung quanh sự cố trọng tài (TT) Đỗ Văn Hiếu bị Đồng Nai tố say rượu, mới thấy rằng đấy cũng chỉ là “trò mèo”.

(TT&VH) - Năm này năm mèo, nên cứ gì lèm nhèm dễ bị mắng là trò mèo!

Sau những gì diễn ra xung quanh sự cố trọng tài (TT) Đỗ Văn Hiếu bị Đồng Nai tố say rượu, mới thấy rằng đấy cũng chỉ là “trò mèo”. Nó chẳng lạ khi đội bóng làm um lên, người dẫn dắt là HLV Trần Bình Sự, có biệt danh mà dân bóng banh gọi là ông Sự “Gỗ” và quá nổi tiếng về những tiểu xảo thời bóng đá còn bao cấp mà không tiện kể ra đây.

Rất may là TT Hiếu cùng GS đã không quýnh quáng để vẫn đưa ra được “sáng kiến”: mời cảnh sát giao thông đến kiểm tra nồng độ cồn, khiến ông Sự “Gỗ” cùng Đồng Nai hãi mà không làm càn.

Ngày xưa đúng là có chuyện trọng tài hư hỏng nhiều vì văn hóa nhận phong bì từ các đội bóng đã thành luật bất thành văn. Thế nên, các đội bóng và cầu thủ  nắm thóp được TT, nên cứ có gì mờ ám, là dí trách nhiệm cho giới áo đen. Thế nên, 2 bên cứ “chơi” nhau đều đều, chỉ tội khán giả là không biết đâu mà lần.

Đổ lỗi cho trọng tài sau mỗi thất bại đã là thói quen của không ít cầu thủ hay HLV ở V-League

Sau năm 2005, các đội bóng lại tiếp tục nắm thóp “Vua” khi chất lượng, số lượng TT thiếu lại yếu. Đã vậy, họ bị định kiến của dư luận rằng tư tưởng chưa sạch, nên vẫn tiếp tục là cái bị hứng để đổ lỗi. Không ít TT nhát gan (cả GS giám sát cũng không ngoại trừ) càng dễ trở thành nạn nhân của những trò mèo. Bi kịch nhất là TT Nguyễn Xuân Hòa, bị bẻ còi để rồi giải nghệ khi tuổi nghề đang chín.

Cựu TT Dương Văn Hiền từng khuyên đàn em: gặp mấy ngôi sao, đặc biệt là Tây thì đặc biệt phải cảnh giác, nhất là thời điểm nhạy cảm. Chẳng hạn, họ đang được đại gia chèo kéo, bảo rằng phải giữ chân, nên sẵn sàng cà khịa để nhận thẻ đỏ. Chính ông Hiền đã từng bị Timothy ném áo vào mặt để nhận thẻ đỏ, sau đó mọi người mới ngớ ra anh này đang làm mình làm mẩy để trở lại Ninh Bình. Ở vòng 1 Eximbank V-League 2001, khi HA.GL đòi bỏ cuộc, TT Hoàng Anh Tuấn cùng các GS nếu không cương quyết trên sân Chi Lăng e cũng gặp họa. Trên sân Vinh, nếu là TT khác mà không phải Tuấn “Thanh Trì”, hôm đó sẽ rất khó thổi trận SHB.ĐN-SLNA…

Trở lại câu chuyện “Vua”, bất luận thế nào, thì ngoài chuyên môn TT và GS  phải thể hiện được bản lĩnh và tư cách, để cầu thủ hay các lãnh đội muốn làm trò mèo cũng chờn. Bởi khái niệm “sơn ăn tùy mặt” không chỉ tồn tại ở mỗi lĩnh vực bóng đá.

Hình như vòng nào, khán giả cũng nơm nớp sợ phải xem những “trò mèo”!

NGỌC HÒA

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN