Cường “ổi” đã chia tay bầu Thụy và đội bóng xứ Quảng, đấy là điều tất yếu khi ông không được tạo điều kiện tốt nhất để làm nghề.
(TT&VH) - Cường “ổi” đã chia tay bầu Thụy và đội bóng xứ Quảng, đấy là điều tất yếu khi ông không được tạo điều kiện tốt nhất để làm nghề.
Có rất nhiều nghi ngờ khi BHTS.Quảng Nam sa sút không phanh chỉ trong vỏn vẹn 4 trận đấu gần đây. Đáng nói hơn, đội bóng xứ Quảng chỉ kiếm được vỏn vẹn 4 điểm tại sân nhà Tam Kỳ. Kết quả từ tốp đầu giải hạng Nhất, thầy trò HLV Nguyễn Mạnh Cường tụt xuống đứng cuối bảng xếp hạng. Vòng 6, khi thua An Giang 1-2 trên sân Tam Kỳ, giờ giải lao người ta thấy Cường “ổi” đã tuôn cả bức bối vào một số vị trí đã chơi dưới sức mình. Ngay lập tức, tiền đạo Moses đã đáp trả với những cử chỉ quyết liệt.
Nhìn dàn cầu thủ đội bóng Quảng-Đà đang có, họ cũng không quá kém cạnh nhiều đối thủ ở giải hạng Nhất. Nhưng mọi chuyện lại nằm ở cái đầu, khi cầu thủ không chịu đá và thi đấu với thái độ như vô trách nhiệm. Một phần nguyên nhân khi nhà tài trợ Bảo hiểm Thái Sơn chậm chi trả 50% số tiền lót tay còn thiếu với số cầu thủ ngoại binh. Không những thế, chuyện vây cánh cùng những thông tin trái chiều càng khiến hậu trường đội bóng rơi vào cảnh bất ổn.
![]() Việc HLV Mạnh Cường chia tay BHTS.Quảng Nam được coi là điều tất yếu |
Cho nên, khi đội bóng sa sút, mọi trách nhiệm lại đùn đẩy lên đôi vai HLV Nguyễn Mạnh Cường. Song đó quả là niềm oan uổng, khi Cường "ổi" thật sự có tâm làm nghề và muốn đưa bóng đá Quảng Nam có sự phát triển ổn định và vững vàng trong 2 năm làm việc ở đây. Với bản lĩnh và sự từng trải nhiều năm thi đấu cho Thể Công và ĐTVN, hẳn nhiên cựu trung vệ này đủ tầm và tài để làm việc đó.
Tiếc rằng, tiếng nói giữa nhà tài trợ và lãnh đạo đội bóng đất Quảng không có sự đồng thuận. Ngay một tập thể với nhiều cầu thủ tứ xứ, Cường "ổi" lại không có được cơ chế và sự đảm bảo từ lãnh đạo để làm uy với học trò. Kết quả, cựu danh thủ này bất lực trong việc giúp BHTS.Quảng Nam thi đấu ổn định. Sự ra đi của Cường “ổi” tránh sao được sự ấm ức vì mình không được tạo điều kiện nhất định.
Việc "thay tướng, đổi vận" vốn là thói quen mà các đội bóng Việt Nam thường hay làm, mà không biết nguyên căn của căn bệnh đội nhà đang có. Bóng đá Quảng Nam cũng chìm nổi không biết bao nhiều lần với những cuộc đấu đá trong nội bộ mà chưa có thuốc chữa. Hẳn nhiên khi thất bại, Cường "ổi" vẫn có thể tự hào vì mình làm bóng đá tử tế, nhưng lại thiếu đi một khoảng trời có thể tung hoành đúng nghĩa. Còn công việc mới của tân HLV Trần Vũ là vực dậy con tàu đang dần đắm mình ở cuối bảng kể từ chiều qua. Nhưng không biết bao giờ bóng đá Quảng Nam mới có thể trở thành chuyên nghiệp, khi những đấu đá ở hậu trường vẫn xảy ra như cơm bữa, dù rằng nơi đây sản sinh ra trung vệ Phước Tứ, một trong những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam lúc này.
Bóng đá đất Quảng vẫn chưa tìm ra lối đi, dù bao bài học từng xẩy ra.
MỘC MIÊN