Lạch Tray luôn là nỗi khiếp đảm với phần còn lại của V-League, kể từ khi đội bóng đất cảng trở lại với sàn diễn cao nhất của bóng đá VN vào năm 2008.
(TT&VH) - Lạch Tray luôn là nỗi khiếp đảm với phần còn lại của V-League, kể từ khi đội bóng đất cảng trở lại với sàn diễn cao nhất của bóng đá VN vào năm 2008. HA.GL cũng đã có những trải nghiệm làm khách ở đây, nhưng giờ không phải là lúc sợ sệt.
Nhìn lại trận thua ngược 2 – 3 trước TĐCS.ĐT, người HA.GL khẳng định, đó chỉ là một tai nạn rất bình thường trong bóng đá, chứ không phải sai lầm mang tính hệ thống của HLV trẻ Dusit. Thế nhưng, CĐV phố núi lại rất phẫn nộ với Dusit.

“Tan trận, họ (CĐV) bao vây lấy xe buýt chở đội và dùng những lời lẽ thô tục, thậm chí miệt thị nhằm vào HLV Dusit, cũng như các cầu thủ. Điều đó thật không công bằng và tôi biết, hôm đó Dusit rất buồn. Bóng đá có thắng, có thua và cuộc đối đầu với TĐCS.ĐT ở vòng 4 chỉ là tai nạn”, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết.
Buổi chiều Pleiku hôm đó, đã có thời điểm HA.GL dẫn trước đối thủ xứ Tràm Chim và nhiều người cho rằng, lẽ ra HLV người Thái phải rút Thái Dương rời sân, để nhường chỗ cho Quý Sửu hay Sakda, những chuyên gia đánh chặn ở giữa sân. Nhưng, Dusit đã không làm thế và kết quả là HA.GL thua ngược. Cơn bực tức của CĐV dội lên đầu Dusit và các học trò. Nó cũng giống như bận HLV Kiatisuk dẫn quân HA.GL vào TP.HCM, đá với XM.HP trên sân QK7 (do sân Lạch Tray bị cấm, XM.HP đã phải mượn tạm sân QK7 làm sân nhà).
Trận đấu hôm ấy, HA.GL đã dẫn đối thủ tới 2 bàn cách biệt với một thế trận rất sáng sủa, rồi Kiatisuk vội vàng tung trung vệ Marcelo vào sân để đôn lên đá như một tiền vệ phòng ngự. Kết quả?! “Gỗ” bị chia điểm và HLV Kiatisuk phải hứng chịu những chỉ trích nhằm vào mình. Đến lúc này, “Zico Thái” chỉ còn biết cười trừ, bởi sẽ không ai hiểu cho anh, rằng đó chỉ là tai nạn.
Bóng đá nghiệt ngã là thế, và không phải ai cũng sẵn sàng cảm thông hay chia sẻ. Phải nói là rất may cho Dusit, khi anh nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối của BLĐ đội bóng.
Lạch Tray sẽ không giống như Hàng Đẫy, nơi HA.GL từng hạ HN.ACB với tỷ số 3 – 1 (vòng 3); đội bóng đất cảng cũng chẳng lành và yếu như đại diện Thủ đô. Thầy trò Dusit biết rõ điều đó hơn ai hết và điều quan trọng lúc này, phải xiết chặt lại những bàn tay, cùng cố gắng. Thành bại luận anh hùng vậy thôi.
Một mùa giải V-League có đến 26 trận, nhưng có đôi khi, các HLV vẫn phải chấp nhận sống ngắn ngày: tính bằng từng trận đấu một, với từng đối thủ một. HA.GL sẽ phải giải quyết V.HP vào cuối tuần này, để tất cả còn tin rằng, tham vọng đoạt lại ngôi vương của đội bóng phố núi là có cơ sở. Nó cũng là cách gỡ gạc thể diện cho bầu Đức, sau những tuyên bố mạnh miệng suốt thời gian qua.