thethaovanhoa.vn

Ai “chém đinh chặt sắt”?

12/03/2011 11:48 GMT+7

SLNA chủ động né tránh những pha va chạm theo kiểu “5 ăn 5 thua”, còn SHB.ĐN lại chủ động đá rát, đá rắn theo kiểu chặt chém mang tính triệt hạ đối thủ.

(TT&VH) - Chiều qua, ai cũng nghĩ trong tình thế không còn đường lùi, SLNA sẽ sử dụng bài tủ “chém đinh chặt sắt” để thi đấu với đội đầu bảng SHB.ĐN, nhất là khi đội chủ nhà vừa trải qua 3 trận thua liên tiếp. Tuy nhiên, trên thực tế, mọi sự lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại, khi SLNA chủ động né tránh những pha va chạm theo kiểu “5 ăn 5 thua”, còn SHB.ĐN lại chủ động đá rát, đá rắn theo kiểu chặt chém mang tính triệt hạ đối thủ. 

SHB.ĐN (áo cam) đá rắn nhưng vẫn thua SLNA


Bằng chứng là trong 2 thẻ đỏ và 7 thẻ vàng mà trọng tài Hoàng Anh Tuấn đã rút ra cho 2 đội thì số thẻ của SLNA đều thuộc về lỗi phản ứng trọng tài hoặc câu giờ. Còn SHB.ĐN ngoài chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Duy Lam (21, SHB.ĐN) do lỗi chơi bóng thô bạo thì các cầu thủ đội khách luôn có những pha bóng gây bức xúc cho khán giả trên sân.

Ở phòng họp báo, HLV Lê Huỳnh Đức cũng đã phải thừa nhận: “Hôm nay SLNA chơi Fair-Play hơn, chơi hiền hơn chúng tôi. 2 tình huống dẫn tới penalty là xứng đáng, nhưng tôi tiếc là tình huống dẫn tới thẻ đỏ của cả 2 đội là rất vô duyên”.

Đây là trận thứ 3 liên tiếp SHB.ĐN không thể có điểm trước “khắc tinh” SLNA, cho dù lần này họ chấp nhận dùng lối đá không đẹp mắt để tìm kiếm chiến thắng. Thua trận, ngôi đầu bảng tạm thời chưa bị đổi chủ với SHB.ĐN, nhưng danh hiệu Đội bóng xuất sắc nhất tháng 2 phần nào bị phai nhạt đi với màn trình diễn võ thuật ở thành Vinh của những cầu thủ từ sông Hàn.

Đại Nghĩa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN