Nếu nghi ngờ là một thuộc tính đặc biệt của người Ý thì kể từ những năm tháng Calciopoli nổ ra đến nay, nghi ngờ lại bắt đầu trỗi dậy trong lòng bóng đá Ý.
(TT&VH) - Nếu nghi ngờ là một thuộc tính đặc biệt của người Ý, với những người đàn ông và đàn bà hay ghen kể cả vì những gì vô cớ, thì kể từ những năm tháng Calciopoli nổ ra đến nay, nghi ngờ lại bắt đầu trỗi dậy trong lòng bóng đá Ý. Người ta nhìn thấy ở bất cứ đâu những dấu vết của bê bối, của những dàn dựng và âm mưu nhằm hãm hại một ai đó và đùn đẩy các đội bóng (thường lại đại gia) lên hàng đầu. Nếu Calciopoli đã tồn tại và đã kết thúc thực sự, thì một bản sao của nó cũng có thể trở lại một ngày nào đó. Sau rất nhiều bê bối trong hơn 30 năm qua, sau Calciopoli, người ta luôn thấy sợ hãi và mệt mỏi trước những thực tế đang bày ra trước mắt, rằng vụ scandal khủng khiếp ấy chưa hề mất đi và nó vẫn tồn tại, dưới những dạng thức khác.
![]() Luciano Moggi, Ảnh Getty |
Buồn hơn, vẫn tồn tại đâu đó, những suy nghĩ, rằng những gì xảy ra không phải là vì một bộ phận những người có lương tri muốn đưa ra ánh sáng những tiêu cực của calcio, mà chỉ là một cuộc thanh toán lẫn nhau giữa các tập đoàn quyền lực nhằm chi phối không chỉ bóng đá trên sân cỏ. Suy nghĩ ấy không phải là không có cơ sở. Những mầm mống của các bê bối chưa hề chết đi. Nó vẫn tồn tại trong lòng calcio và rồi một Calciopoli nữa có thể xảy ra, khi những Moggi lại sử dụng những cách thức mafia trong việc làm bóng đá. Cách thức ấy luôn tồn tại trong nhiều mặt đời sống xã hội Italia, không chỉ trong bóng đá. Moggi cũng như những trùm mafia. Mỗi khi một bố già bị bắt, sẽ lại có những bố già mới xuất hiện và dù cách thể hiện của chúng khác nhau, chúng vẫn là mafia.
Chừng nào những ám ảnh về Calciopoli chưa mất đi, chừng nào những nỗi ám ảnh về những âm mưu, những liên minh ma quỷ, những nỗi lo ngại về các tiếng còi có vấn đề…còn tồn tại, chừng đó niềm tin của các tifosi vào calcio còn chưa sống lại. Và nền bóng đá ấy vẫn như một tên tù đã được trả tự do, nhưng vẫn dằn dặt, đau khổ và thậm chí vật vã vì những sai lầm họ đã mắc phải trong quá khứ chưa xa. Nhưng đôi khi, sự vật vã còn lớn hơn nữa, bởi lại xuất hiện một ý nghĩ, rằng nếu những bê bối ấy vẫn được giữ trong bóng tối, và đừng biến nó thành một vụ scandal khủng khiếp, có lẽ bây giờ calcio vẫn chiến thắng trên cấp độ quốc tế, Serie A vẫn đầy rẫy những ngôi sao sáng và không ngán ngại bất cứ đối thủ cạnh tranh nào. Và nữa, để chiến thắng bằng mọi giá, phải có những Moggi.
Calcio bây giờ vẫn sống như thế, trong những suy nghĩ đầy day dứt tích cực và tiêu cực ấy…