thethaovanhoa.vn

03h00 ngày 12/3, Rennes (2) - Marseille (4): Chuyển giao ngai vàng?

11/03/2011 11:15 GMT+7

Thất bại trước một đội Lille trẻ trung ngay trên sân nhà (1-2) ở vòng trước đã tố cáo sức bền ngày một đi xuống của Marseille trong cuộc đua đường trường

* Lượt đi 0-0

(TT&VH) - Thất bại trước một đội Lille trẻ trung ngay trên sân nhà (1-2) ở vòng trước đã tố cáo sức bền ngày một đi xuống của Marseille trong cuộc đua đường trường, và một lần nữa, đội bóng của HLV Didier Deschamps phải chống lại một đối thủ còn trẻ và khỏe hơn cả Lille, trên con đường bảo vệ vương miện đang ngày một khúc khuỷu hơn với họ.

Đó là Rennes, đội bóng đã thắng một mạch 5 trận từ đầu tháng Hai cho đến bây giờ. Điều đáng nói là ngay trước chuỗi trận khủng khiếp ấy, họ trải qua một thảm bại khó quên trước Sochaux (thua 1-5), nhưng tuổi trẻ và sự hồn nhiên khó tả đã giúp Rennes đứng dậy không thể nhanh hơn, và bây giờ đang là một ứng viên hàng đầu cho chức VĐ Ligue 1 mùa này.

Marseille sẽ bại trận? - Ảnh Getty

Đội hình chính của Rennes là một "vườn trẻ" thực sự: Yann M'vila, lá phổi ở tuyến giữa, sinh năm 1990, Kevin Theopile Catherine, chơi tiền vệ con thoi, hơn M'Vila đúng một tuổi. Alexander Tettey, người thậm chí còn thời gian cười đùa sau khi bắt thay thủ thành Douchez bị đuổi (khi Rennes hết quyền thay người) ở trận thua Sochaux, cũng mới 25 tuổi. Già nhất đội là Jeremy Leroy (37 tuổi), nhưng cũng như Ryan Giggs ở MU, vị "bô lão" này có sự khôn ngoan đặc biệt để điều tiết nguồn năng lượng vô tận của các đồng đội chỉ đáng tuổi cháu anh.

Đội bóng ấy là một cỗ máy chạy không ngừng nghỉ với tốc độ cao suốt trận, một đặc điểm có thể khiến Marseille phải rùng mình. CLB thành phố cảng miền Nam có lẽ vẫn còn nhớ họ đã bị Lille quần nát ngay trên mặt cỏ Velodrome ở vòng trước như thế nào. Bí quyết nằm ở sự cơ động: Eden Hazard (sinh năm 1990), Gervinho (1987) và Moussa Sow (1986) đã liên tục hoán chuyển vị trí và đẩy đội bóng của Deschamps vào trạng thái hỗn loạn, khiến những cầu thủ phòng ngự già nua của đội ĐKVĐ nhanh chóng kiệt sức.

Bộ ba của Lille đã phá tan tam giác phòng ngự quan trọng nhất của Marseille, với cặp trung vệ cùng sinh năm 1978 Heinze - Diawara (bàn thua thứ 2 có lỗi rất lớn của Heinze, khi anh không thể kèm nổi một Frau quá khỏe, vào thời điểm trận đấu đã bước sang phút bù giờ. Phía trước họ, tiền vệ trụ Eduardo Cisse cũng hoa mắt chóng mặt với những cú đảo bóng của Hazard.

Và kết quả là ngay trên sân nhà, Marseille bị Lille "quay" cho khốn khổ, lép vế hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng (Marseille 48%, còn Lille là 53%). Những người chơi tồi nhất bên phía Marseille cũng là những người... già nhất: Bộ đôi trung vệ Heinze - Diawara, tiền vệ trụ Cisse, tiền vệ Lucho Gonzalez (sinh năm 1978) và tiền đạo Brandao (sinh năm 1980). Mới đây, Brandao còn vướng phải cáo buộc cưỡng bức một cô gái trẻ cách đây 2 ngày và chắc chắn không thể đá trận này.

Một Marseille đang bất ổn ở trong và ngoài sân cỏ, đang tỏ ra kiệt sức và già nua như thế trên sân liệu có thể chống lại một đội Rennes đang mạnh mẽ về tinh thần và thể lực, cũng như sở hữu một đội hình có thể chạy và "rang" Marseille như rang lạc cho đến phút chót? Mùa trước, sau trận thắng Rennes, Marseille đăng quang. Mùa này mọi hy vọng bám đuổi của họ có thể chấm dứt trước chính đối thủ này.

Dự đoán: 1-0

Ban Cầm



Brandao đã được thả

Tiền đạo của Marseille đã tạm thời được thả sau 2 ngày bị tạm giữ để cảnh sát xét hỏi làm rõ cáo buộc hiếp dâm một cô gái trẻ cách đây 3 ngày. Hôm qua, Brandao được tạm thời tự do, sau khi luật sư của anh tuyên bố nạn nhân, một cô gái trẻ 23 tuổi, đã rút lại cáo buộc. Thế nhưng cũng theo L'Equipe số ra ngày hôm qua, nạn nhân đã "rất sửng sốt khi biết tin rằng cô ta đã rút đơn kiện, và khẳng định không có chuyện ấy". Dù sao, việc điều tra làm rõ vẫn đang được tiến hành, bất chấp việc nạn nhân có rút đơn hay không.

Đội hình dự kiến

Rennes: Douchez - Biyik, Mangane, Theopile Catherine, Danze - M'Vila, Madjeck, Tettey, Leroy - Boukari, Montano.

Marseille: Mandanda - Fanni, Diawara, Heinze, Taiwo - Kabore, Cisse, Lucho - Ayew, Remy, Gignac.

Lịch vòng 27 Ligue 1

Chủ nhật (13/3)

01h00: Lens - Toulouse, Nice - Auxerre, Sochaux - Lyon, St. Etienne - Brest, Nancy - Caen, Avignon - Lorient;

23h00: Bordeaux - Monaco, Lille - Valenciennes;

Thứ Hai (14/3)

03h00: PSG - Montpellier.



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN