HLV Arsene Wenger vừa lên tiếng phủ nhận rằng ông đã có hành vi và lời nói không đúng mực nhằm vào trọng tài Massimo Busacca trong trận đấu giữa Barca và Arsenal như cáo buộc của Ủy ban kỷ luật UEFA.
(TT&VH Online) – HLV Arsene Wenger vừa lên tiếng phủ nhận rằng ông đã có hành vi và lời nói không đúng mực nhằm vào trọng tài Massimo Busacca trong trận đấu giữa Barca và Arsenal ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League như cáo buộc của Ủy ban kỷ luật UEFA.
![]() HLV Wenger phủ nhận những cáo buộc từ UEFA - Ảnh PA |
Trước đó, trong trận đấu, “ông vua áo đen” người Thụy Sĩ đã truất quyền thi đấu của Robin Van Persie bằng cách rút thẻ vàng thứ hai đối với tiền đạo người Hà Lan vì đã sút bóng sau khi trọng tài đã thổi còi. Vì những lời lẽ không đúng mực của mình, HLV Wenger và Nasri phải đối mặt với một án phạt khi Ủy ban kỷ luật của UEFA nhóm họp để xem xét trường hợp này vào ngày 17/3 tới.
Tuy nhiên, phát biểu trong cuộc họp báo trước trận tứ kết Cúp FA với M.U, HLV Wenger đã phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc từ UEFA: “Tôi hoàn toàn phủ nhận bất cứ lời buộc tội nào. Tôi không hiểu những thứ đó từ đâu đến. Thật hổ thẹn khi trọng tài đuổi Robin Van Persie ra khỏi sân. Đó là một quyết định sai lầm. Trận lượt đi giữa hai đội là một màn quảng cáo quyệt vời cho bóng đá, còn trận lượt về đã bị hủy hoại. Mọi người bây giờ chỉ nhớ về chiếc thẻ đỏ của Van Persie trong trận lượt về này”.
HLV Wenger cũng tiết lộ việc thủ quân Cesc Fabregas bị tái phát chấn thương gân khoeo và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần. Như vậy, Fabregas chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận tứ kết Cúp FA với M.U vào cuối tuần này. Ngoài tiền vệ người Tây Ban Nha, thủ thành Wojciech Szczesny cũng buộc phải ngồi ngoài trong trận đấu tới bởi chấn thương ngón tay gặp phải trong trận thua Barca.
Trong khi đó, Fabregas thừa nhận rằng anh đã phải chịu đau để thi đấu trong trận gặp Barca trên sân Nou Camp và nó đã ảnh hưởng phần nào tới phong độ của tiền vệ người Tây Ban Nha. “Tôi cảm thấy rất tốt khi khởi đầu trận đấu, nhưng sau khoảng 15 phút tôi cảm thấy đau và tôi biết khi đó trận đấu đã kết thúc đối với mình. Khát khao chơi bóng khiến tôi tiếp tục thi đấu và vượt qua đau đớn nhưng sau cùng tôi vẫn phải rời sân”, Cesc tiết lộ.
Vũ Mạnh (Tổng hợp)